Tường thuật thánh lễ tấn phong

tân Giám Mục Giuse Võ Ðức Minh

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Tường thuật thánh lễ tấn phong tân Giám Mục Giuse Võ Ðức Minh.

Ðà Lạt 15/12/2005 - Chiều thứ Tư 14/12/2005. Lúc 6giờ chiều, Ðức Tân Giám Mục Giuse Võ Ðức Minh, Giám Mục Phó Giáo Phận Nha Trang cùng với Ðức Giám Phục Phêrô Giáo Phận Ðà Lạt, đã tới Cộng Ðoàn Salêdiêng Don Bosco Ðà Lạt để chính thức đón tiếp Ðức Cha Phaolô Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục của Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Ðức Tổng Giám Mục của Tổng Giáo Phận Hà Nội, Ðức Tổng Giám Mục của Tổng Giáo Phận Huế cùng các Ðức Giám Mục trong Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đến Ðà Lạt để dự Lễ Tấn Phong Giám Mục Phó Giáo Phận Nha Trang.


Ðức Tân Giám Mục Giuse Võ Ðức Minh.


Các Ðức Giám Mục của các Giáo Phận gồm có: Phát Diệm, Hưng Hóa, Hải Phòng, Vinh, Bùi Chu, Thanh Hóa, Cần Thơ, Long Xuyên, Vĩnh Long, Phú Cường, Kontum, Nha Trang, Xuân Lộc, Bà Rịa, đặc biệt cũng có sự hiện diện của Ðức Tân Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Bùi Chu Phêrô Nguyễn Văn Ðệ SDB, ngoài ra còn có sự hiện diện của các Ðan Viện Phụ Dòng Xitô Thiên An Huế, Ðan Viện Phụ Xitô Phước Lý cùng các Cha Tổng đại diện của các Giáo Phận và Cha Giám Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam.

Ðức Cha Phêrô Giáo Phận Ðà Lạt cùng với Ðức Tân Giám Mục Phó Giáo Phận Nha Trang đã chính thức đón tiếp Ðức Cha Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, các Ðức Tổng Giám Mục, Giám Mục, về Ðà Lạt để dự Ðại Lễ Tấn Phong Giám Mục. Sau đó Linh Mục Giuse Tạ Ðức Tuấn, Bề Trên Học Viện Salêdiêng Don Bosco Ðà Lạt đã đọc diễn văn vui mừng đón tiếp các Ðức Tổng Giám Mục, Giám Mục, đến Ðà Lạt dự Lễ và nghỉ đêm tại Học Viện Dòng Don Bosco Ðà Lạt. Sau phần chào đón các Ðức Giám Mục, Tòa Giám Mục Ðà Lạt đã mời Quý Ðức Tổng Giám Mục, Giám Mục, Các Ðan Viện Phụ cùng các Linh Mục Tổng Ðại Diện của các Giáo Phận vào Nhà Cơm của Học Viện Don Bosco Ðà lạt để dùng cơm tối. Sau cơm tối Ðức Cha Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam cùng các Ðức Tổng Giám Mục, Giám Mục, các Ðan Viện Phụ và các Linh Mục Tổng đại diện, đã nghỉ đêm tại Học Viện Dòng Don Bosco Ðà Lạt.

Sáng ngày 15/12/2005 mặc dù thời tiết Ðà Lạt mưa nhiều và lạnh, lúc 6giờ Sáng Ðức Tân Giám Mục cùng với Ðức Cha Phêrô Giáo Phận Ðà Lạt cũng lại đến Học Viện Dòng Don Bosco để dùng điểm tâm với Ðức Cha Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam cùng các Ðức Giám Mục.

Sau điểm tâm, Ðức Cha Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đại diện Các Ðức Tổng Giám Mục, và các Ðức Giám Mục đã ngỏ lời cám ơn Cha Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam, Quý Bề Trên, cùng Quý Cha, Quý Thầy Học Viện Salêdiêng Don Bosco Ðà Lạt đã đón tiếp ngài cùng với các Ðức Giám Mục nhân dịp các Ngài lên Ðà Lạt để dự Lễ Tấn Phong Ðức Tân Giám Mục Phó Giáo Phận Nha Trang.

