Những Lời Nhắn Nhủ của

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

cho các Tu Sĩ Dòng Tên

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Nhắn Nhủ của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI cho các Tu Sĩ Dòng Tên.

(Radio Veritas Asia 24/04/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Như tin đã loan, sáng thứ Bảy, ngày 22 tháng 4 năm 2006, Dòng Tên đã đã tổ chức cuộc Hành Hương về Bên Mộ của Thánh Tông Ðồ Phêrô, cho các tu sĩ của dòng cũng như cho những người bạn và những cộng tác viên của Dòng, nhân dịp nhiều lễ Kỷ Niệm Quan Trọng của Dòng trong năm 2006, chẳng hạn như kỷ niệm 450 Năm Qua Ðời của Thánh Ignaxiô Loyola, Ðấng Sáng Lập Dòng Tên, kỷ niệm 500 năm Thánh Phanxicô Xaviê sinh ra. Trở lại biến cố sáng thứ Bảy, ngày 22 tháng 4 năm 2006, trước hết, là thánh lễ do Ðức Hồng Y Sodano, cử hành bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, cho khoảng 4,000 tham dự viên, gồm Tu Sĩ dòng Tên và những người bạn hay cộng tác viên của dòng Tên. Liền sau Thánh Lễ, lúc 12 giờ 15 phút trưa, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, đến gặp và đọc bài diễn văn quan trọng, nhắc lại ơn đoàn sủng đặc biệt của Dòng Tên trong giáo hội và trên thế giới. Mục thời sư hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài diễn văn này. Mở đầu bài diễn văn, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã nói như sau:

 

Thưa quý Linh Mục và Tu Sĩ thân mến của dòng Tên,

Tôi rất vui mừng được gặp quý anh em trong Ðền Thờ Thánh Phêrô lịch sử này, sau Thánh Lễ do Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh của tôi, --- Ðức Hồng Y Angelo Sodano, --- cử hành, nhân dịp nhiều lễ kỷ niệm của đại gia đình Ignaxiô. Tôi xin gởi lời chào thân tình đến tất cả mọi tham dự viên. Trước hết tôi xin chào Cha Bề Trên Tổng Quyền, Cha Peter-Hans Kolvenbach; tôi cám ơn ngài vì những lời ngài bày tỏ những tâm tình chung của anh em đối với tôi. Tôi xin chào quý chư huynh hồng y, quý giám mục, quý linh mục, và tất cả những tham dự viên của biến cố hôm nay. Cùng với các Linh Mục và Tu sĩ của Dòng Tên, tôi cũng gởi lời chào đến những người bạn của Dòng hiện diện nơi đây; trong số những nguời bạn này, có nhiều tu sĩ nam nữ, những thành viên của những Cộng Ðoàn sống Ðời Kitô, những thành viên của phong trào Tông Ðồ bằng Lời Cầu Nguyện, những Học Trò và cựu Học Trò cùng với gia đình họ, đến từ Roma, từ toàn quốc Italia, và từ Stonyhurst bên Anh Quốc, quý giáo sư và sinh viên của những Học Viện, những cộng tác viên nam nữ của Dòng. Cuộc viếng thăm của quý anh em hôm nay cho tôi dịp thuận tiện để cùng cảm tạ Chúa với anh em, vì đã ban cho Dòng Tên có được những con người nổi bật thánh thiện và đặc biệt hăng say làm việc tông đồ, như Thánh Ignaxiô Loyola, thánh Phanxicô Xaviê và Chân Phước Pietro Favre. Các Vị này là những nguời cha và là những sáng lập viên của cộng đoàn anh em; và quả thật là đúng, việc anh em nhớ đến các Vị trong Năm Kỷ Niệm này với tâm tình biết ơn; anh em nhìn về Các Vị như là những hướng dẫn viên được soi sáng và có bảo đảm cho con đường thiêng liêng của anh em cũng như cho công việc tông đồ mà anh em đang thi hành.

