Những Lời Huấn Ðức

của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

trong Ngày Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

mùng 8 tháng Giêng năm 2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI trong Ngày Lễ Kính Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, mùng 8 tháng Giêng năm 2006.

(Radio Veritas Asia 9/01/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Tại Việt Nam, và nhiều quốc gia khác trên thế giới, giáo hội công giáo cử hành lễ Hiển Linh, tức lễ Ba Vua vào chúa nhật, ngày mùng 8 tháng Giêng năm 2006, và thứ Hai mùng 9 tháng Giêng năm 2006, thì cử hành lễ kính Chúa Giêsu chịu phép Rửa.

Nhưng tại thủ đô Roma của Giáo Hội Công Giáo thì khác: Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã cử hành lễ Hiển Linh, tức lễ Ba Vua, vào đúng ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2006; và Chúa Nhật, mùng 8 tháng Giêng năm 2006, vào lúc 10 giờ sáng, giờ Roma, ÐTC đã cử hành lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, nơi nhà nguyện Sistina, và ban bí tích Rửa Tội cho 10 em nhỏ mới sinh.

Ðây là lần đầu tiên trong triều giáo hoàng của ngài, ÐTC Bênêđitô XVI ban bí tích rửa tội cho 10 em nhỏ. Ðược biết, trong suốt triều giáo hoàng dài lâu của mình, Ðức Gioan Phaolô II đã ban bí tích Rửa tội cho tổng cộng 1,370 tín hữu, và thường trong hai ngày lễ trong năm phụng vụ, là Lễ Kính Chúa Giêsu chịu phép Rửa, và lễ Vọng Phục Sinh. Ngoài ra, Ðức Gioan Phaolô II còn ban bí tích Rửa Tội trong vài chuyến viếng thăm mục vụ quốc tế của ngài, chẳng hạn như tại Ghana vào năm 1980, tại Nhật Bản vào năm 1981, tại Nigeria vào năm 1982, tại Anh Quốc cũng vào cùng năm 1982, tại Nam Hàn năm 1984, tại Lithuani vào năm 1993, và trong ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Paris, vào năm 1997.

Sau đó, vào giờ kinh truyền tin TrưaChúa Nhật hôm qua, ÐTC Bênêđitô đã nói vài lời huấn đức trước khi xướng kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Mục thời sự hôm nay xin kể lại những lời huấn đức của Ðức Thánh Cha trong ngày lễ Kính Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, sáng mùng 8 tháng Giêng năm 2006.

Trước hết, trong bài giảng Thánh Lễ ban bí tích Rửa Tội, ÐTC đã không dùng bài giảng đã được soạn trước cho dịp nầy, nhưng đã nói buông tự phát. Nội dung chính của bài giảng là kêu gọi mọi người hãy nói không với nền Văn Hoá sự Chết. ÐTC đã giải thích về bí tích Rửa Tội, như một bài giáo lý đích thật. Bí tích Rửa Tội làm cho các trẻ em sắp lãnh nhận đây được bước vào trong gia đình đời đời của Thiên Chúa. ÐTC nói như sau:

 

"Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra trên mặt đất và tại Âu Châu trong vòng 50 năm hay 60 năm nữa. Nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng nhờ thuộc về gia đình của Thiên Chúa, người tín hữu không bao giờ cô đơn." Tình yêu và sự thật là nền tảng của sự sống, và bí tích Rửa Tội là một hồng ân cần được lãnh nhận và sống thực hành. Người Kitô được mời gọi đào sâu lời thưa không đối với tội lỗi, trong một thế giới mà trong đó lời thưa không là điều cần thiết để đáp lại nền văn hoá nổi bật của sự chết. Và Ðức Thánh Cha đã mời gọi những người Kitô hãy từ chối nền văn hoá phản văn hoá, hãy nói không với nền văn hoá làm bại hoại niềm vui, hãy nói không với nền văn hoá của sự nói láo, của sự lạm dụng thân xác như một món hàng, để xây dựng nền văn hoá sự sống. Lời thưa "vâng" của chúng ta là lời thưa vâng chấp nhận sự sống, nhìn nhận Thiên Chúa hằng sống, nhìn nhận gia đình, tình liên đới và trách nhiệm xã hội". Theo Ðức Thánh Cha, nền văn hoá phản văn hoá được thể hiện trong nạn nghiện thuốc phiện, trong sự chạy trốn thực tại, trong hạnh phúc giả tạo, trong cái ảo tưởng, trong sự bất công, trong sự khinh dễ kẻ khác, khinh dễ tình liên đới, khinh dễ trách nhiệm đối với kẻ nghèo và người đau khổ, trong quan niệm về hành động phái tính như là một trò giải trí vô trách nhiệm, biến con người thành như đồ vật chớ không còn như là một ngôi vị nữa.

