Tường Thuật Buổi Tiếp Kiến

ÐTC dành cho quý Tân Hồng Y

và quý Thân Nhân

vào sáng thứ Hai 27 tháng 3 năm 2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường Thuật Buổi Tiếp Kiến ÐTC dành cho quý Tân Hồng Y và quý Thân Nhân vào sáng thứ Hai 27 tháng 3 năm 2006.

(Radio Veritas Asia 28/03/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Trong những ngày qua, mục thời sự đã gởi đến quý vị và các bạn hai bài diễn văn của ÐTC Bênêđitô XVI trong biến cố Phong Tước Hồng Y cho 15 vị tân hồng y. Bài thứ nhất ÐTC đã đọc trong Công Nghị Hồng Y công khai vào sáng thứ Sáu 24 tháng 3 năm 2006. Và bài thứ hai là bài giảng của ÐTC trong thánh lễ đồng tế vào sáng thứ Bảy 25 tháng 3 năm 2006, đúng ngày lễ Truyền Tin.

Hôm nay, mục thời sự xin gởi đến quý vị và các bạn Bài Diễn Văn thứ ba, tức bài diễn văn ÐTC đã nói trong buổi tiếp quý vị Tân Hồng Y, cùng với những thân nhân và những tín hữu thuộc các giáo phận của các ngài, vào sáng thứ Hai, ngày 27 tháng 3 năm 2006.

Trong buổi tiếp kiến này, chỉ có 14 vị Tân Hồng Y có mặt. Vị vắng mặt là Ðức Hồng Y Jean Pierre Ricard, Tổng Giám Mục Bordeaux, và là Chủ Tịch của Hội Ðồng Giám Mục Pháp. Ðức Tân Hồng Y Ricard này phải vắng mặt, vì hôm Chúa Nhật 26 tháng 3 năm 2006, ngài phải đi New York, Hoa Kỳ, để tham dự cuộc Hội Thảo Quốc Tế Do Thái Giáo và Công Giáo, lần thứ III, quy tựu các vị Hồng Y, Các Giám Mục, và các Thầy Rabbi Do thái giáo, từ khắp nơi trên thế giới. Tuy vắng mặt trong buổi tiếp kiến, nhưng Ðức Tân Hồng Y Jean Pierre Ricard, vẫn được ÐTC Bênêđitô XVI, nhắc đến trong bài diễn văn này. Ðược biết, ÐTC đã xử dụng nhiều thứ tiếng khác nhau, để ngỏ lời với những nhóm tín hữu khác nhau. Trước hết, bằng tiếng Ý, ÐTC đã nói như sau:

 

Kính Thưa Quý Ðức Hồng Y, thưa quý chư huynh trong hàng giám mục, anh em trong hàng linh mục, và anh chị em thân mến,

Sau việc cử hành long trọng biến cố Công Nghị Hồng Y công khai, --- một biến cố đã cho chúng ta dịp thuận tiện để trải qua những giây phút cầu nguyện và sống tình huynh đệ mạnh mẽ, --- nay tôi hết sức vui mừng vì cuộc gặp gỡ chúng ta nơi đây. Với tâm hồn biết ơn Chúa vì biến cố vui mừng này, chúng ta hãy xin Thiên Chúa nâng đỡ quý Tân Hồng Y và bảo vệ các ngài trong khi chu toàn những thừa tác vụ khác nhau trong giáo hội. Một cách đặc biệt, chúng ta hãy xin Chúa Giêsu, Ðấng chăn chiên nhân lành, hãy tiếp tục đồng hành với quý tân hồng y bằng ân sủng của Chúa.

Và thưa tất cả quý anh chị em hiện diện nơi đây, những người thân thuộc và các tín hữu đã đến đây để chia sẻ với quý Tân Hồng Y, những ngày mừng Lễ, tôi xin kính chào với hết lòng thân tình. Trước hết, tôi xin kính chào quý chư huynh hồng y người Italia. Tôi xin chào Ðức Tân Hồng Y Agostino Vallini, Trưởng Toà Ân Giải Tối Cao; xin chào Ðức tân Hồng Y Carlo Caffara, Tổng Giám Mục Bologna, miền trung Italia; xin chào Ðức Tân Hồng Y Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, Giám Ðốc Ðền Thờ Thánh Phaolô Ngọai Thành. Và thưa chư huynh đáng kính, chư huynh đến đây hôm nay, không những để nói lên tình thương và tình bằng hữu, mà còn để diễn tả cách hữu hình sự hiệp thông phong phú đang linh động giáo hội. Nguyện xin Thiên Chúa làm cho mỗi người chư huynh thành chứng nhân mỗi ngày một quảng đại hơn cho tình thương của Chúa.

 

Sau những lời trên bằng tiếng Ý, Ðức Thánh Cha chuyển sang tiếng Pháp, ngỏ lời với nhóm nói tiếng Pháp, như sau:

 

Tôi xin chân thành chào Ðức Tân Hồng Y Albert Vanhoye và quý anh em tu sĩ dòng tên trong đoàn tuỳ tùng của Ðức Tân Hồng Y, những người thân và tất cả anh chị em nói tiếng Pháp, đã đến đây nhân dịp Công Nghị Hồng Y công khai, trong đó tôi cũng đã thiết lập Ðức Tân Hồng Y Jean Pierre Ricard, Tổng Giám Mục Bordeaux và là chủ tịch có uy tín của Hội Ðồng Giám Mục Pháp. Tôi cảm tạ Thiên Chúa, vì công việc chú giải kinh thánh của Ðức Hồng Y Vanhoye, một công việc chú giải đã làm trổ sinh những hoa trái phong phú, một công việc chú tâm nghiên cứu Lời Chúa và kiên trì thông truyền sự hiểu biết của Ðức Hồng Y cho nhiều thế hệ trẻ, và như thế cung cấp cho họ những phương thế để sống Phúc âm và làm chứng cho Phúc âm. Uớc gì tất cả hãy thường xuyên dành thời gian nuôi sống mình bằng Kinh Thánh.