Thánh Ignaxiô Loyola trước hết là con người của Thiên Chúa, đặt Thiên Chúa, vinh quang cao cả hơn của Thiên Chúa, và việc phục vụ Thiên Chúa nhiều hơn, vào chỗ đứng thứ nhất trong đời sống ngài. Thánh nhân là con người của việc cầu nguyện sâu xa, mà trung tâm và chóp đỉnh của nó là việc cử hành thánh thể hằng ngày. Như thế thánh Ignaxio Loyola đã để lại cho những ai dấn bước theo ngài phần gia tài thiêng liêng quý giá, mà chúng ta không nên làm mất hoặc lãng quên. Chính vì là người của Thiên Chúa, nên Thánh Ignaxiô là kẻ trung thành phục vụ Giáo Hội; Thánh Nhân nhìn thấy và tôn trọng Giáo Hội như là vị hiền thê của Chúa và như là nguời Mẹ của các người kitô. Và từ ao ước phục vụ Giáo Hội trong cách thức hữu ích hơn và hữu hiệu hơn, mà được phát sinh lời khấn vâng lời đặc biệt Ðức Giáo Hoàng, Ðấng được chính thánh nhân xác định như là "nguyên lý và là nền tảng chính của cộng đoàn dòng Tên chúng ta" (trích Hiến Pháp của Dòng Tên, p. I, 162). Ước chi đặc tính giáo hội này, một đặc tính riêng biệt của dòng Tên, tiếp tục hiện diện nơi chính bản thân và trong những họat động tông đồ của anh em, ngõ hầu anh em có thể đáp ứng cách trung thành những nhu cầu khẩn thiết hiện nay của Giáo Hội. Trong số những nhu cầu này, tôi thấy quan trọng cần nhắc đến nơi đây sự dấn thân văn hoá trong các lãnh vực thần học và triết học, những môi trường truyền thống làm việc tông đồ của Dòng Tên, cũng như công cuộc đối thoại với nền văn hoá hiện đại, mà từ một phương diện nào đó đang có những tiến bộ đáng khâm phục trong lãnh vực khoa học, nhưng đàng khác bị ghi dấu sâu đậm bởi chủ nghĩa thực dụng duy khoa học và duy vật. Chắc chắn rằng, trong sự cộng tác thân thiện với những thực tại giáo hội khác nữa, những cố gắng của anh em để cổ võ một nền văn hoá được soi sáng bởi những giá trị Phúc âm, (những cố gắng đó) đòi hỏi một chuẩn bị thật nhiều trên bình diện thiêng liêng và văn hoá. Chính vì thế mà Thánh Ignaxiô đã muốn cho các tu sĩ trẻ của dòng được huấn luyện lâu dài nhiều năm, trong đời sống thiêng liêng và trong việc học hỏi. Thật là tốt đẹp việc duy trì và cũng cố truyền thống này, xét vì tính cách phức tạp và bao la càng ngày càng gia tăng của nền văn hoá hiện đại.

Một quan tâm lớn khác nữa của Thánh Ignaziô là công việc giáo dục kitô và việc huấn luyện văn hoá dành cho các bạn trẻ: từ đây phát sinh sự thúc đẩy mà thánh nhân dành cho cơ chế được gọi là "học viện"; sau khi thánh nhân qua đời, những "học viện" nhắm mục tiêu vừa nói trên, được phổ biến khắp âu châu và trên thế giới.

Thưa các tu sĩ Dòng Tên thân mến, anh em hãy tiếp tục công việc tông đồ quan trọng này, vừa duy trì nguyên vẹn tinh thần của Vị Sáng Lập Dòng anh em.

