Huấn đức của ÐTC Beneđitô XVI

Trưa Chúa Nhật mùng 2/04/2006

Ngày giỗ Một Năm

Ðức Gioan Phaolô II qua đời

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật mùng 2 tháng 4 năm 2006, Ngày giỗ Một Năm Ðức Gioan Phaolô II qua đời.

(Radio Veritas Asia 3/04/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Trưa Chúa Nhật mùng 2 tháng 4 năm 2006, trước khi đọc KinhTruyền Tin Trưa với các tín hữu tại quảng truờng thánh Phêrô, ÐTC Bênêđitô XVI đã dành trọn bài huấn đức để nói về Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, nhân dịp ngày giỗ giáp một năm qua đời, (mùng 2 tháng 4 năm 2005 - mùng 2 tháng 4 năm 2006). ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Vào những giờ phút này, ngày 2 tháng 4 năm 2005 vừa qua, Ðức Thánh Cha đáng mến yêu Gioan Phaolô II đã sống giai đoạn cuối cùng của cuộc hành hương của ngài trên trần gian, một cuộc hành trình của đức tin, tình yêu thương và niềm hy vọng, một cuộc hành trình đã để lại dấu ấn sâu xa trong lịch sử giáo hội và lịch sử nhân lọai. Cơn hấp hối và cái chết của ngài là như một cuộc kéo dài của Tam Nhật Vượt Qua. Tất cả chúng ta đều nhớ lại những hình ảnh của lần Suy Niệm Ðàng Thánh Giá cuối cùng vào Thứ Sáu Tuần Thánh: vì không thể đích thân đến Hí Trường Colossêô, Ðức Gioan Phaolô II đã theo dõi buổi Ði Ðàng Thánh Giá từ Nhà Nguyện riêng của ngài, tay cầm cây Thánh Giá. Sau đó, trong Ngày Chúa Nhật Phục Sinh, Ngài đã ban Phép Lành Trọng Thể cho thành Roma và cho toàn thế Giới (Urbi et Orbi), mà không thể nói được lời nào cả, nhưng chỉ lấy tay làm dấu mà thôi. Ðó là lần ban Phép lành đau đớn nhất và cảm động nhất, mà ngài đã để lại cho chúng ta như là chứng tá cuối cùng của ý muốn ngài muốn chu toàn thừa tác vụ cho đến cùng. Ðức Gioan Phaolô II đã qua đời như ngài đã sống, được linh động bởi lòng can đảm không gì thắng được của đức tin, vừa tin tưởng vào Thiên Chúa và phó thác cho Mẹ Maria rất thánh. Chiều nay, chúng ta sẽ nhớ đến ngài trong buổi lần chuỗi canh thức tại Quảng Trường Thánh Phêrô; và chính tại quảng trường này, vào chiều mai, thứ Hai (3/04/2006), tôi sẽ dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho ngài.

