Sứ Ðiệp Giáng Sinh đầu tiên

của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

nhân dịp lễ Giáng Sinh năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ Ðiệp Giáng Sinh đầu tiên của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI nhân dịp lễ Giáng Sinh năm 2005.

(Radio Veritas Asia 26/12/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Vào trưa ngày Lễ Giáng Sinh, 25 tháng 12 năm 2005, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã xuất hiện nơi bao lơn mặt tiền Ðền Thờ Thánh Phêrô, để đọc Sứ Ðiệp Giáng Sinh gởi toàn thế giới và ban phép lành trọng thể cùng với ơn toàn xá, cho các tín hữu hiện diện tại quảng trường cũng như đang theo dõi qua các phương tiện truyền thanh và truyền hình. Mặc dù trời Roma có mưa và lạnh, nhưng các tín hữu và khách hành hương đứng đầy cả quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu Sứ Ðiệp, ÐTC đã trích lại câu kinh thánh từ Phúc âm theo thánh Luca, chương 2, câu 10 và 11. Ðức Thánh Cha đã đọc sứ điệp như sau:

 

"Tôi báo cho anh em một tin vui mừng... Hôm nay, Ðấng cứu thế đã giáng sinh nơi thành của Vua Ðavid; Ngài là là Ðấng Thiên Sai" (Lc 2, 10-11).


ÐTC Bênêđitô XVI đọc Sứ Ðiệp Giáng Sinh đầu tiên của ngài gởi toàn thể giáo hội và thế giới, cùng với phép lành Toà Thánh với ơn Toàn Xá (Urbi et Orbi).


Ðêm qua chúng ta đã nghe lại những lời của thiên sứ cho các mục đồng và chúng ta đã sống lại bầu khí của Ðêm Thánh, Ðêm Bêlem, khi Con Một Thiên Chúa làm người; sinh ra trong hang đá nghèo hèn, ngài đến cư ngụ giữa chúng ta. Trong ngày long trọng này, vang lên lời loan báo của thiên sứ và là lời mời gọi chúng ta, những con người nam nữ của ngàn năm thứ ba, hãy đón nhận Ðấng Cứu Thế. Ước gì nhân loại hôm nay không do dự làm cho Ngài ngự vào nơi các nhà, các thành phố, các quốc gia và mọi nơi trên mặt đất này. Quả thật, trong suốt ngàn năm vừa kết thúc và nhất là trong những thế kỷ vừa qua, đã được thực hiện biết bao tiến bộ trong lãnh vực kỹ thuật và khoa học; thật là bao la những tài nguyên vật chất mà ngày nay chúng ta có thể hưởng dùng. Tuy nhiên, con người của thời đại kỹ thuật liều gặp nguy hiểm, trở thành nạn nhân của những thành công của trí khôn và nạn nhân của những thành quả kỹ thuật, nếu con người để mình rơi vào trong trong sự khô khan tinh thần và trong sự trống vắng của con tim. Vì thế điều quan trọng là con người mở rộng chính tinh thần và con tim của mình để đón nhận Chúa Kitô giáng sinh, một biến cố cứu rỗi có khả năng khắc ghi niềm hy vọng đã được canh tân vào trong cuộc sống từng người.

"Hỡi con người, hãy thức tỉnh, bởi vì Thiên Chúa đã làm ngừời cho ngươi" thánh Agostinô đã nói như thế (thánh Agostino, diễn văn, 185). Hỡi con người của ngàn năm thứ ba, hãy thức tỉnh! Trong biến cố Giáng Sinh, Ðấng toàn năng trở thành con trẻ yếu hèn và xin ta trợ giúp và bảo vệ. Cung cách Ngài làm Thiên Chúa như thế thách thức cách thế chúng ta làm người; việc ngài gõ cửa thôi thúc chúng ta, thôi thúc sự tự do của chúng ta và yêu cầu chúng ta hãy kiểm điểm lại tương quan chúng ta với sự sống và xét lại cách thức chúng ta quan niệm sự sống. Thời hiện đại thường được trình bày như là thời thức tỉnh của lý trí khỏi cơn ngủ mê, như là thời con người đạt tới ánh sáng sau một thời sống trong bóng tối. Tuy nhiên, không có Chúa Kitô, thì ánh sáng của lý trí không đủ để soi sáng con người và thế giới. Vì thế lời phúc âm của ngày Giáng Sinh - "Anh sáng thật đến trong thế gian để soi chiếu cho mọi người" - vang lên hơn bao giờ hết như là lời loan báo ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người. "Chính trong mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, mà mầu nhiệm con người gặp được ánh sáng đích thật." (Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng, số 22). Giáo hội không mệt mỏi lặp lại sứ điệp hy vọng này, sứ điệp được xác nhận bởi Công Ðồng Chung Vaticanô II kết thúc cách đây 40 năm.


