Huấn đức của ÐTC Bênêđitô XVI

vào Trưa Chúa Nhật I Mùa Chay

ngày mùng 5 tháng 3 năm 2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI vào Trưa Chúa Nhật I Mùa Chay, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2006.

(Radio Veritas Asia 6/03/2006) - Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chúa Nhật I Mùa Chay, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2006, trước khi xướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã nói những lời huấn đức như sau:

 

Anh chị em thân mến. Thứ Tư vừa qua (1/03/2006), chúng ta đã bắt đầu Mùa Chay và hôm nay (5/03/2006) chúng ta cử hành thánh lễ Chúa Nhật I Mùa phụng vụ nầy, mùa thôi thúc các người kitô hãy dấn thân trên đường chuẩn bị mừng Lễ Vượt Qua. Ngày hôm nay, bài phúc âm nhắc chúng ta nhớ lại rằng Chúa Giêsu, --- sau khi đã được Gioan Tiền Hô tẩy rửa trong dòng sông Giordano, và được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần, Ðấng đã ngự xuống trên Người và mạc khải Người như là Ðấng kitô, --- đã rút lui vào trong sa mạc xứ Giuđa trong vòng 40 ngày và đã chiến thắng những cám dỗ của Satan (x. Mc 1, 12-13). Tiến bước theo Ðấng là Thầy và là Chúa của mình, những người kitô trong tinh thần bước vào trong sa mạc mùa chay, để cùng với Chúa đương đầu trong cuộc chiến chống lại những cám dỗ của thần dữ.

Hình ảnh sa mạc là một biểu tượng khá hùng hồn cho thân phận con người. Sách xuất hành kể lại kinh nghiệm của dân Israel, khi vừa ra khỏi Ai Cập, đã phải hành trình trong sa mạc Sinai trong khoảng thời gian 40 năm, trước khi đến Ðất Hứa. Trong cuộc hành trình lâu dài này, dân chúng Do thái cảm nghiệm trọn cả sức mạnh và sự khẩn khoản nài nỉ của ác thần cám dỗ, thôi thúc họ bỏ mất sự tin tưởng vào Chúa và thối lui. Nhưng đồng thời, nhờ sự trung gian của Ông Môisen, Dân Chúa đã học biết cách lắng nghe Lời Chúa, Ðấng đã kêu gọi họ trở nên dân thánh của Người. Khi suy niệm trang kinh thánh này, chúng ta hiểu rằng để thực hiện trọn vẹn đời sống trong sự tự do, thì cần phải vượt qua thách thức được tích chứa trong chính sự tự do này, đó là thách thức của sự cám dỗ. Chỉ khi nào được giải thoát khỏi sự làm nô lệ cho sự dối trá và tội lỗi, thì con người, --- nhờ sự vâng phục đức tin, một sự vâng phục mở rộng tâm hồn đón nhận sự thật, --- mới có thể gặp được ý nghĩa trọn đầy của cuộc sống mình và đạt đến hoà bình, tình thương và niềm vui.

Chính vì thế mà Mùa Chay là thời gian ưu tuyển thuận tiện để chăm chú kiểm điểm đời sống, trong thinh lặng, trong cầu nguyện và trong việc ăn năn đền tội. Những ngày cấm phòng, mà theo truyền thống, kéo dài từ chiều Chúa Nhật hôm nay (5/03/2006) cho đến thứ Bảy tới (11/03/2006), tại Dinh Tông Toà này, sẽ giúp cho tôi và những cộng sự viên của tôi tại giáo triều Roma bước vào một cách ý thức hơn, trong bầu khí đặc biệt của Mùa Chay. Anh chị em thân mến, trong khi tôi xin anh chị em đồng hành với tôi trong lời cầu nguyện, thì tôi cũng hứa nhớ cầu nguyện cho anh chị em, ngõ hầu mùa chay trở nên cho tất cả mọi người kitô một dịp để trở lại và để can đảm tiến đến sự thánh thiện. Chúng ta hãy khẩn xin Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria cầu cùng Chúa cho chúng ta điều này.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Sau kinh truyền tin và phép lành, ÐTC loan báo trước rằng vào lúc 5 giờ chiều thứ Bảy 11 tháng 3 năm 2006, các sinh viên đại học Roma sẽ tổ chức giờ canh thức cầu nguyyện trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI. Nhờ qua liên lạc truyền thanh và truyền hình, nhiều bạn trẻ sinh viên của các quốc gia khác tại Âu Châu và Phi Châu tham dự vào giờ canh thức này. Ðây là dịp thuận tiện để khẩn xin Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria cầu cùng Chúa làm cho Phúc âm mở ra được những con đường mới cho sự cộng tác giữa các dân tộc châu âu và châu phi. Các bạn trẻ thân mến, cha mong chúng con đến thật thật đông.

Bằng tiếng pháp, ÐTC đã nói như sau: "Cha chào các tín hữu hành hương nói tiếng Pháp. "Chúng con đừng sợ để cho Chúa Thánh Thần thúc đẩy đi trên những con đường mà Chúa Giêsu dùng để đến với chúng con, một cách đặc biệt trong Mùa Chay này. Hãy quảng đại đón nhận lời mời gọi của Chúa hoán cải tâm hồn và canh tân đức tin."

 

(bản dịch Việt ngữ của Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page