Tường Thuật chuyến Hành Hương

của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

tại Ðền Thánh Kính Ðức Mẹ

của Tình Thương Thiên Chúa

chiều thứ Hai mùng 1 tháng 5 năm 2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường Thuật chuyến Hành Hương của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tại Ðền Thánh Kính Ðức Mẹ của Tình Thương Thiên Chúa chiều thứ Hai mùng 1 tháng 5 năm 2006.

(Radio Veritas Asia 2/05/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Lúc 5 giờ chiều thứ Hai, mùng 1 tháng 5 năm 2006, ngày đầu tiên của tháng dâng kính Mẹ Maria, ÐTC Bênêđitô XVI đã dùng trực thăng đi thăm Ðền Thánh kính Ðức Bà của Tình Thương Thiên Chúa, cách Roma vài cây số, về phía nam.

Ðền Thánh này đã được thiết lập vào năm 1745. Người ta kể lại rằng vào năm 1740, một tín hữu trên đường đi Roma bị một bầy chó dại vây cắn. Quá sợ hãi, ông nhìn lên một toà tháp gần đó có đặt bức Tượng Ðức Nữ Ðồng Trinh bồng Chúa Giêsu, và có hình chim bồ câu đậu trên, tượng trưng cho Chúa Thánh Thần, Tình Thương Thiên Chúa, và kêu lớn : "Ôi lạy Mẹ, xin thương giúp con!" Lạ lùng thay, Bầy chó dại liền kéo nhau đi chỗ khác. Vì thế mà có tên gọi: Ðức Bà của Tình Thương Thiên Chúa, Ðức Mẹ của Chúa Thánh Thần. Từ đó, các tín hữu Roma có thói quen đến hành hương nơi đây, để khẩn xin Mẹ của Tình Thương Thiên Chúa cầu bàu. Sau cuộc dội bôm năm 1943 gây thiệt hại nặng, Ðức Giáo Hoàng Piô XII đã cho xây lại Ðền Thánh mới; và Ðức Gioan Phaolô II đã đến khánh thành Ðền Thánh mới này ngày 4 tháng 7 năm 1999. Chính Ðức Gioan Phaolô II đã đến hành hương nơi Ðền Thánh nầy, --- được gọi là Ðền Thánh kính Ðức Bà của Tình Thương Thiên Chúa, ngày 1 tháng 5 năm 1979, cách đây 27 năm. Phần Ðức Bênêđitô XVI, trước khi được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai toà Roma, thì ngài cũng đã hành hương đến đây nhiều lần.

Cao điểm của lần viếng thăm là giờ Lần Chuỗi trước Tượng Ðức Bà của Tình Thương Thiên Chúa. Sau đó, ÐTC đọc bài diễn văn ngắn, đã quả quyết rằng: "Thế giới cần trở về với Thiên Chúa để được giải thoát khỏi chiến tranh và nạn khủng bố. Nhắc đến thông điệp "Thiên Chúa Tình Yêu", ÐTC đã mời gọi các tín hữu hãy sống tình yêu thương, hãy làm cho "ánh sáng của Thiên Chúa được chiếu vào trong thế gian này". Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản dịch Việt Ngữ nguyên văn diễn từ của Ðức Thánh Cha như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Thật là điều khích lệ tôi, khi được hiện diện nơi đây để cùng với anh chị em Lần Chuỗi dâng kính Mẹ, tại Ðền Thánh kính Ðức Bà của Tình Thương Thiên Chúa; tại đây, được thể hiện tâm tình sùng kính đối với Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, một lòng sùng kính đã ăn rễ sâu trong tâm hồn và trong lịch sử của người dân Roma. Tôi cảm thấy vui mừng đặc biệt, vì được sống lại kinh nghiệm của Vị Tiền Nhiệm đáng mến của tôi, Ðức Gioan Phaolô II; cách đây 27 năm, vào ngày mùng 1 tháng 5 năm 1979, ngài đã thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên của triều giáo hoàng ngài tại Ðền Thánh này.