Lúc 8giờ sáng, Ðức Tân Giám Mục Phó Nha Trang và Ðức Cha Phêrô đã đến đón Ðức Cha Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam các Ðức Tổng Giám Mục, Giám Mục, sang Nhà Thờ Chánh Tòa Ðà lạt để cử hành Ðại Lễ Tấn Phong Giám Mục. Trước đó Ðức Cha Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam cùng với Ðức Tân Giám Mục Phó Giáo Phận Nha Trang, các Ðức Tổng Giám Mục, các Giám Mục, các Ðan Viện Phụ cùng với các Cha Tổng Ðại Diện, đã chụp hình lưu niệm với các Linh Mục, Tu Sỹ của Học Viện Salêdiêng Don Bosco Việt Nam.


Khoảng 12,000 giáo dân Kinh Thượng khắp miền Ðất nước và ngay cả hải ngoại đã không quản ngại mưa gió, tụ tập về nhà thờ Chính Tòa Ðà Lạt để tham dự thánh lễ tấn phong và cầu nguyện cho Tân Giám mục. Mọi người số sắng tham dự, đứng  tràn ngập trong khuân viên Nhà Thờ, ngay trong Nhà Thờ và Nhà Vòm (qua kênh truyền hình).


"Chúa đã làm cho tôi những điều trọng đại, danh Ngài là thánh". Ðức Tân Giám mục Giuse Võ Ðức Minh đã mượn lời trên của Ðức Maria trong kinh Magnificat để diễn tả tâm tình ấp ủ trong lòng ngài khi lãnh nhận chức Giám mục vào ngày 15/12/2005.

Quả thế, vì ngày hôm nay (15/12/2005), tại khuôn viên Nhà thờ Chính toà Ðà Lạt, người ta thấy rực sáng lên sự hiệp thông Giáo hội. Sự hiện diện đông đảo của Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục thuộc 3 giáo tỉnh. Thật là kỷ lục. Ba mươi giám mục bao quanh người em tân giám mục tân chức (8 giám mục Giáo tỉnh Hà Nội: Hà Nội, Hưng Hoá, Hải Phòng, Bùi Chu 2 Ðức cha, Phát Diệm, Thanh Hoá, Vinh; 8 giám mục Giáo tỉnh Huế: Huế 2 Ðức Cha, Kon Tum, Quy Nhơn, Ban Mê Thuột, Ðà Nẵng, Nha Trang; 13 giám mục Giáo tỉnh Saigòn: Ðức Hồng Y và Ðức cha Phụ tá, Giám mục Vĩnh Long, Mỹ Tho, Ðà Lạt, Long Xuyên, Phú Cường, Xuân Lộc, Phan Thiết, Bà Rịa, Cần Thơ 2 Ðức Cha). Thật là cảm động nhất là sự hiện diện của hai Ðức Cha già yếu, Ðức cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu và Ðức cha Phêrô Trần Thanh Chung.

Gần 400 linh mục, và rất đông tu sĩ nam nữ, chủng sinh khắp miền Ðất nước và ngay cả hải ngoại đã không quản ngại mưa gió, tụ tập về đây để cầu nguyện cho Tân Giám mục và khoảng 12,000 giáo dân Kinh, Thượng tràn ngập trong khuân viên Nhà Thờ, ngay trong Nhà Thờ và Nhà Vòm (qua kênh truyền hình). Ðặc biệt là có phái đoàn đại biểu giáo dân giáo phận Nha Trang, nơi Ðức Tân Giám mục sẽ về phục vụ, và phái đoàn thân nhân và đồng hương Tam Toà, Quảng Bình, của Tiến chức.

