Những Lời Huấn Ðức của ÐTC Bênêđitô XVI

vào Trưa Chúa Nhật 23/04/2006

Lễ Chúa Nhân Từ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ Ðiệp Phục Sinh của Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Giêrusalem của nghi thức Latinh.

(Radio Veritas Asia 28/04/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Giáo Hội Công Giáo đã mừng lễ Phục Sinh. Và chúng ta đã có dịp theo dõi sứ điệp Phục Sinh của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI gởi toàn thể giáo hội và mọi người thiện chí trên thế giới. Mục thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp Phục Sinh của Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Giêrusalem của nghi thức Latinh, là Ðức Thượng Phụ Michel Sabbah. Ðức Thượng Phụ đã viết như sau:

 

Chúa Kitô đã sống lại. Ðúng vậy, Chúa đã sống lại thật.

Xin kính chúc tất cả quý vị Lễ Phục Sinh thánh thiện và hạnh phúc.

Mọi lễ mừng đều dẫn đưa chúng ta đến việc suy nghĩ về ý nghĩa của Ðức Tin chúng ta. Mọi lễ mừng đều canh tân lòng can đảm chúng ta để đương đầu với những thách thức của đời sống, cá nhân và công khai, cũng như đối diện với tất cả mọi khó khăn mà chúng ta nhìn thấy được nơi những quốc gia nằm trong lãnh thổ của giáo phận chúng ta như: Giordani, Palestina, Israel và Ðảo Cipro. Mọi lễ mừng đều mời gọi chúng ta canh tân đức tin của mình vào Thiên Chúa và canh tân niềm tin tưởng vào chính mình, để góp phần tốt hơn vào việc xây dựng xã hội, trong đó chúng ta được mời gọi mang tình thương đến cho tất cả mọi người, không phân biệt và vượt ra bên ngoài mọi hàng rào niềm tin tôn giáo, bên ngoài mọi ranh giới quốc gia.

Chúa Kitô Phục Sinh, sự chiến thắng trên sự chết, sự phục hồi sự sống; tất cả những điều này nói với chúng ta truớc hết rằng Thiên Chúa hiện diện giữa con người. Phúc âm theo thánh Gioan, chương 1 câu 14, đã ghi như sau: "Ngôi Lời Thiên Chúa đã đến dựng lều ở giữa chúng ta" (Gn 1,14), và rằng: "Thiên Chúa là tình yêu" (1 Gn 4,8), và rằng Thiên Chúa đã làm cho chúng ta có khả năng yêu thương như Ngài. Thánh Gioan đã viết như sau nơi thư I Thánh Gioan, chương 4, câu 12 và 13: "Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Thánh Thần của Ngài. Và nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của Ngài được trọn vẹn nơi chúng ta." (I Gioan 4, 12 và 13). Nhờ cái chết và sự Phục Sinh của Người, Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta trở nên một tạo vật mới và một con người mới "trong sự công chính, trong sự thánh thiện và trong sự thật" (Thư Eâphêsô 4, 23-24). Chúa Giêsu đã đổ xuống tràn đầy Thánh Thần của Người trên chúng ta; và "hoa trái của Thánh Thần, --- theo lời dạy của Thánh Phaolô tông đồ --- là tình thương, niềm vui, hoà bình, kiên nhẫn, thiện cảm, lòng tốt, sự trung tín, sự dịu dàng, và sự tự chủ" (Thư Galata 5,22).

Cuộc sống hằng ngày chúng ta xem ra như xa vời với cái nhìn của Thiên-Chúa-Ðấng–ở-cùng-chúng-ta, xa vời với lý tưởng tình yêu của Chúa đối với tất cả mọi người và xa vời với những hoa trái của Chúa Thánh Thần trong chúng ta. Trong cuộc sống thường ngày, có thể xảy ra là đời sống theo Thánh Thần, --- một đời sống phát sinh tình thương, niềm vui và hoà bình, --- xem ra như là một dự án không thể nào thực hiện được, nhất là tại Thánh Ðịa của chúng ta đây, từ bao năm qua làm mồi ngon cho hận thù, cho sự khước từ lẫn nhau và cho sự chết chóc. Những họat động của các lãnh tụ cũng như đời sống của những cá nhân và những nhóm người, chỉ được khai triển theo chiều hướng vừa nói. Cần phải giết người để sống còn. Cần phải giết người, bởi vì người ta đã giết hại mình. Cần phải thù ghét, bởi vì nguời ta lo sợ, hoặc bởi vì bị áp bức. Ðó là những tiêu chuẩn để cai trị và là tiêu chuẩn cho cuộc sống tại Thánh Ðịa này, vùng đất của Chúa Phục Sinh, trong đó Thiên Chúa đã nói với con người, và trong đó cả ba tôn giáo đều quả quyết mình tin vào Thiên Chúa và đã lắng nghe Lời Ngài!

