Huấn Ðức của ÐTC Bênêđitô XVI

trước giờ Kinh Truyền Tin

trưa Ngày Ðầu Năm Mới 1/1/2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin trưa Ngày Ðầu Năm Mới 1/1/2006.

(Radio Veritas Asia 2/1/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Một lần nữa, mục thời sự hôm nay xin gởi tiếp đến quý vị và các bạn những Lời Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI trong ngày đầu năm mới 2006. Trong bài thời sự lần trước, chúng ta đã nghe Bài Giảng của ngài trong Thánh Lễ đầu năm, trọng kính Ðức Maria, MẹThiên Chúa. Hôm nay, chúng ta hãy nghe những lời huấn đức của ÐTC trước khi xướng kinh Truyền Tin Trưa Ngày Ðầu Năm, mùng 1 tháng Giêng năm 2006, Ngày Quốc tế Hoà Bình. Ðức ThánhCha đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Trong ngày đầu tiên của năm 2006 này, Giáo Hội đưa mắt nhìn lên Mẹ Thiên Chúa trên trời; Mẹ ôm bồng, trong đôi tay Mẹ, Hài Nhi Giêsu, nguồn mạch của mọi phúc lành. Phụng Vụ đã cất hát lời: "Kính Chào Mẹ Thánh, Mẹ đã sinh ra Ðức Vua, Ðấng cai trị trời và đất qua muôn thế kỷ đến muôn ngàn đời". Trong tâm hồn từ mẫu của Mẹ Maria vang lên lời loan báo của các thiên sứ tại Bêlem: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời và hoà bình dưới thế cho con nguời được Thiên Chúa yêu thương." (Lc 2,14). Lời loan báo này đã làm Mẹ kinh ngạc. Và Phúc âm thêm rằng Mẹ "lưu giữ tất cả những điều đó và suy niệm trong lòng" (Lc 2,19). Giống như Mẹ, Giáo Hội cũng gìn giữ và suy niệm Lời Chúa, vừa đem Lời Chúa đối chiếu với những hoàn cảnh khác nhau và hay thay đổi mà Giáo Hội gặp phải trong cuộc hành trình.

Nhìn về Chúa Kitô, Ðấng ngự đến trần gian để ban cho chúng ta bình an của Người, chúng ta cử hành trong Ngày Ðầu Năm này, Ngày Quốc Tế Hoà Bình, ngày đã được bắt đầu do ý muốn của Ðức Phaolô VI cách đây 38 năm. Trong sứ điệp đầu tiên của tôi cho dịp cử hành này, tôi đã muốn lấy lại cho năm 2006 này, một chủ đề thường được nhắc đến trong giáo huấn của những vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, khởi sự từ thông điệp đáng ghi nhớ của chân phước giáo hoàng Gioan XXIII, có tựa đề "Hoà Bình dưới thế" (Pacem in terris); đó là chủ đề nói về sự thật như là nền tảng của nền hoà bình đích thực. "Trong sự thật, xây dựng hoà bình". Ðó là khẩu hiệu mà tôi đề nghị cho suy tư của mọi người thiện chí. Khi một người để cho mình được soi sáng bởi ánh quang sự thật, thì người đó trở nên từ trong thâm tâm một người thợ can đảm xây dựng hoà bình. Từ mùa phụng vụ mà chúng ta đang sống, chúng ta rút ra được một bài học vĩ đại rằng để tiếp nhận hồng ân hoà bình, chúng ta phải cởi mở đón nhận sự thật được mạc khải nơi con người Chúa Giêsu, Ðấng đã dạy chúng ta biết về "nội dung" và "phương pháp" thực hiện hoà bình; và phương pháp đó là tình yêu thương. Thật vậy, Thiên Chúa, Ðấng là Tình yêu trọn hảo và tự tại, đã mạc khải chính mìønh trong Chúa Giêsu, bằng cách mặc lấy thân phận con người chúng ta. Như thế, Ngài đã chỉ cho chúng ta biết con đường của hoà bình: đó là đối thoại, tha thứ, và liên đới. Ðây là con đường duy nhất dẫn đến hoà bình.

Chúng ta hãy hướng nhìn về Mẹ Maria rất thánh, Ðấng ngày hôm nay chúc lành cho toàn thế giới, vừa chỉ cho thế giới nhìn biết Con Mẹ, là Con Một Thiên Chúa, là "hoàng tử của hoà bình" (Is 9,5). Với lòng tin tưởng, chúng ta hãy khẩn xin sự can thiệp đầy quyền năng của Mẹ, ngõ hầu gia đình nhân lọai, nhờ việc mở rộng tâm trí đón nhận sứ điệp phúc âm, mà có thể trải qua năm vừa được bắt đầu, trong tình huynh đệ và trong nền hoà bình. Với những tâm tình vừa nói, tôi xin gởi những lời cầu chúc thân tình nhất về hoà bình và phúc lộc, đến tất cả mọi người đang hiện diện tại Quảng Trường Thánh Phêrô đây, và đến tất cả những ai được liên kết với chúng ta qua đài phát thanh và truyền hình.

 

Nói đến đây, Ðức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành đầu năm cho mọi người. Sau đó, ÐTC nói thêm những lời cầu chúc đặc biệt dịp đầu năm mới.

Truớc hết, ÐTC chúc năm mới Tổng Thống Italia và hứa luôn nhớ đến Tổng Thống và toàn dân Italia trong lời cầu nguyện. Sau đó, ÐTC mừng đặc biệt tất cả những ai đang dấn thân họat động cho hoà bình khắp nơi trên thế giới, với những lời như sau:

 

"Tôi đặc biệt nhớ đến tất cả những ai, trong các giáo phận trên khắp thế giới, đã dành ra những khoảng đời họ để cầu nguyện và dấn thân họat động cho hoà bình. Một cách đặc biệt, tôi muốn nhắc đến cuộc Tuần Hành cho Hoà Bình, đã được tổ chức vào ngày hôm qua (31/12/2005) tại Trentô, do bởi Hội Ðồng Giám Giám Mục Italia và Tổ Chức "Hoà Bình của Chúa Kitô". Tôi cũng muốn nhắc đến cuộc Tuần Hành cho Hoà Bình mà Cộng Ðoàn Thánh Egiđiô đã tổ chức tại Roma và tại nhiều thành phố trên thế giới, để cử hành Ngày Quốc Tế Hoà Bình năm nay (2006). Tôi xin chào mừng những tham dự viên cuộc Tuần Hành đang có mặt tại đây để cùng cầu nguyện với chúng ta.

 

Kết thúc cuộc gặp gỡ vào trưa ngày Ðầu Năm 2006, Ðức Thánh Cha cầu chúc tất cả mọi người Năm Mới mọi sự an lành.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page