Người ta đã chứng kiến một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương, tham dự thánh lễ trong trang nghiêm, trật tự và sốt sáng, bất chấp thời tiết xấu, mưa gió và lạnh lẽo. Sự hiệp thông giáo hội đó nói lên niềm vui của toàn thể Giáo hội Việt Nam vì đã được Chúa thương ban cho Giáo hội một vị mục tử kế vị các thánh Tông đồ; niềm vui của Giáo phận Ðà Lạt vì được cống hiến cho Giáo hội một người con ưu tú, vì có dịp chia sẻ tình yêu với Giáo phận chị em bạn dì, nói theo kiểu ví von của Ðức Hồng Y Mẫn.

"Chúa đã làm cho tôi những điều trọng đại". Kể từ ngày khai mạc Festival hoa Ðà lạt, ngày 10/12/2005, trời đổ mưa tầm tã. Thời tiết thật khác thường. Rạng sáng ngày tiến hành lễ phong chức, trời vẫn không ngớt mưa. Nhưng lạ thay, đến 7g30 trời tạnh dần và ánh mặt trời bắt đầu le lói trên bầu trời. Chúa vẫn tiếp tục thử thách lòng tin và tình yêu của con cái Người: trời lại tiếp tục mưa. Tuy nhiên các phái đoàn giáo dân vẫn đổ dồn về nơi hành lễ, trong trang nghiêm, trật tự, mau chóng ổn định chỗ. Ðúng 9g00 khi các hồi chuông đổ dồn báo hiệu khởi đầu đại lễ, mưa chỉ còn lất phất. Quả thực Chúa đã chiều lòng con cái Người.

Sau phần giới thiệu và chào mừng các Ðức Cha và các thành phần tham dự của cha trưởng ban tổ chức Gioan Phan Công Chuyển, Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, khai mạc Thánh lễ Truyền chức bằng lời mời gọi sốt sắng lắng nghe Lời Chúa, tham dự vào nghi thức tấn phong giám mục và cầu nguyện xin Thiên Chúa ban cho Tân Giám Mục nhiều ơn sức để chu toàn nhiệm vụ kế vị các Tông đồ.

Ðức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận Ðà Lạt, có vinh dự giảng giải Lời Chúa sau bài Tin mừng Gioan 13,1-15: "Ngài đã yêu thương họ đến cùng". Ngài mời gọi cộng đoàn phụng vụ hướng về Chúa, xin Chúa thánh hoá Hội Thánh, củng cố đức tin và đức ái nơi Dân Chúa, cách riêng nơi Ðức Tân Giám mục Giuse trong sứ mạng tông đồ mà ngài sắp lãnh nhận qua việc tấn phong. Với hết tình yêu thương, ngài đã nhắn nhủ tân chức: "Khi chọn khẩu hiệu: 'Ngài đã yêu thương họ đến cùng', cha đã chọn con đường đi theo Chúa Giêsu, một con đường yêu thương nhưng là một con đường đòi hỏi nhiều hi sinh và từ bỏ. Cha sẽ có vô vàn cơ hội để rửa chân anh em mình theo Chúa Giêsu. Và những lúc đó, Ðức Cha hãy tin rằng mình là môn đệ, là người được sai đi đích thực và đúng nghĩa hơn bao giờ hết". Ðức Cha Phêrô cũng nhắc đến một sự kiện đầy ý nghĩa: Ðức Cha Giuse được học chuyên về Kinh Thánh, nay được giao phó chức vụ giám mục trong năm mà cả Hội Thánh Việt Nam muốn chuyên chăm lắng nghe Lời Chúa. Ðó là cơ hội để Ðức Cha sống và rao giảng Lời Chúa. Cuối cùng ngài kết thúc bằng lời nhắn nhủ: "Ðức Cha hãy tràn đầy tin tưởng và yêu thương, lên đường ra khơi. Và Ðức Kitô đồng hành với Ðức Cha". Sau đó, hướng về các anh chị em người dân tộc, bằng tiếng K'hor, Ðức Cha giảng giải cho họ hiểu nguồn gốc và vai trò của chức giám mục trong Hội Thánh để mời gọi họ cảm tạ Thiên Chúa và không quên cầu nguyện cho Ðức Tân Giám mục.


