Những Gợi Ý Suy Niệm Tuần Phòng

cho Ðức Thánh Cha

và các cộng sự viên của Ngài

vào sáng thứ Tư mùng 8/03/2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài Gợi Ý Suy Niệm tromg ngày thứ ba của Tuần Phòng dành cho Ðức Thánh Cha và giáo triều Roma vào sáng thứ Tư, mùng 8 tháng 3 năm 2006.

Tin Vatican (Zenit 8/03/2006) - Việc rao giảng Phúc âm kéo theo những khó khăn và thất bại, như chính Chúa Giêsu đã trải qua. Ðức Hồng Y Marco Cè đã quả quyết như thế trong hai bài gợi ý suy niệm tuần phòng dành cho Ðức Thánh Cha và các cộng sự viên của ngài, vào sáng thứ Tư , mùng 8 tháng 3 năm 2006.

Ðức Hồng Y đã dành hai bài suy niệm của ngày cấm phòng thứ ba, tức hôm thứ Tư mùng 8 tháng 3 năm 2006, để nói về đức tin vào Chúa Kitô, nhất là trong những thử thách mà giáo hội và những thừa tác viên của giáo hội gặp phải.

Trong bài gợi ý thứ nhất (của sáng thứ Tư, mùng 8 tháng 3 năm 2006) Ðức Hồng Y lưu ý rằng Phúc Âm theo thánh Marcô, đã không che dấu sự kiện Chúa Giêsu, sau những giây phút đầu tiên của sự hăng say và thành công ở miền Galilê, thì lại phải đương đầu với thái độ lãnh đạm càng ngày càng tăng và với sự bỏ đi của nhiều người, càng ngày càng nhiều hơn. Trong nhiều dịp, Chúa Giêsu cho thấy Ngài mệt và gần kiệt sức trong cố gắng làm cho dân chúng hiểu được sứ điệp của Ngài. Vì thế, chúng ta không nên để mình bị xao xuyến bởi sự nhỏ nhoi thấp hèn của mình. Ðức Hồng Y cũng nhắc đến mẫu gương Mẹ Maria, nữ tì của Chúa. Thiên Chúa toàn năng đã dùng Mẹ, dùng sự thinh lặng và lời cầu nguyện của Mẹ, để thực hiện điều cao cả nhất trong lịch sử.

Trong bài gợi ý thứ hai của ngày thứ Tư, mùng 8 tháng 3 năm 2006, Ðức Hồng Y đã giải thích đọan tin mừng theo thánh Marcô, kể lại biến cố Chúa và các môn đệ đang đi trên thuyền gặp phải sóng to gió lớn. Lời Chúa trách các môn đệ đang lo sợ, xem ra hơi quá một chút, nhưng có lẽ đọan Phúc âm muốn làm nổi bật ước ao của Chúa Giêsu muốn gặp thấy trong tâm hồn các tông đồ một đức tin vững vàng, cả khi gặp bão tố. Ðức Hồng Y còn giải thích thêm rằng biến cố còn là hình ảnh cho đời sống của giáo hội. Giáo Hội sống trong lịch sử, bị ghi dấu bởi sự yếu đuối của con người, của chính chúng ta, và đôi khi phải đương đầu với những giông bão. Trong thế kỷ vừa chấm dứt, Giáo Hội đã trải qua những cơn bão khủng khiếp, và thế kỷ mới vừa bắt đầu, cũng cho thấy có nhiều hăm dọa.

Trong những giây phút gặp thử thách, Giáo Hội cần phải tin tưởng vào Chúa trên hết mọi sự; một người không thể nào dừng lại dưới chân thập giá, nếu không có sức mạnh của ân sủng trợ giúp". "Ðức Tin là sự phó thác hoàn toàn chính chúng ta cho Thiên Chúa. Ðức Tin là món quà. Nhờ Ðức Tin, chúng ta yêu mến Thiên Chúa, cả khi chúng ta không nhìn thấy gì cả, hay khi chúng ta không nghe được điều gì cả.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page