Nói về Thánh Ignaxiô, Tôi không thể nào không nhắc đến Thánh Phanxicô Xaviê, mà hôm ngày 7 tháng 4 (năm 2006), đã mừng kỷ niệm 500 năm sinh nhật của ngài; cuộc đời của hai vị Thánh này không những đã được kết liền với nhau trong nhiều năm từ Paris, rồi đến Roma, nhưng còn một ước nguyện duy nhất --- và nguời ta có thể nói: một sự mê say duy nhất --- đã thôi thúc hai vị và nâng đỡ hai Vị trong những giây phút thăng trầm khác nhau của cuộc đời; đó là say mê làm cho Thiên Chúa-Ba Ngôi được vinh quang mỗi ngày một nhiều hơn và cố công rao giảng Phúc Âm Chúa Kitô cho những dân tộc còn chưa biết Người. Thánh Phanxicô Xaviê đã được vị tiền nhiệm tôi, Ðức Piô XI muôn đời đáng ghi nhớ, tuyên bố làm "Thánh Bổn Mạng của Những Xứ Truyền Giáo"; Thánh nhân đã ý thức rõ sứ mạng của mình như là sứ mạng mở ra những con đường mới cho Phúc Âm "trong đại lục Á Châu mênh mông." Công việc tông đồ của Thánh Phanxicô Xaviê tại miền Viễn Ðông chỉ kéo dài khoảng 10 năm; nhưng kết quả phong phú cho thấy thật kỳ diệu trong 450 năm lịch sử của Dòng, bởi vì mẩu gương của ngài đã khơi dậy nơi những tu sĩ trẻ của Dòng rất nhiều ơn gọi truyền giáo, và giờ đây ngài còn là lời nhắc nhở để tiếp tục công việc truyền giáo tại những quốc gia rộng lớn của đại lục Á Châu.

Nếu thánh Phanxicô Xaviê đã hoạt động tại các quốc gia Viễn Ðông, thì một vị cùng dòng khác nữa và là người bạn ngay từ những năm tháng sinh sống tại Paris, chân phước Pietro Favre, người miền Savoie, sinh ngày 13 tháng 4 năm 1506, đã làm việc truyền giáo tại những quốc gia âu châu, nơi mà các tín hữu kitô lúc đó đang ao ước một công cuộc canh tân đích thực trong giáo hội. Là một con người khiêm tốn, nhạy cảm, có đời sống nội tâm sâu xa và có năng khiếu thiết lập những tương quan tình bạn với đủ mọi hạng người, và như thế lôi kéo nhiều nguời trẻ vào tu dòng Tên, chân phước Favre sống cuộc đời ngắn ngủi tại những quốc gia âu châu khác nhau, nhất là tại Ðức Quốc, nơi mà theo lệnh của Ðức Giáo Hoàng Phaolô III, đã được tổ chức những đối thọai với những vị lãnh đạo của Phong Trào Cải Cách, tại các nơi, như tại Worms, tại Ratisbona, và tại Spira. Như thế, chân phước Favre có dịp để thực hành một cách đặc biệt lời khấn vâng lời Ðức Giáo Hoàng "trong những gì có liên quan đến những nơi truyền giáo", vừa trở thành một mẫu gương cho tất cả các tu sĩ trẻ của Dòng Tên trong tương lai.

Thưa các Linh Mục và Tu sĩ Dòng Tên thân mến, ngày hôm nay, anh em hãy đặt biệt nhìn lên Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, vừa nhớ lại rằng vào ngày 22 tháng 4 năm 1541, thánh Ignaxiô cùng với những người bạn đầu tiên, đã long trọng khấn trước bức ảnh Mẹ Maria trong Ðền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành. Nguyện xin Mẹ Maria tiếp tục canh phòng gìn giữ Dòng Tên, sao cho mọi thành phần của Dòng mang lấy nơi chính mình "hình ảnh Chúa Kitô Chịu Ðóng Ðinh", để được tham dự vào sự Phục Sinh của Người. Vì thế, tôi hứa nhớ đến anh em tất cả trong lời cầu nguyện, và sẵn sàng ban phép lành Toà Thánh cho mỗi anh em hiện diện nơi đây và cho toàn thể gia đình thiêng liêng của anh em. Tôi cũng ban phép lành Toà Thánh cho tất cả những tu sĩ nam nữ và những anh chị em tận hiến khác cùng đến tham dự buổi tiếp kiến này.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page