Ðức Thánh Cha cử hành Lễ Tro

tại Vương Cung Thánh Ðường Santa Sabina

trên đồi Avventino, Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha cử hành Lễ Tro tại Vương Cung Thánh Ðường Santa Sabina trên đồi Avventino, Roma.

Tin Vatican (Apic 1/03/2006) - Những người kitô cần lấy tình thương chống lại hận thù. Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã quả quyết như thế, trong bài giảng Thánh Lễ Xức Tro, vào chiều thứ Tư Lễ Tro, mùng 1 tháng 3 năm 2006, tại Vương Cung Thánh Ðường Santa Sabina trên đồi Avventinô, một trong bảy ngọn đồi kết thành Kinh Thành Roma. ÐTC đã chủ tế thánh lễ và đã xức tro cho quý Ðức Hồng Y, Quý Tổng Giám Mục và Giám Mục, những cộng sự viên gần gũi tại giáo triều Roma.

Trước Thánh Lễ, ÐTC đã thực hiện cuộc hành hương thống hối đi bộ từ Vương Cung Thánh Ðường Sant'Anselmô đến Vương Cung Thánh Ðường Santa Sabina. Trong bài giảng Thánh Lễ, ÐTC nhắc lại ý nghĩa của cuộc hành hương cá nhân và cộng đoàn này như là một cuộc hành hương để ăn năn trở về cùng Thiên Chúa và canh tân đời sống thiêng liêng. Từ đó, ÐTC nhắc đến giá trị thiêng liêng của việc đạo đức truyền thống tại Roma trong Mùa Chay, tức việc đi viếng các nhà thờ, gọi là "Nhà Thờ Trạm" để cầu nguyện trước các thánh tích của các vị Thánh Tử Ðạo Roma, nền tảng của Giáo Hội tại Roma. Gương các thánh tử đạo cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc cương quyết chấp nhận sống lời Chúa dạy, không gia giảm cũng không thỏa hiệp, như các thánh tử đạo tại Roma đã nêu gương.

ÐTC cũng nhắc đến ý nghĩa của việc Xức Tro trong ngày đầu tiên của Mùa Chay. Ðây không phải chỉ là nghi thức suông bên ngoài, nhưng là một việc làm đánh động sâu xa vào nội tâm tín hữu, giúp chúng ta hiểu rằng lòng thành bên trong phải luôn luôn đi đôi với việc làm và cử chỉ bên ngoài. Ðiều quan trọng là trở về với Thiên Chúa với tâm hồn thành thật hối lỗi, để lãnh nhận tình thương nhân từ của Ngài. Kẻ chân thành thống hối, với ý thức mình là kẻ tội lỗi, thì khao khát sự tha thứ của Thiên Chúa. Theo vết chân của Chúa Kitô, tất cả chúng ta --- ÐTC khuyến khích trong bài giảng của ngài --- cần dấn thân chống lại sự dữ bằng sự thiện, chống lại sự dối trá bằng sự thật, chống lại hận thù bằng tình yêu thương. Mùa Chay nhắc chúng ta nhớ lại rằng cuộc đời kitô là một cuộc chiến đấu không ngừng với những vũ khí: cầu nguyện, ăn chay và làm việc lành đền tội.

ÐTC cũng nhắc lại điểm nội dung chính của bài huấn đức dành cho khoảng 12 ngàn tín hữu, trong buổi tiếp kiến Sáng Thứ Tư cùng ngày (mùng 1 tháng 3 năm 2006), tại Quảng trường thánh Phêrô, với những lời như sau: "Chống lại sự dữ, chống lại mọi hình thức của ích kỷ và hận thù, chấp nhận chết cho mình để sống kết hiệp với Thiên Chúa, đó là con đường khổ hạnh mà mọi đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô được mời gọi đi qua, với lòng khiêm tốn, kiên trì và quảng đại."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page