Phỏng Vấn Ðức Ông Karel Kasteel

về Ý Nghĩa của

Sứ Ðiệp Mùa Chay năm 2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phỏng Vấn Ðức Ông Karel Kasteel, phụ tá Tổng Thư Ký Hội Ðồng Toà Thánh "Ðồng Tâm" về Ý Nghĩa của Sứ Ðiệp Mùa Chay năm 2006.

(Radio Veritas Asia 18/02/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Ngày 31 tháng Giêng năm 2006, Toà Thánh đã công bố Sứ Ðiệp Mùa Chay năm 2006 của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, nói về chủ đề Phát Triển Toàn Diện Con Người và Tất Cả Mọi Người, theo gương Chúa Giêsu, Ðấng Yêu Thương con người. Mục Thời Sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Ðức Ông Karel Kasteel, phụ tá Tổng Thư Ký của Hội Ðồng Toà Thánh Ðồng Tâm, do đặc phái viên Ðài Phát Thanh Vatican thực hiện:

 

Hỏi 1: Thưa Ðức Ông, Hội Ðồng Toà Thánh Ðồng Tâm có liên hệ như thế nào với Sứ Ðiệp Mùa Chay của Ðức Thánh Cha?

Ðáp: Như nhiều người đã biết, trách vụ đầu tiên của Hội Ðồng Toà Thánh "Ðồng Tâm" (Cor Unum), một trách vụ đã được Ðầy Tớ Chúa, Ðức Phaolô VI, đề ra cho Hội Ðồng, là giảng dạy giáo lý về Tình Yêu Bác Ái. Trách vụ này vừa được nhắc đến trong Thông Ðiệp mới đầu tiên của Ðức Bênêđitô XVI. Chúng ta không nên quên rằng, từ thời Ðức Phaolô VI đến nay, vị Ðại Diện Chúa Kitô, tức đức giáo hoàng, hằng năm cống hiến cho chúng ta một văn kiện về Ðức Bác Ái, nữ hoàng của mọi nhân đức; văn kiện đó là Sứ Ðiệp Mùa Chay. Chúng tôi, tại Hội Ðồng Toà Thánh Ðồng Tâm và tất cả những ai cộng tác với chúng tôi, chúng tôi có bổn phận phổ biến khắp nơi Sứ Ðiệp này và đưa Sứ Ðiệp vào trong sinh họat mục vụ chung của toàn thể giáo hội.

Hỏi 2: Xin Ðức Ông cho biết vài suy nghĩ về Sứ Ðiệp Mùa Chay năm 2006 này?

Ðáp: Trước hết, Sứ Ðiệp nhắc chúng ta về Mùa Chay, không phải chỉ như là Mùa sống khắc khổ, đền tội và hối cải, nhưng Mùa Chay còn là một khao khát thật sự tiến đến gần Thiên Chúa, từ thân phận con người cụ thể, "một con người luôn hướng đến sự độc lập; nhưng đôi khi sự độc lập đó lại xa rời với những nguồn mạch ban ân sủng". Ðây là một việc điều chỉnh lại hướng đi cuộc đời, và là điều cần thiết để có thể cử hành lễ trọng nhất của Ðức Tin Kitô, là lễ Phục Sinh. Và mọi cử hành đều cần có sự chuẩn bị.

Hỏi 3: Xin Ðức Ông cho biết Sứ Ðiệp Mùa Chay năm 2006 đã được chuẩn bị như thế nào?

Ðáp: Ðức Thánh Cha đã bắt đầu chuẩn bị soạn Sứ Ðiệp Mùa Chay năm nay (2006) ngay từ thời gian ngài cư ngụ tại Castel Gandolfo, tức trong thời gian mùa hè năm 2005. Nội dung Sứ Ðiệp đi đôi với dòng tư tưởng và giáo huấn được Ðức Thánh Cha trình bày trong Thông Ðiệp đầu tiên của ngài "Thiên Chúa là Tình Yêu". ÐTC trao Sứ Ðiệp Mùa Chay này cách riêng cho các tín hữu muốn làm làm cho Mùa Chay trở thành thời gian phong phú tốt đẹp cho sự phát triển đời sống thiêng liêng của họ. ÐTC nhắc chúng ta rằng "Mùa Chay là thời gian ưu tiên để thực hiện cuộc hành hương nội tâm đến với Ðấng là nguồn mạch của lòng nhân từ". Lòng nhân từ là đức "bác ái của con tim" trước cảnh nghèo cùng. Sứ Ðiệp lấy lại câu Phúc âm theo thánh Mathêu, chương 9 câu 36, như sau: "Nhìn thấy dân chúng kéo đến, Chúa Giêsu động lòng thuơng xót họ".

Hỏi 4: Sứ Ðiệp Mùa Chay xoay quanh đề tài lòng thương xót của Chúa Kitô đối với dân chúng và bàn về cộng cuộc phát triển, một đề tài đã được Ðức Phaolô VI nói đến trong thông điệp "Phát Triển Các Dân Tộc". Xin Ðức Ông vui lòng tóm lược cho chúng tôi biết về nội dung chính của Sứ Ðiệp Mùa Chay năm 2006 này.