Một năm sau khi ngài rời trần gian đi về Nhà Cha, chúng ta có thể đặt ra câu hỏi: vị giáo hoàng vĩ đại này, đấng đã đưa Giáo Hội vào ngàn năm thứ ba, ngài đã để lại cho chúng ta điều gì? Phần gia tài ngài để lại là thật bao la vô cùng; nhưng sứ điệp của triều giáo hoàng hết sức lâu dài của ngài có thể được tóm gọn trong những lời mà ngài đã nói tại quảng trường này, trong ngày lễ khai mạc triều giáo hoàng, ngày 22 tháng 10 năm 1978, như sau: "Anh chị em hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô!" Lời kêu gọi không thể nào quên được này, Ðức Gioan Phaolô II đã sống với trọn cả con người ngài và với trọn cả sứ mạng của Người Kế vị Thánh Phêrô, nhất là với chương trình đặc biệt của những chuyến tông du. Khi đến thăm các quốc gia trên thế giới và gặp gỡ dân chúng, gặp gỡ những cộng đoàn giáo hội, các Chính Phủ, các vị thủ lãnh tôn giáo và những thực tại xã hội khác nhau, ngài đã hoàn thành, như một cử chỉ vĩ đại duy nhất, những lời kêu gọi đầu tiên ngài đã nói. Ngài đã luôn rao giảng Chúa Kitô, trình bày Chúa cho tất cả mọi người, như Công Ðồng Vaticanô II đã thực hiện, như là câu trả lời cho những chờ đợi của con người, những chờ đợi sống tự do, công bằng và hoà bình. Ngài thích lặp lại rằng Chúa Kitô là Ðấng cứu chuộc con người, là Ðấng cứu rỗi đích thực của mỗi người và của toàn thể nhân lọai. Trong những năm cuối đời, Chúa đã từ từ làm cho ngài trút bỏ mọi sự, để đồng hoá ngài hoàn hoàn với Chúa. Bấy giờ, khi ngài không còn có thể đi thăm các nơi nữa, rồi không còn có thể bước đi nữa, và cuối cùng không còn có thể nói ra lời được nữa, thì cử chỉ của ngài, lời rao giảng của ngài, được rút gọn về điểm thiết yếu: là cho đi chính bản thân mình cho đến mức cuối cùng. Cái chết của ngài là việc hoàn tất của một chứng tá đức tin cách ăn khớp, một chứng tá đã chạm đến con tim của tất cả mọi người thiện chí. Ðức Gioan Phaolô II đã rời khỏi chúng ta vào ngày Thứ Bảy, ngày dành riêng cho Mẹ Maria, Ðấng mà ngài luôn sùng mộ với hết lòng con thảo. Giờ đây chúng ta hãy xin Mẹ Thiên Chúa đang ngự trên trời giúp chúng ta biết gìn giữ như kho tàng quý giá tất cả những gì vị giáo hoàng vĩ đại này đã trao ban cho và đã giảng dạy chúng ta.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng Kinh Truyền Tin và ban phép lành cho mọi người. Sau đó, ÐTC đã thông báo thêm như sau: " Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Babilonia của những người Caldê, Ðức Emmanuel III Delly, và các giám mục tại Iraq, đã kêu gọi các tín hữu, những kẻ có niềm tin và những con người thiện chí, trong hai ngày, thứ Hai và thứ Ba này, hãy hiệp nhau trong lời cầu nguyện và trong việc chay tịnh, để xin Thiên Chúa ban cho ơn Bình An và sự Hoà Hợp tại Iraq và trên toàn thế giới. Tôi mời gọi tất cả anh chị em hãy ủng hộ sáng kiến này của những người anh em chúng ta đang sống tại đất nước chịu đau khổ này, vừa phó thác ý chỉ cầu nguyện này cho lời khẩn cầu của Mẹ Maria rất thánh, Nữ Vương Hoà Bình. Hơn nữa, vào chiều nay, -- tức chiều Chúa Nhật mùng 2 tháng 4 năm 2006 --, chúng ta có cuộc gặp nhau để tưởng nhớ đến Người Tôi Tớ Chúa, Ðức Gioan Phaolô II. Tôi cũng muốn nhắc đến cuộc gặp gỡ những người trẻ, nhất là những bạn trẻ tại Roma và vùng Lazio quanh Roma, vào thứ Năm tới, mùng 6 tháng 4 năm 2006, vào buổi chiều, tại quảng trường thánh Phêrô này. Chúng ta cùng nhau chuẩn bị cho ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XXI, sẽ được cử hành cấp địa phương tại các giáo phận trên thế giới, vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá sắp đến (9/04/2006).

Tiếp đến, ÐTC chào chúc anh chị em hành hương nói tiếng Pháp. Ngài khuyến khích họ hãy có lòng ao ước gặp Chúa Giêsu như những người Hy Lạp được nhắc đến trong Phúc âm Chúa Nhật hôm nay. Hãy trở thành những kẻ đi tìm dung nhan Chúa và quảng đại phục vụ Chúa.

Bằng tiếng Anh, ÐTC mời gọi hãy cầu nguyện cho Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, nhân dịp lễ Giỗ Một Năm ngài qua đời. Và Ước chi công việc phục vụ không mệt mỏi của Ðức Gioan Phaolô II cho Phúc âm, mang lại nhiều hoa trái cho sự trưởng thành của Giáo Hội, trong Ðức Tin, Ðức Cậy và Ðức Mến.

Ðặc biệt, bằng tiếng BaLan, ÐTC đã chào những anh chị em BaLan có mặt tại Quảng Trường Thánh Phêrô, và tất cả mọi người BaLan đang hiệp ý cầu nguyện, qua phương tiện Truyền Thanh và Truyền Hình, nhất là những anh chị em BaLan đang tụ họp nhau tại Cracovia, để tưởng niệm biến cố Ðức Gioan Phaolô II trở về Nhà Cha. ÐTC nói: "Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì cuộc đời của Ðức Gioan Phaolô II và vì mọi điều thiện hảo mà ngài đã mang đến cho giáo hội và cho thế giới trong triều giáo hoàng của ngài".

Kết thúc buổi Ðọc Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật, mùng 2 tháng 4 năm 2006, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ÐTC nhắc đến biến cố đau buồn về em bé Tommasô bị bắt cóc và giết chết một cách dã man. ÐTC kêu gọi cầu nguyện cho em Tommasô và cho tất cả mọi nạn nhân của bạo lực.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài chi tiết liên quan đến buổi Ðọc Kinh Truyền Tin với Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI, Trưa Chúa Nhật, mùng 2 tháng 4 năm 2006, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Roma. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện cho Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page