Nghi thức phong chức đã diễn ra trang trọng. Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà chủ phong, hai Ðức Cha đàn anh gốc Giáo xứ Chính toà Ðà Lạt, Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Phaolô Bùi Văn Ðọc, phụ phong.


Nghi thức phong chức đã diễn ra trang trọng. Ðức Cha Phaolô chủ phong, hai Ðức Cha đàn anh gốc Giáo xứ Chính toà Ðà Lạt, Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Phaolô Bùi Văn Ðọc, phụ phong. Cảm động nhất là sau nghi thức đặt tay, các Ðức Giám mục hiện diện đã đứng chung quanh Ðức Giám mục chủ phong đọc Lời nguyện phong chức để tân chức được đầy sức mạnh và tình thương trong việc thi hành các chức năng giảng dạy, thánh hoá và cai quản đoàn chiên Chúa.

Cuối Thánh lễ Ðức Tân Giám mục Giuse hướng về Thiên Chúa Ba Ngôi cất lời ngợi khen cảm tạ vì Chúa đã thánh hiến ngài. Ngài cám ơn Ðức Thánh cha Bênêđitô XVI, Ðức Hồng Y Tổng trưởng Thánh bộ Loan báo Tin mừng đã thương chọn ngài vào hàng ngũ kế vị các Tông Ðồ. Với Ðức Cha chủ phong Phaolô, người đã sinh ra ngài trong thánh chức tông truyền, ngài hứa sẽ mãi mãi là người con ngoan và trung thành để yêu thương và phục vụ đại gia đình Giáo phận và Hội Thánh cho đến cùng. Tâm tình yêu thương sâu đậm nhất ngài dành cho Ðức Cha Phêrô, "người cha, người thầy, người anh", linh mục đoàn, nam nữ tu sĩ và giáo dân giáo phận Ðà Lạt. Ngài xin tất cả mọi người tiếp tục yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện.

Tiếp theo đó, Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam nói lên lời chung vui và chúc mừng Giáo phận Ðà Lạt đã có một bước phát triển tăng trưởng trong tình yêu, khi đóng góp cho vườn nho Chúa một người con. Ngài vui mừng đón nhận Ðức Tân Giám mục làm thành viên của Hội đồng Giám mục và hy vọng Ðức Tân Giám mục sẽ đóng góp tích cực và hữu hiệu trong việc giúp Dân Chúa xây dựng đời sống trên nền tảng vững chắc là Lời Chúa. Nhân dịp các thành viên của Giáo hội Việt Nam gặp gỡ nhau, hiệp thông, chia sẻ với nhau niềm vui chung, ngài đã đọc lại lịch sử gần 350 năm của Giáo hội Việt Nam và giới thiệu mối liên hệ mật thiết, thân thuộc trong gia đình Giáo hội Việt Nam để mỗi người góp phần quan tâm hơn nữa, phát huy sức sống hiệp thông trong Giáo hội và củng cố tình hiệp nhất.

Cuối cùng Cha Phaolô Lê Ðức Huân đại diện linh mục đoàn và toàn thể giáo dân Giáo phận Ðà Lạt nói lên niềm vui khi nghe tin Thiên Chúa tuyển chọn cho dân Chúa một vị mục tử khôn ngoan, tài đức và cầu chúc Ðức tân Giám mục luôn được Thiên Chúa ở cùng trong sứ vụ mới.

Ðại lễ kết thúc. Bầu trời rạng rỡ ánh nắng mặt trời. Khuôn mặt ai cũng hân hoan vui sướng vì được sống những giây phút ân sủng, hiệp thông, yêu thương. Họ ra đi mà tiếng hát vẫn còn ngân vang, tưởng chừng như không bao giờ dứt: "Chúa đã làm cho tôi những điều trọng đại, Danh Ngài là thánh".

 

FX Trần Ðức Thịnh. SDB

& LM Phan Du Sinh OFM


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page