Ðáp: "Thiên Chúa gìn giữ chúng ta, nâng đỡ chúng ta, cả trong lúc chúng ta sống trong thung lũng tối tăm. Trái lại thần dữ cám dỗ thì gợi ý cho chúng ta thất vọng hoặc đặt niềm hy vọng tạm bợ nơi công việc chúng ta làm. Ngày hôm nay, Chúa lắng nghe lời kêu cứu của chúng ta muốn sống trong niềm vui, hoà bình và tình thương. Thiên Chúa không cho phép bóng tối của sự khủng khiếp làm chủ tình hình"... "Có một giới hạn thần thiêng đặt ra cho sự dữ", theo như Ðức cố giáo hoàn Gioan Phaolô II đã nói trong tập sách của ngài có tựa đề "Ký Ức và Căn Tính", và Ðức Bênêđitô XVI trích lại tư tưởng này, và đi xa thêm nữa. Ngài nói rằng, trong thời đại chúng ta, công cuộc phát triển là điều quan trọng nhất. Chúa Kitô tiếp tục nhìn về các dân nước. Chúa biết rõ những âm mưu thù hận chống lại dự án phát triển của Thiên Chúa dành cho nhân lọai. Chúa Giêsu hiến dâng chính mình để thực hiện dự án này. Ðức Bênêđitô XVI đã nói trong Sứ Ðiệp Mùa Chay cách mạnh mẽ rằng: "Không thể nào tách việc đáp trả những nhu cầu vật chất ra khỏi việc thoả mãn những nhu cầu sâu xa của con tim". Và Ðức Thánh Cha nhắc chúng ta nhớ lại trách nhiệm của mình đối với những anh chị em nghèo cùng trên thế giới, nghèo vật chất và nghèo tinh thần. Trước đây, Ðức Phaolô VI đã chỉ cho thấy những điều tai hại của nạn kém phát triển như là một sự "mất đi nhân tính". Chúng ta cần đọc lại Thông Ðiệp "Phát Triển Các Dân Tộc" của vị giáo hoàng vĩ đại, Ðức Phaolô VI. Trước hết, thông điệp về Phát Triển của Ðức Phaolô VI nhắc lại những giá trị tối cao của Thiên Chúa, và sự cộng tác để xây dựng công ích xã hội. "Trong Ðức Tin, có câu trả lời cho những nhu cầu của thời đại chúng ta. Vì thế, Giáo Hội hết sức dấn thân vào trong công cuộc trợ giúp người lân cận, gần cũng như xa. Trong Mùa Chay năm nay (2006), chúng ta cần dẹp bỏ sự đối nghịch giữa tính ích kỷ của chúng ta và cái nhìn của Chúa Kitô. Chính vì thế mà chúng ta nhìn lên các thánh và các nhà truyền giáo. Các ngài nêu gương cho chúng ta, hôm qua cũng như hôm nay, nhất là trong thời đại của sự tuỳ thuộc toàn cầu. Không có dự án kinh tế hay xã hội nào mà không có tình yêu bác ái. Không phải chỉ có kỹ thuật mà thôi. Chính tình yêu Chúa Kitô thôi thúc chúng ta dấn thân. Ðó là con đường phúc âm. Chân phước Mẹ Têrêsa Calcutta đã thường nói như sau: "Sự nghèo cùng đầu tiên của các dân nước là nghèo sự hiểu biết Chúa Kitô". Từ đó mà phát sinh mọi sự khác. Vì thế, cần có sự tự do tôn giáo, để có thể rao giảng Chúa Kitô và ơn cứu rỗi của Chúa. Ðức Thánh Cha quả quyết rằng chỉ lo canh tân cơ cấu bên ngoài mà thôi, là điều sai lầm. Thật là sai lầm, nếu nghĩ rằng trước hết phải lo canh tân cõi đất, rồi mới nghĩ đến việc trên trời. Và Ðức Bênêđitô XVI nhắc lại lời của Ðức Gioan Phaolô II như sau: "Chúng ta biết rõ rằng Chúa Kitô đã đến mang ơn cứu rỗi toàn diện" (TÐ Redemptoris Missio, II). Mùa Chay nhắc chúng ta về sự cứu rỗi toàn diện và dẫn đưa chúng ta đến chiến thắng phục sinh của Chúa Kitô. Chúng ta cần trở lại với Ngài, lãnh nhận bí tích Hoà Giải, khiêm tốn xưng thú tội lỗi mình. Nếu không, chúng ta trở thành những kẻ sống trong nghi nan ngờ vực và yếu đuối.

 

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn Ðức Ông Karel Kasteel, phụ tá Tổng Thư Ký Hội Ðồng Toà Thánh "Ðồng Tâm". Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page