 

Kế đến, bằng tiếng Anh, ÐTC đã nói như sau:

 

Tôi chân thành chào quý Tân Hồng Y nói tiếng Anh: Ðức Tân Hồng Y William Levada, Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin, Ðức Tân Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng Giám Mục Manila, Philuậttân; Ðức tân Hồng Y Sean O'Malley, Tổng Giám Mục Boston, Hoa Kỳ; Ðức Tân Hồng Y Joseph Zen Ze-Kiun (Trần Nhật Quân), giám mục Hồng Kông, Trung Quốc; Ðức Tân Hồng Y Peter Dery, cựu Tổng Giám Mục Tamale, Ghana, Phi Châu.

Thưa quý anh em đáng kính và thân mến, khi lặp lại những lời chào chúc đầy tình huynh đệ và những lời cầu nguyện sốt sắng của tôi cho sứ mạng đã được trao phó cho anh em, để phục vụ cho Giáo Hội toàn cầu, Tôi phó thác chư huynh và anh em, cho sự bảo vệ của Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội. Tôi cũng xin chào chúc những thân nhân và bạn hữu của các tân hồng y, và những anh chị em giáo dân, đã cùng với các Tân Hồng Y đến Roma, để long trọng cử hành biến cố phong tước hồng y trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy tuần qua. Tôi tin tưởng rằng thời gian chư huynh và anh em trải qua tại Kinh Thành Muôn Thuở này sẽ đào sâu tình yêu của anh em đối với giáo hội, và củng cố Ðức Tin của chư huynh và anh em vào Chúa Giêsu Kitô, Ðấng là Chúa và là Ðấng cứu chuộc chúng ta. Tôi khuyến khích anh chịï em giáo dân hãy tiếp tục cầu nguyện cho quý Ðức Hồng Y của chúng ta và hãy nâng đỡ các ngài bằng tình thương và sự quý mến. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho anh chị em tất cả.

 

Kế đến bằng tiếng Tây Ban Nha, ÐTC đã chào chúc quý Ðức Tân Hồng và tất cả mọi người đến từ Tây Ban Nha và từ Châu Mỹ Latinh, gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, nhất là các chủng sinh từ Ðại Chủng Viện Toledo, Tây Ban Nha. Từ Venezuela, có Ðức Tân Hồng Y Jorge Liberato Urosa Savino, Tổng Giám Mục thủ đô Caracas, Ðức Tân Hồng Y Antonio Canizares Llovera, Tổng Giám Mục Toledo, Tây Ban Nha. ÐTC nói ngài biết rõ lòng trung thành của tất cả đối với Ðấng kế vị Thánh Phêrô và lòng sùng mộ của tất cả đối với Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria. ÐTC nói: "Nguyện xin Mẹ Maria luôn là ngôi sao hướng dẫn mọi người trong công tác rao giảng Phúc âm."

 

Rồi đặc biệt, bằng tiếng BaLan, ÐTC đã chào Ðức Tân Hồng Y Stanislaw Dziwisz, tân Tổng Giám Mục Cracovia, nguyên thư ký riêng của Ðức Gioan Phaolô II trong thời gian dài suốt cuộc đời. ÐTC cầu chúc cho thừa tác vụ tương lai của Ðức tân hồng y được nhiều thành quả.

Tiếp đó, ÐTC đã chào Ðức Tân Hồng Y Franc Rodé, cựu Tổng Giám Mục Lubliana, hiện là Tổng Trưởng Bộ Dòng Tu và Tu Hội Tông Ðồ, cùng với thân nhân và cộng đoàn của ngài đến từ Sloveni. ÐTC xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Ðức Tân Hồng Y trong công việc của Ðức Tân Hồng Y tại Toà Thánh.

Kết thúc bài diễn văn, ÐTC nói bằng tiếng Ý như sau:

 

Chư huynh và anh em thân mến, Tôi cám ơn chư huynh và anh em vì đã đến kính viếng Toà Thánh. Cùng với lời chào thân tình , tôi xin bảo đảm với chư huynh và anh em là tôi sẽ luôn cầu nguyện cho chư huynh và anh em. Về phần mình, Tôi biết rõ là tôi có thể luôn tin tuởng vào sự cộng tác của chư huynh, một sự cộng tác mà tôi cảm thấy là cần thiết. Những cuộc gặp gỡ của toàn thể Hồng Y đoàn với Ðấng kế vị thánh Phêrô, -- như cuộc họp đã diễn ra hôm thứ Năm tuần qua, ngày 23 tháng 3 (năm 2006), ---sẽ tiếp tục là những dịp ưu tiên, để cùng nhau tìm cách tốt nhất để phục vụ Giáo Hội đã được Chúa Kitô trao phó cho chúng ta chăm sóc.

Nguyện xin Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Mẹ của Giáo Hội, và nguyện xin hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô, cùng canh phòng mỗi người Chư Huynh và canh phòng cho công việc hằng ngày của chư huynh. Với những tâm tình nầy, Tôi chân thành ban phép lành Toà Thánh cho Chư Huynh và cho tất cả công đoàn đang vui mừng và tôn kính vây quanh chư huynh.

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Các quan sát viên chú ý đến những lời nói kết thúc bài diễn văn của ÐTC, khi ngài nhắc đến cuộc họp của Hồng Y đoàn với ÐTC hôm thứ Năm, ngày 23 tháng 3 năm 2006, và loan báo là trong tương lai sẽ còn có những lần họp như vậy nữa.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page