Tâm Tình Của Linh Mục Tổng Ðại Diện

Giáo Phận Thái Bình

Dành Cho Ðức Cha Giáo Phận

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tâm Tình Của Linh Mục Tổng Ðại Diện Giáo Phận Thái Bình Dành Cho Ðức Giám Mục Giáo Phận, F.X. Nguễn Văn Sang nhân dịp Ngân Khánh Giám Mục và Kim Khánh Linh Mục (22/04/2006).

Trước hết, trong niềm vui của ngày lễ tạ ơn, chúng con hân hoan chào mừng Ðức Tổng, quý Ðức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và toàn thể quý khách. Sự hiện diện của quý Ðức Cha và quý khách hôm nay đã đem đến cho giáo phận chúng con một niềm hân hạnh và một niềm vui lớn lao. Chúng con hân hoan chào mừng và chân thành tri ân quý Ðức Cha, quý Cha và quý khách.

Trọng kính quý Ðức Cha,

Tinh thần của ngày lễ hôm nay đưa chúng con ngược dòng thời gian, về một thời cách đây 48 năm, với những biến động, những khó khăn của thời cuộc còn mang đậm dấu vết thương đau của chiến cuộc và của chia lìa nam bắc. Nhưng ai biết được ngay trong bối cảnh ấy, và có lẽ muôn kiếp kiếp trước, Thiên Chúa đã dần dần thực hiện công trình yêu thương Người dành cho giáo phận Thái Bình chúng con: Chẳng ai biết được Chúa đã chọn một con người, một tâm hồn đang bay bổng trong Nhạc và Thơ, để bước đi theo Người trên con đường phục vụ. Rồi qua năm tháng, Người dẫn đưa, thánh hoá trong ân sủng của tình yêu Thiên đàng, làm thành dụng cụ ưu tuyển của Người. Có lẽ từ ngày ấy Chúa đã nghĩ tới giáo phận Thái Bình nhỏ bé của Người.

Và rồi 23 năm sau, vị Linh mục ấy được Chúa nâng lên hàng ngũ những người kế vị các Thánh Tông Ðồ. Ít năm sau đó, Ðức giám mục với một con tim đầy nghị lực, được Chúa sai về làm vị chủ chăn của Giáo phận nhỏ bé vùng quê lúa.

Kính thưa Ðức cha giáo phận,

Từ ngày ấy Ðức Cha đã bắt đầu một cuộc sống mang nhiều trăn trở, lo toan, vì lợi ích của đoàn chiên mà Chúa trao cho Ðức Cha trên cánh đồng truyền giáo mới. Phần chúng con, cũng từ ngày ấy đã nhìn thấy nơi Ðức Cha sự hiện diện của vị Chủ Chăn Tối Cao, Ðấng đã đưa Ðức Cha đến với chúng con, để hướng dẫn, cai quản và thánh hoá chiên đoàn của Người. Nhìn vào Ðức Cha, chúng con thấy dáng dấp của người kế vị các thánh Tông đồ, luôn giữ gìn chúng con trong tình hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ, với Ðức Thánh Cha.

Kính thưa Ðức Cha, chúng con biết tâm hồn của Ðức cha luôn gắn bó với giáo phận, cho dù thân xác có đôi lúc đi xa, bởi lẽ công việc của một chủ chăn thật bộn bề. Và rồi, dần qua năm tháng lo toan vất vả đã tiêu hao sức khoẻ của tấm thân, như hình ảnh cây nến trắng (Bạch Lạp) mà nhà thơ Lan Chi làm để tặng Ðức cha: 'Muốn vì nhân thế đem nguồn sáng, rút ruột khêu lên ngọn lửa hồng'.

Hôm nay, khi nhìn lại con đường Ðức Cha dấn thân theo Chúa, nhìn lại quãng đường Ðức Cha đồng hành với giáo phận, chúng con nhận ra tình thương của Chúa thật hải hà, quyền năng quan phòng của Người thật cao xa. Chúng con muốn ca tụng Người mãi mãi: Tạ ơn Chúa vì hồng ân Linh mục Ðức Cha đã qua gần 50 năm với bao công phúc, tạ ơn Chúa vì hồng ân Thượng phẩm Chánh tế Chúa ban cho Ðức Cha có tuổi tròn một phần tư thế kỷ. Chính lúc này đây, chúng con xin cùng Ðức Cha hát lại câu ca năm xưa Ðức Cha đã viết:

Tôi biết ca tụng sao

tình Giavê như suối?

Luôn giữ tôi thanh cao,

Tôi biết ca tụng sao?...

Muôn muôn triệu triệu đời,

linh hồn tôi ca hát

vang khắp cả miền trời,

tươi vui lòng bát ngát...

(lời của bài ca Tận Hiến)

Tâm tình cảm tạ ấy, giờ đây xin được tiến dâng lên Thiên Chúa tình thương, cùng với bánh rượu trong Thánh lễ này.

Và trong những tháng năm còn lại của cuộc đời, chúng con nguyện cùng với Ðức Cha mãi mãi hát lên bài ca tạ ơn Chúa Allêluia!

 

Thái Bình, Việt Nam, ngày 22/04/2006

Hiêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh

Linh mục Tổng Ðại Diện Giáo phận Thái Bình

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page