Mặc cho thực tại khổ đau này, chúng ta cần phải công bố và lặp lại rằng Vùng Ðất này, --- nơi Thiên Chúa đã nói chuyện với con người, và đã làm cho con người biết rõ tình yêu của Ngài đối với tất cả mọi người, --- (rằng Vùng Ðất này) có thể duy trì thực thể mình là đất của Lời Chúa, chớ không phải chỉ là đất của lời nói con người, lời phàm trần dám thay thế cho Lời Nói của Thiên Chúa, bằng những thái độ gây chết chóc và hận thù. Cần phải tin tưởng vào khả năng của chúng ta có sức yêu thương; phải, tất cả chúng ta, người Palestine và người Do Thái. Chúng ta đều có khả năng yêu thương, có khả năng thực hiện sự công bằng cho chúng ta và cho kẻ khác. Cần phải khởi sự từ những nguyên tắc mới, từ một cái nhìn mới về sự sống tại Thánh Ðịa này. Chúng ta có khả năng giải thoát chính mình ra khỏi cảnh chết chóc mà cho đến nay vẫn đè xuống trên chúng ta. Chúng ta, những người Do Thái và những người Palestine, chúng ta có khả năng giải thoát chính mình ra khỏi sự lo sợ, một sự lo sợ nảy sinh trong bạo lực và trong nạn khủng bố; chúng ta có khả năng giải thoát mình ra khỏi sự xâm lăng được áp đặt do bởi luật của kẻ mạnh; chúng ta có khả năng để giải thoát mình ra khỏi đường lối của chết chóc và hận thù.

Hỡi những ai ra tay giết hại, xin đừng giết hại nữa; hỡi những ai sống hận thù, xin đừng thù hận nữa. Hỡi những ai chiếm lấy đất của kẻ khác, xin hãy trả lại cho nguyên chủ. Tình thương và sự tin tưởng, cả hai có sức hiệu nghiệm hơn, để lấy lại sự tự do đã bị mất, lấy lại sự an ninh đã bị phá tan và sự độc lập đang mong uớc. Chắc rằng ngôn ngữ này là điều xa lạ đối với tất cả những ai đang nắm quyền trong tay. Nhưng, thưa quý vị, chúng tôi xin nói với quý vị cầm quyền rằng: Quý Vị tuy không tin vào ngôn ngữ chúng tôi vừa nói trên, nhưng quý vị có khả năng yêu thương, sống và biến đổi những tương quan của hai dân tộc tại Thánh Ðịa này, thành những tương quan của sự sống và hoà bình.

Thưa anh chị em, những người cử hành lễ Phục Sinh của Chúa trong giáo phận chúng tôi và trên toàn thế giới, chúng tôi cầu chúc anh chị em một Lễ Phục Sinh thánh thiện và hạnh phúc. Với tất cả mọi người sinh sống tại Thánh Ðịa, người kitô, người do thái, người hồi giáo, người thuộc sắc tộc drus, chúng tôi cầu chúc cho tất cả được Thiên Chúa chúc lành. Và với những anh chị em do thái, đang cử hành Lễ Vượt Qua trong những ngày này, chúng tôi cầu chúc Lễ Vượt Qua của anh chị em trở thành nguồn mạch phúc lành, tình thương và sự công bằng cho anh chị em và cho tất cả mọi người sinh sống tại Thánh Ðịa này.

Ngôn sứ Isaia đã nói như sau: Ðây, một Vị Vua sẽ cai trị theo sự công bằng và những hoàng tử sẽ trị nước theo pháp quyền" (Is 32,1). Chúng ta hãy cầu chúc cho lời tiên tri này được thực hiện tại đất nước chúng ta. Vào giây phút "những sứ giả của hoà bình" đang khóc nức nở, -- theo như lời tiên tri Isaia (IS 33,7), -- thì chúng ta hãy cầu nguyện và hy vọng rằng những vị lãnh đạo của chúng ta được hướng dẫn bởi những cái nhìn mới và bởi lòng can đảm mới, để có thể thay đổi bộ mặt của trái đất và có thể làm cho các tâm trí được tràn đầy sự an ninh, sự công bằng và yên hàn.

Xin kính chúc lễ Phục Sinh Thánh Thiện và Hạnh Phúc.

Giêrusalem ngày 11 tháng 4 năm 2006

Thượng Phụ Michel Sabbah.

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Vừa rồi là Sứ Ðiệp Phục Sinh của Ðức Thượng Phụ Michel Sabbah, giáo chủ Giêrusalem của nghi thức Latinh. Sứ điệp của ngài cho chúng ta thấy thực tại khổ đau tại Thánh Ðịa hiện nay, nhưng đồng thời cũng nói lên niềm hy vọng về một tương lai công bằng, hoà bình và đầy tình thương giữa mọi dân tộc sinh sống tại Thánh Ðịa.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page