Những Lời Huấn Ðức của ÐTC Bênêđitô XVI

vào Trưa Chúa Nhật 23/04/2006

Lễ Chúa Nhân Từ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI vào Trưa Chúa Nhật 23 tháng 4 năm 2006: Lễ Chúa Nhân Từ.

(Radio Veritas Asia 24/04/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Chúa Nhật, ngày 23 tháng 4 năm 2006, là Chúa Nhật II Phục Sinh và cũng là Chúa Nhật dành cho Thiên Chúa Nhân Từ, mọät sáng kiến của Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Vì thế trước khi xướng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã nói vài lời huấn đức, dựa trên bài phúc âm của Chúa Nhật thứ II Phục Sinh, vừa quả quyết rằng Sứ Ðiệp về Tình Thương Nhân Từ của Thiên Chúa là trung tâm của Triều Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, và là tổng hợp của toàn thể giáo huấn của Ðức Gioan Phaolô II. Ðây kính mời quý vị và các bạn hãy theo dõi những lời huấn đức này, như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Chúa Nhật hôm nay (23/04/2006), Phúc âm theo thánh Gioan kể lại rằng Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện ra cho các môn đệ, đang ở trong Phòng Tiệc Ly đóng kín cửa, vào chiều ngày "thứ nhất sau ngày nghỉ Sabbat" (Gn 20, 19), và rằng sau đó Chúa lại hiện ra cho các môn đệ lần nữa cũng tại Phòng Tiệc Ly này, vào ngày "thứ tám" (Gn 20,26). Như thế, ngay từ đầu, cộng đoàn Kitô đã bắt đầu sống "chu kỳ theo một tuần lễ", được ghi dấu bởi cuộc gặp gỡ với Chúa Phục Sinh. Ðây cũng là điều được nhấn mạnh bởi hiến chế của Công Ðồng Vaticanô II về Phụng Vụ. Văn Kiện quả quyết như sau: "Theo truyền thống tông đồ, bắt nguồn từ chính ngày Chúa Kitô Phục Sinh, Giáo Hội cử hành mầu nhiệm Vượt Qua, theo chu kỳ cứ mỗi tám ngày một lần, vào ngày được gọi một cách đúng là "Ngày Của Chúa" hay "Chúa Nhật". (Hiến Chế về Phụng Vụ số 106).

Tác Giả Phúc âm theo thánh Gioan còn nhắc lại rằng trong cả hai lần hiện ra -- lần thứ nhất vào đúng ngày Chúa Phục Sinh và lần thứ hai là "tám ngày sau đó"ù -- Chúa Giêsu đã chỉ cho các môn đệ nhìn thấy những dấu tích của cuộc đóng đinh, những dấu tích còn rõ ràng và có thể được sờ vào, nơi thân thể vinh hiển của Chúa (x. Gn 20,20.27). Những vết thương nơi tay, nơi chân và nơi cạnh sườn, là nguồn mạch không bao giờ cạn của đức tin, đức cậy và đức mến mà mọi người có thể đến kính múc, nhất là những linh hồn đang khao khát hơn lòng thuơng xót của Chúa.

Trong viễn tượng này, người tôi tớ của Thiên Chúa, Ðức Gioan Phaolô II, --- qua việc đề cao kinh nghiệm thiêng liêng của một nữ tu khiêm tốn, Thánh Faustina Kowalska, ---- đã thiết lập Chúa Nhật thứ II Phục Sinh là Ngày dành đặc biệt cho Tình Thương Nhân Từ của Thiên Chúa; Chúa Quan Phòng đã an bài cho Ðức Gioan Phaolô II qua đời vào ngày áp Chúa Nhật Kính Thiên Chúa Nhân Từ, trong đôi tay Thiên Chúa nhân từ. Mầu nhiệm của Tình Thương nhân từ của Thiên Chúa là trung tâm của triều giáo hoàng của vị tiền nhiệm đáng kính của tôi. Một cách đặt biệt, chúng ta nhớ đến Thông Ðiệp "Dives In Misericordia", có nghĩa là "Thiên Chúa Giàu Lòng Nhân Từ", được công bố vào năm 1980; và nhớ đến biến cố Thánh Hiến Ðền Thánh Mới để kính Thiên Chúa Nhân Từ tại Cracovia, vào năm 2002. Những lời mà Ðức Gioan Phaolô II đã nói lên trong dịp Thánh Hiến Ðền Thánh Kính Thiên Chúa Nhân Từ là như một tổng hợp của trọn cả giáo huấn của ngài, vừa làm nổi bật rằng lòng sùng kính Tình Thương Nhân Từ của Thiên Chúa, không phải là một việc đạo đức thứ yếu, nhưng là chiều kích không thể tách rời của đức tin và lời cầu nguyện của người kitô.

Nguyện xin Mẹ Maria rất thánh, Mẹ của Giáo Hội, mà giờ đây chúng ta hướng về Mẹ với lời Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, cầu cùng Chúa ban cho tất cả mọi người kitô được ơn sống trọn vẹn Ngày Chúa Nhật như là Ngày Phục Sinh của Tuần Lễ, vừa nếm được vẽ đẹp của cuộc gặp gỡ với Chúa Phục Sinh và đến với nguồn mạch Tình Thương Nhân Từ của Chúa, để trở nên những tông đồ của sự Bình An ngài.

 

Sau những lời trên, Ðức Thánh Cha xướng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô và cho tất cả những ai hiệp ý cầu nguyện với ngài qua các phương tiện truyền thanh và truyền hình. Sau đó, ÐTC nhắc đến việc các Giáo Hội Ðông Phương cử hành Lễ Phục Sinh, vào chính Chúa Nhật này (tức Chúa Nhật II Phục Sinh). ÐTC đã nói như sau: "Xin Chúa Phục Sinh ban cho tất cả mọi người những hồng ân ánh sáng và sự bình an. Christós anesti! Chúa Kitô đã phục sinh! Và trong bầu khí vui tươi của ngày hôm nay, tôi không thể không nhớ đến nhiều người từ các dân tộc tại Serbi, tại Roumani và Bulgari, đang phải khổ vì nạn lụt trong những ngày qua. Tôi hiện diện gần bên những anh chị em này qua lời cầu nguyện, và tôi tha thiết cầu chúc rằng, nhờ vào những đóng góp của tất cả, những anh chị em nạn nhân này có thể mau vượt qua những giây phút khó khăn ."

Bằng tiếng Pháp, ÐTC đã nói như sau: "anh chị em hành hương nói tiếng Pháp thân mến, trong ngày Chúa Nhật dành cho Tình Thương Nhân Từ của Thiên Chúa, tôi xin chào anh chị em, nhất là nhóm các bạn trẻ từ Rou-en và từ Marseille, bên Pháp. Ước gì ánh sáng Phục Sinh chiếu soi cuộc đời anh chị em và chúng con, và làm cho Ðức Tin của anh chị em và của chúng con, được vững mạnh. Nguyện Xin Bình An của Chúa Kitô ngự trị trong tâm hồn anh chị em và chúng con, ngõ hầu anh chị em và chúng con trở nên những người thợ xây dựng hoà bình."

 

Quý vị và các bạn thân mến. Vừa rồi là những lời huấn đức của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, vào trưa Chúa Nhật, ngày 23 tháng 4 năm 2006. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page