Tường thuật buổi canh thức lần chuỗi

tối Chúa Nhật mùng 2 tháng 4 năm 2006

để cầu nguyện cho Ðức Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật buổi canh thức lần chuỗi tối Chúa Nhật mùng 2 tháng 4 năm 2006, để cầu nguyện cho Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II.

(Radio Veritas Asia - 3/04/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Lúc 8 giờ 30 phút tối Chúa Nhật, mùng 2 tháng 4 năm 2006, khoảng 100,000 tín hữu đã tựu họp tại quảng trường Thánh Phêrô, Roma, để canh chức lần chuỗi, cầu nguyện cho Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, nhân dịp lễ Giỗ giáp một năm ngài qua đời. Buổi canh thức đã bắt đầu với những bài thánh ca do ca đoàn giáo phận Roma trình bày, xen kẽ với những bài đọc các đoạn trích từ giáo huấn của Ðức Gioan Phaolô II. Ðúng 9 giờ tối, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài, và hướng dẫn việc lần chuỗi, để cầu nguyện cho Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II. Lần chuỗi xong, vào lúc 9 giờ 37 phút, -- giờ Ðức Gioan Phaolô II đi về Nhà Cha, -- Ðức Bênêđitô XVI đã nói vài lời tóm gọn cuộc đời và công việc phục vụ của Ðức Gioan Phaolô II trong hai ý tưởng "lòng trung thành" và "sự tận tuỵ dấn thân không dè giữ". ÐTC Bênêđitô XVI đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Chúng ta gặp nhau chiều nay, trong lễ tưởng niệm một năm Ðức Gioan Phaolô II đáng mến ra đi, để canh thức lần chuỗi, do giáo phận Roma tổ chức. Với lòng mộ mến, tôi chào tất cả mọi người hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô, bắt đầu từ Ðức Hồng Y Ðại diện Camillo Ruini và các giám mục phụ tá giáo phận Roma, rồi đến quý Hồng Y, quý giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, và tất cả giáo dân, nhất là giới trẻ. Quả thật toàn thể thành phố Roma được quy tựu nơi đây, cho những giây phút suy tư và cầu nguyện hết sức cảm động này. Tôi xin chào đặc biệt Ðức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, Tổng Giám Mục Cracovia và là vị đã nhiều năm trung thành cộng tác với Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II. Một năm đã qua rồi, kể từ lúc người tôi tớ Chúa, Ðức Gioan Phaolô II, qua đời, vào gần như đúng vào giờ này, -- tức lúc 9 giờ 37 phút tối --, nhưng việc tưởng nhớ đến ngài vẫn còn sống động hơn bao giờ hết, như được chứng minh bởi biết bao chương trình tưởng niệm trong những ngày này, và tại khắp nơi trên thế giới. Ðức Gioan Phaolô II tiếp tục hiện diện trong tâm trí chúng ta, Ngài tiếp tục thông truyền cho chúng ta tình yêu của ngài đối với Thiên Chúa và tình yêu của ngài đối với con người. Ngài tiếp tục khơi dậy nơi tất cả mọi người, nhất là nơi giới trẻ, sức hăng say theo đuổi điều thiện hảo và lòng can đảm sống theo Chúa Giêsu và những giáo huấn của Người.

