Huấn đức của ÐTC Beneđitô XVI

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm

mùng 8 tháng 12 năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của ÐTC Beneđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm mùng 8 tháng 12 năm 2005.

(Radio Veritas Asia 9/12/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Ngày mùng 8 tháng 12 năm 2005, lễ Mẹ Vô Nhiễm. Trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã nói vài lời về Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria và biến cố kết thúc Công Ðồng chung Vatican II ngày 8/12/1965. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng kính Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ðây là ngày của niềm vui thiêng liêng bao la. Trong ngày này chúng ta chiêm ngắm Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, "Mẹ khiêm tốn, nhưng cao cả hơn mọi tạo vật, Mẹ là mục tiêu cuối cùng đã được thiên ý an định" như đại thi sĩ Dante đã ca tụng (par. XXXIII, 3). Nơi Mẹ chiếu toả sự tốt lành đời đời của Ðấng Tạo Hoá, Ðấng trong ý định cứu rỗi đời đời của Ngài đã chọn Mẹ làm Mẹ của Con Một Mình và, tiền chiếu công nghiệp của cái chết của Con Một Ngài, đã gìn giữ Mẹ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi (x. Orazione Collecta). Như thế, nơi Mẹ của Chúa Kitô và là Mẹ chúng ta, được thực hiện cách trọn hảo ơn gọi của mọi người. Tất cả mọi người, -- như thánh tông đồ Phaolô nhắc lại cho chúng ta, -- đều được kêu gọi sống thánh thiện và vô tì vết trước nhan Thiên Chúa trong tình yêu thương (x. Eph 1,4). Nhìn ngắm Mẹ, thử hỏi làm sao việc nầy không khơi dậy trong chúng ta, những con thảo của Mẹ, khát vọng tiến đến cái đẹp, cái tốt, cái trong sạch trong tâm hồn? Sự tinh trong thiên quốc của Mẹ lôi kéo chúng ta đến với Thiên Chúa, vừa giúp chúng ta vượt qua cám dỗ sống cuộc đời tầm thường, với những nương chiều theo sự xấu, để hướng chúng ta một cách cương quyết đến điều tốt đích thực, nguồn mạch của niềm vui.

Ngày hôm nay, tâm tư tôi nghĩ đến ngày 8 tháng 12 năm 1965, khi vị Tôi tớ Chúa, Ðức Phaolô VI, long trọng kết thúc Công Ðồng chung Vatican II, một biến cố giáo hội lớn nhất của thế kỷ 20 đã được Ðức Gioan XXIII khai mạc ba năm trước đó. Giữa sự vui mừng của đông số tín hữu hiện diện tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Ðức Phaolô VI đã phó dâng việc áp dụng những văn kiện Công Ðồng cho Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, vừa khẩn cầu Mẹ dưới tước hiệu dịu dàng "Mẹ của Giáo Hội". Sáng nay (ngày 8 tháng 12 năm 2005) khi chủ tế Thánh lễ trọng thể trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, tôi đã muốn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân Công Ðồng Vaticanô II. Ngoài ra, tôi đã muốn dâng lời chúc tụng Mẹ Maria rất thánh vì đã đồng hành suốt thời gian 40 năm qua của đời sống giáo hội đầy biết bao biến cố. Một cách đặc biệt, lòng chăm sóc hiền mẫu, Mẹ Maria đã canh phòng trên triều giáo hoàng của những vị tiền nhiệm tôi; với sự khôn ngoan mục vụ, mỗi vị tiền nhiệm tôi đã hướng dẫn con thuyền của Thánh Phêrô đi đúng theo hướng canh tân đích thực do công đồng Vatican II đề ra, vừa không ngừng giải thích và thực hiện cách trung thành giáo huấn của công đồng.

Anh chị em thân mến, kết thúc cho ngày hôm nay hoàn toàn dành cho Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, và theo một truyền thống xa xưa, vào buổi chiều tôi sẽ đến quảng trường Tây Ban Nha, đến dưới chân tượng Mẹ Vô Nhiễm. Tôi xin anh chị em hãy hiệp ý với tôi trong tinh thần trong cuộc hành hương này, một cử chỉ nói lên lòng sùng kính con thảo đối với Mẹ Maria, để phó thác cho Mẹ thành Roma yêu quý, phó thác cho Mẹ giáo hội và toàn thể nhân lọai.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi tín hữu hiện diện.

Trong phần chào chúc sau kinh Truyền Tin và Phép Lành, bằng tiếng Pháp, ÐTC đã xin Ðức Nữ Ðồng Trinh vô nhiễm nguyên tội giúp các tín hữu đón nhận trong tâm hồn mầu nhiệm Nhập Thể, nguồn mạch của niềm vui, để trở nên những đồ đệ của Ðấng Cứu Thế, và là những kẻ chăm chú phục vụ anh chị em.

Bằng tiếng Anh, ÐTC đã nói như sau: "Trong ngày lễ trọng kính Mẹ Vô Nhiễm, chúng ta nhắc lại những kỳ công của ân sủng Thiên Chúa tác động trong lịch sử nhân lọai và sự trinh trong của tình yêu Mẹ Maria vô nhiễm. Một cách đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cho tất cả các bà mẹ: nhờ Mẹ Maria cầu bàu, ước chi tất cả các bà mẹ biết cổ võ tình yêu thương và sự thánh thiện trong gia đình của họ".

 

(bản dịch Việt ngữ của Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page