Các tín hữu và khách hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô để lắng nghe ÐTC Bênêđitô XVI đọc Sứ Ðiệp Giáng Sinh đầu tiên của ngài gởi toàn thể giáo hội và thế giới, cùng với phép lành Toà Thánh với ơn Toàn Xá (Urbi et Orbi).


Hỡi con người ngày nay, trưởng thành nhưng lại yếu đuối trong suy tư và trong ý chí, xin hãy để cho Con Trẻ Bêlem hướng dẫn; Ðừng sợ! Hãy tin tưởng vào Con Trẻ này. Sức mạnh đầy sức sống của ánh sáng do Con Trẻ mang đến, khuyến khích ngươi hãy dấn thân trong việc xây dựng một trật tự mới cho thế giới, một trật tự được thiết lập trên những tương quan công bằng trên bình diện luân lý và kinh tế. Tình thương của Con Trẻ Bêlem hướng dẫn các dân tộc và soi chiếu ý thức chung của các dân nước thuộc về một "gia đình" có ơn gọi xây dựng những tương quan tin tưởng và nâng đỡ nhau. Nhân loại, một khi hiệp nhất với nhau, thì mới có thể đương đầu với biết bao vấn đề đang gây lo âu trong giây phút hiện tại: từ sự hăm dọa của bạo lực đến những hoàn cảnh nghèo cùng đáng hổ thẹn trong đó sinh sống hàng triệu con người, từ việc các vũ khí lan tràn khắp nơi cho đến những "đại thiên tai" và nạn môi sinh bị xuống cấp, làm cho tương lai của hành tinh này bị đe dọa.

Nguyện xin Thiên Chúa Ðấng đã làm người vì yêu thương con người, nâng đỡ cho tất cả những ai đang hoạt động tại Phi Châu, để cổ võ cho hoà bình và sự phát triển toàn diện, vừa chống lại những cuộc chiến huynh đệ tương tàn, ngõ hầu được củng cố những tình trạng chuyển tiếp chính trị hiện nay còn mỏng manh, và ngõ hầu được bảo vệ những quyền lợi căn bản nhất của những ai rơi vào trong những hoàn cảnh bi thảm trên bình diện nhân đạo, như tại Darfur và tại những nơi khác nữa của miền trung Phi Châu. Nguyện xin Thiên Chúa Ðấng nhập thể thương hướng dẫn cho các dân tộc châu mỹ latinh được sống trong hoà bình và hoà thuận. Xin Ngài đổ tràn xuống lòng can đảm cho những con người thiện chí đang họat động tại Thánh Ðịa, tại Iraq, tại Liban, nơi mà những dấu chỉ hy vọng, tuy không thiếu, nhưng còn cần được xác định bởi những lối hành xử được soi sáng bởi sự chân thành và khôn ngoan. Xin Ngài hãy cổ võ công cuộc đối thọai tại bán đảo Triều Tiên và tại các quốc gia châu á, ngõ hầu, nhờ vượt qua được những dị biệt, người ta đạt đến, trong tinh thần thân thiện, những giải pháp dẫn đến hoà bình mà các dân tộc tại đây đang mong chờ.

Trong Mùa Giáng Sinh, tâm hồn chúng ta mở rộng đón nhận niềm hy vọng, nhờ chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa ẩn dấu trong sự nghèo hèn của Con Trẻ được bọc trong tấm khăn và đặt nằm trong máng cỏ: Ngài là Ðấng Tạo Dựng vũ trụ, nhưng bị thu lại trong sự yếu hèn của con trẻ mới sinh ra! Chấp nhận sự mâu thuẫn này, mâu thuẫn của Giáng Sinh, là khám phá ra Sự Thật có sức làm cho con người được tự do, là khám phá ra Tình Thương có sức biến đổi cuộc sống. Trong Ðêm Bêlem, Ðấng cứu thế làm người sống giữa chúng ta, để đồng hành với chúng ta trên những con đường có nhiều cạm bẫy của lịch sử. Chúng ta hãy nắm lấy bàn tay Ngài đưa ra cho chúng ta: một bàn tay không muốn lấy mất đi điều gì nơi chúng ta, nhưng chỉ biết cho đi mà thôi.

Cùng với các mục đồng, chúng ta hãy tiến vào trong hang đá tại Bêlem, dưới cái nhìn đầy yêu thương của Mẹ Maria, người chứng âm thầm của biến cố Giáng sinh kỳ diệu. Xin Mẹ hãy giúp chúng ta sống một mùa Giáng Sinh an lành; xin Mẹ dạy chúng ta biết lưu giữ trong tâm hồn mầu nhiệm Thiên Chúa, Ðấng đã làm người vì chúng ta; xin Mẹ hướng dẫn chúng ta trong thế gian này biết làm chứng cho sự thật, tình thương và hoà bình.

 

Sau những lời trên, ÐTC đã chúc mừng Giáng Sinh bằng 32 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt Nam. Rồi ÐTC ban phép lành Toà Thánh với ơn toàn xá cho các tín hữu.

 

(bản dịch Việt ngữ của Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page