 

Ðó là nội dung chính của bài giảng tự phát của Ðức Thánh Cha trong thánh lễ Kính Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa vào Chúa Nhật mùng 8 tháng Giêng năm 2006, trong Nhà Nguyện Sistina. Sau đó, vào lúc trưa, trước khi xướng kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Trong Chúa Nhật hôm nay sau lễ Hiển Linh, chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa, kết thúc mùa phụng vụ Giáng Sinh. Ngày hôm nay, chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu, trong hạng tuổi khoảng 30, đến xin Gioan làm phép Rửa cho nơi sông Giordanô. Ðây là Phép Rửa nói lên lòng ăn năm sám hối, là phép Rửa dùng nước để nói lên sự thanh tẩy tâm hồn và thanh tẩy đời sống. Thánh Gioan được gọi là Gioan Tẩy Giả, nghĩa là "người làm phép Rửa"; ngài rao giảng phép Rửa thống hối cho dân Israel, để chuẩn bị cho Ðấng Thiên Sai sắp đến; ngài nói với tất cả mọi người rằng sau ngài, đến một Ðấng khác, cao trọng hơn, là Ðấng sẽ Tẩy Rửa không phải bằng nước, nhưng bằng Chúa Thánh Thần (x. Mc 1, 7-8).

Và đây, sau khi Chúa Giêsu được Tẩy Rửa nơi sông Giordanô, Chúa Thánh Thần ngự xuống và đậu trên Người trong hình thể chim bồ câu; và thánh Gioan Tẩy Giả đã nhận ra Người là Ðấng Kitô, là "Chiên Thiên Chúa", là Ðấng đến cất đi tội lỗi thế gian (x. Gn 1,29). Vì thế Phép Rửa tại sông Giordanô cũng là một sự "Hiển Linh", một biểu lộ căn tính thiên sai của Chúa và của công cuộc cứu rỗi của Người, một sự hiển linh sẽ đạt đến chóp đỉnh nơi một phép Rửa mới, phép Rửa của cái chết và sự sống lại của Người, để nhờ đó mà toàn thế giới được thanh tẩy trong lửa của tình yêu thương nhân từ của Thiên Chúa (x. Lc12,49-50).

Trong ngày lễ này, Ðức Gioan Phaolô II có thói quen ban bí tích Rửa Tội cho một số trẻ nhỏ. Sáng nay, lần đầu tiên, tôi cũng đã vui mừng ban bí tích Rửa Tội trong Nhà Nguyện Sistina, cho 10 trẻ mới sinh. Tôi xin lặp lại lời chào đầy thân tình mộ mến đối với các trẻ em và gia đình của các em, cũng như đối với những người đỡ đầu cho các em. Bí Tích Rửa Tội vừa được ban cho các em, nói lên và thực hiện mầu nhiệm của việc sinh lại trong sự sống của Chúa Kitô: những bậc làm cha mẹ có đức tin, mang con cái họ đến giếng nước rửa tội, tượng trưng cho "cung lòng" Giáo Hội; từ nước Rửa Tội này, các em được sinh ra làm con cái Thiên Chúa. Hồng ân mà các trẻ sơ sinh lãnh lấy, đòi hỏi được tiếp nhận nơi các em này, một khi đã trở thành người lớn, (tiếp nhận) một cách tự do và có tinh thần trách nhiệm. Tiến trình trưởng thành nầy đưa các em đến việc lãnh nhận bí tích Thêm Sức, là bí tích củng cố bí tích rửa tội và ban cho mỗi người "dấu ấn" của Chúa Thánh Thần.

Anh chị em thân mến, ước chi lễ trọng hôm nay trở nên dịp cho tất cả mọi người Kitô vui mừng khám phá lại nét đẹp của Bí Tích Rửa Tội của họ. Nếu được sống bởi đức tin, bí tích này là thực tại luôn thời sự: bí tích này canh tân chúng ta liên lỉ theo hình ảnh con người mới, trong sự thánh thiện trong tư tưởng và trong hành động. Ngoài ra, bí tích Rửa Tội liên kết mọi người kitô thuộc mọi đức tin. Xét như là những kẻ đã được rửa tội, chúng ta tất cả là con cái của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô, là Thầy và là Chúa của Chúng ta. Nguyện xin Mẹ Maria cầu cùng Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày được hiểu nhiều hơn giá trị của Phép Rửa mà chúng ta đã lãnh nhận và được làm chứng cho Chúa bằng một nếp sống xứng đáng.

 

Vừa rồi là những lời huấn đức của Ðức Thánh Cha trong ngày lễ Chúa Chịu Giêsu Phép Rửa. Hẹn gặp lại quý vị và các ban.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page