Tôi xin chào Ðức Ông Giám Ðốc Ðền Thánh, Ðức Ông Pasquale Silla, và cám ơn Ðức Ông vì những lời thân tình dành cho tôi. Cùng với Ðức Ông, tôi xin chào tất cả các Linh Mục thuộc dòng Nam Tử Tận Hiến của Ðức Bà của Tình Thương Thiên Chúa và chào quý Nữ Tu thuộc dòng Nử Tử của Ðức Bà của Tình Thương Thiên Chúa, những kẻ dấn thân phục vụ vui vẻ và quảng đại tại Ðền Thánh này và qua những công việc từ thiện bác ái khác nữa. Tôi kính chào Ðức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện cai quản giáo phận Roma, và chào Ðức Cha Paolô Schiavon, giám mục phụ tá đặc trách vùng mục vụ Nam Roma, và chào tất cả anh chị em, đang hiện diện đông đảo nơi đây.

Chúng ta vừa lần chuỗi chung với nhau vừa suy niệm những Mầu Nhiệm của "Năm Sự Vui". Ðôi mắt con tim chúng ta chiêm ngắm lại những biến cố khởi đầu của ơn Cứu Rỗi, từ biến cố Chúa Giêsu, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, mà thụ thai trong cung lòng Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, cho đến biến cố tìm gặp Chúa trong Ðền Thánh, lúc 12 tuổi, đang lúc Chúa lắng nghe và trao đổi với những nhà thông Luật Môi Sen. Chúng ta đã lặp đi lặp lại và biến thành như những lời của chính mình, những lời của Sứ Thần như sau: "Kính Mừng Maria, Ðầy Ơn Phước, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà"; và chúng ta cũng lặp đi lặp lại những lời chào của bà Elisabêth đối với Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, khi Mẹ mau mắn đến thăm để giúp đỡ bà Elisabeth như sau: "Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con Lòng Bà gồm phúc lạ." Chúng ta đã chiêm ngắm Ðức Tin mau mắn vâng phục của Mẹ Maria, Ðấng tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa và phó thác trọn vẹn chính mình trong tay Thiên Chúa. Cùng với các mục đồng, chúng ta cũng cảm thấy mình hiện diện gần bên Hài Nhi Giêsu mới sinh, nằm trong máng cỏ, và chúng ta đã nhìn nhận và tôn thờ nơi Con Trẻ Mới Sinh này, là Con Một Hằng Hữu của Thiên Chúa; vì yêu thương, Con Một Thiên Chúa, đã trở nên người anh và là Ðấng Cứu Rỗi duy nhất của chúng ta. Cùng với Mẹ Maria và thánh Giuse, chúng ta tiến vào trong Ðền Thờ, để dâng Hài Nhi Giêsu cho Thiên Chúa Cha, và như thế hoàn tất nghi thức Thanh tẩy theo Luật dạy; và chính trong biến cố này, trong những lời của ông Simêôn, chúng ta như được nghiệm trước, cùng với ơn cứu rỗi, (nghiệm truớc) sự đối nghịch và thập giá, nghiệm trước việc lưỡi gươm đâm thâu qua con Tim của Mẹ Maria đang đứng dưới chân Thập Giá Con Mẹ, và như thế làm cho Mẹ trở thành, không những Mẹ của Thiên Chúa, mà còn là Mẹ của chúng ta nữa. Anh chị em thân mến, tại Ðền Thánh này, chúng ta tôn kính Mẹ Maria rất thánh, dưới tước hiệu "Ðức Bà của Tình Thương Thiên Chúa". Như thế được nêu ra rõ ràng mối dây liên kết giữa Mẹ Maria và Chúa Thánh Thần, ngay từ khởi đầu cuộc đời Mẹ; vào giây phút đầu tiên khi Mẹ được cưu mang, Chúa Thánh Thần, Tình Thương Vĩnh Cửu của Thiên Chúa Cha và Con, đến ngự trong Mẹ và làm cho Mẹ khỏi vướng mắc mọi vết nhơ tội lỗi; rồi sau đó, khi Chúa Thánh Thần làm cho Con Thiên Chúa được thụ thai trong cung lòng Mẹ; và sau đó nữa, trong suốt đời sống Mẹ, nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần, được thực hiện trọn vẹn lời Mẹ Maria đã nói xưa: "Này tôi đây, là tôi tớ của Thiên Chúa"; và cuối cùng, trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, Mẹ Maria được hồn xác trọn vẹn về bên Con Mẹ trong vinh quang Thiên Chúa Cha. Tôi đã viết trong thông điệp "Thiên Chúa là Tình Yêu" như sau: "Mẹ Maria là người nữ sống tình yêu thương... Như một tín hữu, trong Ðức Tin, Mẹ Maria suy nghĩ những gì Thiên Chúa nghĩ, và muốn những gì Thiên Chúa muốn. Mẹ không thể là gì khác hơn là một nguời nữ sống tình yêu thương" (số 41). Phải, thưa anh chị em thân mến, Mẹ Maria là hoa trái và là dấu chỉ của Tình Thương mà Thiên Chúa có đối với chúng ta; Mẹ là hoa trái và là dấu chỉ của lòng dịu dàng và nhân từ của Thiên Chúa. Vì thế, cùng với tất cả những anh chị em chúng ta trong đức tin, thuộc mọi thời đại và mọi nơi, chúng ta hãy hướng về Mẹ, trong những lúc cần thiết cũng như trong những niềm hy vọng chúng ta, trong những biến cố vui buồn của đời sống. Với sự thông hiệp sâu xa, tâm tư Tôi trong giây phút này nghĩ đến gia đình tại Ðảo Ischia, nạn nhân của vụ đất chuồi xảy ra hôm qua.

