Huấn đức của ÐTC Beneđitô XVI

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật mùng 5/02/2006

ÐTC kêu gọi tôn trọng sự sống con người

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của ÐTC Beneđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật mùng 5 tháng 2 năm 2006: ÐTC kêu gọi tôn trọng sự sống con người.

(Radio Veritas Asia 6/02/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Chúa Nhật, mùng 5 tháng 2 năm 2006, là Ngày Sự Sống được cử hành trên toàn quốc Italia, và tại giáo phận Roma là ngày bắt đầu Tuần Lễ Sự Sống và Gia Ðình, nên trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật, mùng 5 tháng 2 năm 2006, tại quảng trường Thánh Phêrô, Roma, ÐTC đã lên tiếng kêu gọi hãy bảo vệ và cổ võ sự sống con người. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Chúa Nhật hôm nay (5/02/2006), tại Italia, giáo hội cử hành Ngày Sự Sống. Ðây là dịp quý báu để cầu nguyện và suy nghĩ về đề tài bảo vệ và cổ võ sự sống con người, nhất là khi sự sống này rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Hiện đang có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô đây nhiều giáo dân đang dấn thân họat động trong lãnh vực bảo vệ sự sống; trong số này có những anh chị em dấn thân trong Phong Trào Phò sự sống. Tôi xin gởi lời chào thân tình đến những anh chị em này. Tôi đặc biệt nghĩ đến Ðức Hồng Y Camillo Ruini đang có mặt cùng đồng hành với anh chị em, và tôi đánh giá cao công việc mà anh chị em đang thi hành, để làm cho sự sống con người luôn luôn được đón nhận như là hồng ân và được trợ giúp với tình yêu thương. Trong khi mời gọi anh chị em hãy suy niệm sứ điệp của các giám mục Italia có tựa đề: "Hãy tôn trọng sự sống", thì tôi lại nghĩ đến Ðức Gioan Phaolô II đáng yêu mến, vị đã luôn luôn chú ý đến những vấn đề này. Một cách đặc biệt, tôi muốn nhắc lại thông điệp Evangelium Vitae, Tin Mừng Sự Sống, được đức Gioan Phaolô II công bố vào năm 1995; thông điệp này là bia đá chỉ đường đích thật trong giáo huấn của Giáo Hội, cho một vấn đề hết sức thời sự và có tính cách quyết định. Ðưa những khía cạnh luân lý vào trong khung cảnh rộng rãi thiêng liêng và văn hoá, vị tiền nhiệm tôi đã nhiều lần quả quyết rằng sự sống con người là giá trị hàng đầu cần được nhìn nhận; và Phúc âm mời gọi ta hãy luôn luôn tôn trọng sự sống. Theo ánh sáng của thông điệp mà tôi vừa công bố về tình yêu kitô, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phục vụ của tình yêu bác ái, để nâng đỡ và cổ võ sự sống con người. Về vấn đề này, cả trước khi có những sáng kiến trong lãnh vực hành động, thì điều căn bản là cổ võ một thái độ công bằng đối với kẻ khác; thật vậy, nền văn hoá của sự sống được xây dựng trên sự chú ý đến kẻ khác, không lọai trừ hay kỳ thị bất cứ ai. Mỗi mạng sống con người, xét như là sự sống con người, đáng được và đòi buộc phải luôn đuợc bảo vệ và cổ võ. Chúng ta biết rõ rằng sự thật vừa nói thường dễ bị chống đối, bởi chủ nghĩa hưởng thụ khoái lạc, một chủ nghĩa khá phổ biến trong những xã hội dư thừa tiện nghi vật chất: sự sống được đề cao bao lâu sự sống còn tốt đẹp; nhưng người ta lại có khuynh hướng không tôn trọng sự sống đó nữa, khi sự sống bị đau hay bị yếu đi. Nếu khởi sự từ tình yêu sâu xa đối với từng người, người ta có thể thực hiện những hình thức hữu hiệu để phục vụ cho sự sống con người: phục vụ cho sự sống mới sinh cũng như cho sự sống bị loại ra bên lề, hay bị ghi dấu bởi đau khổ, nhất là sự sống trong giai đoạn cuối cùng.

Với một tình yêu trọn vẹn, Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria đã tiếp nhận Ngôi Lời Sự Sống, Chúa Giêsu Kitô, Ðấng đã đến trong thế gian, ngõ hầu con người "có được sự sống dồi dào" (Gn 10,10). Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ những người nữ đang mang thai, phó thác cho Mẹ các gia đình, những nhân viên y tế và những thiện nguyện viên đang dấn thân trong nhiều cách thế, để phục vụ cho sự sống. Một cách đặc biệt, chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang gặp những hoàn cảnh khó khăn.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin.

Sau kinh truyền tin và phép lành toà thánh, ÐTC còn ở lại bên cửa sổ phòng làm việc của ngài để nhắc thêm vài biến cố đặc biệt và chào chúc các nhóm bằng các thứ tiếng khác nhau. Trước hết, ÐTC nhắc đến "Tuần Lễ Sự Sống và Gia Ðình" được cử hành trong giáo phận Roma, từ Chúa Nhật mùng 5 cho đến Chúa Nhật 12 tháng 2 năm 2006, ngày cử hành cao điểm tại Ðền Thánh Kính Ðức Bà của Tình Yêu Thiên Chúa. ÐTC nói ngài cầu nguyện cho sáng kiến cử hành này, một sáng kiến nói lên dấn thân ưu tiên của giáo phận Roma trong lãnh vực mục vụ gia đình. Rồi bằng tiếng Pháp, ÐTC chào chúc các tín hữu,nhất là các bạn trẻ và những giáo sư của Học Viện Thánh Jeanne D'Arc ở Cambrai, bên Pháp. ÐTC mời gọi tất cả "hãy duy trì luôn sống động trong tâm hồn sự hiện diện của Chúa, để sống yêu thương càng ngày càng nhiều hơn Thiên Chúa Cha trên trời, và sống như những con cái của ánh sáng, trong sự thật, trong tình liên đới và tình huynh đệ với tất cả mọi người.

Bằng tiếng Anh, ÐTC cầu chúc sao cho sức mạnh của Chúa Kitô biến đổi cuộc đời các tín hữu và ban cho họ được sự bình an. ÐTC nói thêm: "Ước gì thời gian viếng thăm Roma được tràn đầy niềm vui và làm cho tình yêu của anh chị em đối với giáo hội phổ quát được trở nên sâu đậm hơn."

Bằng tiếng BaLan, ÐTC chào chúc đặc biệt anh chị em BaLan, và nhắc lại rằng tại Italia, giáo hội cử hành Ngày Sự Sống. ÐTC nói thêm như sau: "Tôi xin phó dâng cho Mẹ Maria, Mẹ của những kẻ sống, những vấn đề của các gia đình, những trẻ sắp sinh ra, những người nghèo, những bệnh nhân và những nạn nhân của tai nạn sập mái nhà. Trước những nguy hiểm đủ loại chống lại sự sống con người, chúng ta hãy rao giảng cho thế giới Tin Mừng Sự Sống!"

Kết thúc buổi đọc kinh truyền tin, ÐTC cầu chúc bằng tiếng Ý cho tất cả mọi người một ngày chúa nhật an lành.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page