Thử hỏi làm sao tóm gọn lại đời sống và chứng tá phúc âm của vị giáo hoàng vĩ đại này? Chúng ta có thể thử làm công việc này nhờ qua hai cụm từ "sự trung thành" và "sự tận tuỵ dấn thân", trung thành hoàn toàn với Thiên Chúa và tận tụy dấn thân không dè giữ cho sứ mạng của Vị Chủ Chăn giáo hội phổ quát. Lòng trung thành và tận tuỵ dấn thân còn được biểu lộ một cách thuyết phục và cảm động hơn nữa trong những tháng cuối đời, khi Ðức Gioan Phaolô II thể hiện nơi chính bản thân điều ngài đã viết vào năm 1984, trong tông thư về Giá Trị Cứu Rỗi của Ðau Khổ, như sau: "Ðau khổ đến hiện diện trong thế giới để giải thoát tình yêu, để làm phát sinh những công việc của tình yêu đối với người lân cận, để biến đổi trọn cả nền văn minh con người thành "nền văn minh của tình thương". (số 30). Cơn bệnh của ngài, được can đảm đối diện, đã làm cho tất cả mọi người chú ý hơn đến sự đau khổ của con người, đến mọi đau khổ thể xác và tinh thần; Cơn bệnh đó đã mặc cho đau khổ một phẩm giá và giá trị, vừa làm chứng rằng con người không có giá trị do bởi sự hữu hiệu, cũng không do bởi dáng vẻ bề ngoài, nhưng do bởi chính mình, như là tạo vật được Thiên Chúa tạo dựng và yêu thương. Bằng lời nói và việc làm, Ðức Gioan Phaolô II yêu quý đã không mệt mỏi chỉ cho thế giới biết rằng nếu con người để cho mình được Chúa Kitô yêu thương, thì con người không hủy diệt sự phong phú của bản tính nhân loại của mình; rằng nếu con người hết lòng gắn bó với Chúa Kitô, thì con người không còn thiếu thốn điều chi nữa cả. Hơn nữa, cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô làm cho đời sống chúng ta trở nên hứng thú hơn. Chính bởi vì ngài càng ngày càng đến gần Thiên Chúa trong kinh nguyện, trong việc chiêm niệm, trong tình yêu đối với Sự Thật và đối với cái Ðẹp, mà Ðức Gioan Phaolô II quý yêu của chúng ta đã có thể trở thành bạn đồng hành của mỗi người chúng ta, và có thể nói lên tiếng nói có uy tín, cả với những ai sống xa với đức tin kitô.

Tối nay (2/04/2006), trong lễ kỷ niệm giáp một năm Ðức Gioan Phaolô II trở về nhà Cha, chúng ta được mời gọi hãy đón nhận lần nữa phần gia tài thiêng liêng mà Ðức Gioan Phaolô II đã để lại cho chúng ta; chúng ta được khuyến khích sống và đi tìm không mệt mỏi chỉ sự Thật có sức thỏa mãn con tim chúng ta. Chúng ta được khuyến khích đừng sợ theo Chúa Kitô, để mang đến cho tất cả lời rao giảng Phúc âm, như chất men làm cho nhân lọai trở nên nhân đạo hơn và liên đới hơn. Xin Ðức Gioan Phaolô II từ trời cao trợ giúp chúng ta tiến bước trên đường đời, vừa làm môn đệ dễ dạy của Chúa Giêsu, để trở thành, -- theo ngôn ngữ mà chính đức Gioan Phaolô II thích lặp lại cho các bạn trẻ -- (trở thành) "những người lính canh rạng đông", vào lúc khởi đầu của ngàn năm kitô thứ ba. Chúng ta hãy khẩn cầu Mẹ Maria cho điều vừa nói; Mẹ là Mẹ của Ðấng cứu chuộc, và là Ðấng mà Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II luôn có lòng mộ mến thiết tha.

Giờ đây tôi ngỏ vài lời với các tín hữu tại BaLan đang liên lạc bằng truyền thanh và truyền hình với chúng ta. Chúng ta hãy hiệp nhất trong tinh thần với những anh chị em BaLan đang quy tụ tại Cracovia và Warsava, và tại những địa điểm khác nữa, để canh thức cầu nguyện. Ký ức chúng ta còn lưu giữ sống động hình ảnh Ðức Gioan Phaolô II; và chúng ta còn ý thức rõ sự hiện diện tinh thần của ngài. Ước chi việc nhớ lại tình yêu đặc biệt mà ngài có đối với những người đồng hương Balan, được luôn là ánh sáng chiếu soi anh chị em trên con đuờng tiến về Chúa Kitô. "Anh chị em hãy kiên vững trong Ðức Tin". Tôi chân thành ban phép lành Toà Thánh cho anh chị em.

Và giờ đây, tôi ban phép lành cho tất cả mọi người.

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Vừa rồi là những lời Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã nói trong buổi canh thức tối Chúa Nhật mùng 2 tháng 4 năm 2006, tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, để tưởng niệm Giáp Một Năm Ðức Gioan Phaolô II qua đời. Buổi canh thức được trực tiếp truyền thanh và truyền hình với thành phố Cracovia và thủ đô Warsava, BaLan, nên Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI cũng đã ngỏ vài lời với anh chị em tín hữu BaLan, cùng hiệp ý cầu nguyện. Sang chiều thứ Hai, mùng 3 tháng 4 năm 2006, Ðức Thánh Cha Beneditô XVI cử hành thánh lễ tại Quảng Trường Thánh Phêrô, để cầu nguyện cho Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Chúng tôi sẽ tường thuật về biến cố này trong mục thời sự lần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page