Trong tháng Năm này, được gia tăng con số những ai, từ các giáo xứ ở Roma cũng như từ biết bao nơi khác nữa, đến hành hương nơi đây, để cầu nguyện, vừa đồng thời để nếm hưởng vẻ đẹp và sự yên lành giúp nghỉ dưỡng của cảnh trí nơi đây. Từ nơi đây, từ Ðền Thánh kính Ðức Bà của Tình Thương Thiên Chúa, chúng ta chờ đợi một sự trợ giúp và nâng đỡ thiêng liêng to lớn, cho giáo phận Roma, cho bản thân tôi như là giám mục của Roma và cho tất cả những vị giám mục khác nữa những cộng sự viên của tôi, cho các linh mục, cho các gia đình, cho các ơn gọi, cho những người nghèo, những kẻ đau khổ, cho những bệnh nhân, cho các trẻ nhỏ, cho những người cao niên, cho toàn thể quốc gia Italia mến yêu. Chúng ta đặc biệt cầu mong cho mình có sức mạnh nội tâm để hoàn thành lời hứa của dân chúng Roma ngày 4 tháng 6 năm 1944, khi họ long trọng đến đây khẩn xin Ðức Bà của Tình Thương Thiên Chúa, cho thành Roma này được thoát khỏi mọi sự khủng khiếp của chiến tranh, và họ đã được Mẹ nhậm lời: lời nguyện khấn và lời hứa lúc đó là hứa sửa đổi và canh tân chính nếp sống luân lý, dể làm cho nó được phù hợp hơn với mẫu gương sống của Chúa Giêsu. Cả ngày hôm nay nữa, con người cần ăn năn trở về cùng Thiên Chúa, cần trở về cùng Thiên Chúa, Ðấng là Tình Yêu, ngõ hầu thế giới được giải thoát khỏi chiến tranh và nạn khủng bố. Những nạn nhân, -- những quân nhân đã bị thiệt mạng hôm thứ Năm tuần qua tại Nassiriya, bên Iraq, --- nhắc nhở chúng ta điều vừa nói trên. Chúng ta hãy phó dâng những nạn nhân này cho lời khẩn cầu hiền mẫu của Mẹ Maria, Nữ Vương Hoà Bình.

Anh chị em thân mến, từ Ðền Thánh Kính Ðức Bà của Tình Thương Thiên Chúa, tôi lặp lại lời kêu gọi mà tôi đã viết ra trong thông điệp "Thiên Chúa là Tình Yêu" (số 19) như sau: Chúng ta hãy sống tình yêu thương và như thế chúng ta làm cho ánh sáng của Thiên Chúa được vào trong thế giới. Amen.

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Vừa rồi là diễn từ của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, sau khi đã lần chuỗi trước Tượng Ðức Mẹ tại Ðền Thánh kính Ðức Bà của Tình Thương Thiên Chúa, chiều thứ Hai, mùng 1 tháng 5 năm 2006, ngày đầu tiên của tháng Hoa, dâng kính Mẹ Maria. Buổi viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Ðền Thánh này kéo dài khoảng một giờ, và ÐTC đã trở về lại Vatican vào lúc 18 giờ 30 phút. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page