Huấn đức của ÐTC Beneđitô XVI

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 11/12/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của ÐTC Beneđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 11 tháng 12 năm 2005, Chúa nhật III Mùa Vọng: ÐTC kêu gọi chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh như và với những tâm tình của Mẹ Maria.

(Radio Veritas Asia 12/12/2005) - Anh chị em thân mến. Sau khi đã mừng lễ trọng kính Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, giờ đây trong những ngày này chúng ta bước vào trong bầu khí gợi ý cho việc chuẩn bị lễ Giáng Sinh và chúng ta đã thấy cây Noel đã được dựng lên tại Quảng Trường đây rồi. Trong xã hội tiêu thụ ngày nay, thời gian chuẩn bị này đã bị ô nhiễm vì tinh thần thương mại, có nguy hiểm làm lệch lạc tinh thần đích thực của việc chuẩn bị lễ giáng sinh; việc chuẩn bị này cần có những đặc điểm như tinh thần thinh lặng, tinh thần đơn sơ và niềm vui không phải bên ngoài, nhưng nội tâm. Và điều quan phòng là chúng ta có lễ mừng Ðấng là Mẹ của Chúa Giêsu, như là cửa mở vào lễ Giáng Sinh; hơn ai hết, Mẹ có thể hướng dẫn chúng ta đến việc hiểu biết, yêu thương, tôn thờ Con Một Thiên Chúa làm người. Chúng ta hãy để cho Mẹ là Ðấng đồng hành với chúng ta; ước gì những tâm tình của Mẹ linh động chúng ta, ngõ hầu chúng ta chuẩn bị với tâm hồn chân thành và với tinh thần cởi mở để nhìn nhận nơi Con Trẻ Bêlem Con Thiên Chúa đến trên trần gian này để cứu rỗi chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau đến với Mẹ trong lời cầu nguyện, và chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi thường được lặp đi lặp lại mà phụng vụ Mùa Vọng gởi đến mời chúng ta hãy ở lại trong thái độ đợi chờ, một sự đợi chờ tỉnh thức và vui tươi, vì Chúa sắp ngự đến. Ngài đến để giải thoát dân ngài khỏi tội. Trong biết bao gia đình, theo một truyền thống tốt đẹp và vững vàng, thì liền sau lễ Mẹ Vô Nhiễm, bắt đầu dọn Máng Cỏ, dường như thể cùng với Mẹ Maria sống lại những ngày hồi hộp trước khi Chúa Giêsu giáng sinh. Việc dọn Máng Cỏ trong gia đình có thể diễn tả cách thức đơn sơ, nhưng hữu hiệu, để trình bày đức tin, để rồi thông truyền đức tin cho con cái. Máng Cỏ giúp chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Tình Yêu của Thiên Chúa được mạc khải trong sự khó nghèo và trong cảnh đơn sơ của hang đá Bêlem. Thánh Phanxicô thành Assisi đã bị thu hút bởi mầu nhiệm Nhập thể đến độ đã muốn trình bày nó lại tại Greccio trong máng cỏ sống động, và như thế thánh nhân trở nên kẻ mở đầu cho một truyền thống bình dân còn giá trị cho đến ngày nay cho công cuộc rao giảng Tin Mừng. Máng Cỏ có thể giúp chúng ta hiểu bí quyết của Giáng Sinh đích thật, bởi vì nó nói lên sự khiêm tốn và lòng tốt nhân từ của Chúa Kitô, Ðấng từ giàu có đã trở nên khó nghèo vì chúng ta (2 Co 8, 9). Sự khó nghèo của Chúa làm cho giàu có bất cứ ai sống khó nghèo và Giáng Sinh mang đến niềm vui và hoà bình cho những ai, như các mục đồng tại Bêlem, đón nhận lời loan báo của thiên sứ: Ðây là dấu cho các người biết: một con trẻ vấn trong khăn nằm trong máng cỏ" (Lc 2,12). Ðây vẫn còn là dấu chỉ, cả cho chúng ta, những con người nam nữ của năm 2000. Không còn có Giáng Sinh nào khác nữa.

Như Ðức Gioan Phaolo II đáng yêu đã làm, chút nữa đây, tôi sẽ làm phép các tượng Chúa Hài Ðồng mà các bạn trẻ Roma mang đến từ Máng cỏ trong gia đình. Với cử chỉ làm phép nầy, tôi muốn khẩn xin sự trợ giúp của Chúa ngõ hầu tất cả mọi gia đình kitô chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh với Ðức Tin. Nguyện xin Mẹ Maria giúp chúng ta bước vào trong tinh thần đích thực của lễ Giáng Sinh.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin rồi ban phép lành. Sau phép lành, ÐTC còn nhắc thêm như sau: "Năm nay cũng vậy, trong Mùa Vọng, giáo phận Roma đề ra sáng kiến "Những Nhà Thờ mới cho Roma" nhằm gây ý thức cộng đoàn giáo hội về nhu cầu xây lên những cơ sở mới tại các giáo xứ nơi những khu phố còn bị thiếu những cơ sở này. Trong khi tôi cám ơn tất cả những ai đã quảng đại đóng góp để cho phép trong thời gian qua xây lên những trung tâm mục vụ thích hợp tại những khu phố ngoại ô Roma, tôi kêu gọi tất cả, bởi vì còn nhiều điều phải làm, để bảo đảm cho các tín hữu thành Roma nầy, càng ngày càng đông, có được những cơ sở thích hợp cho việc phụng tự, giảng dạy giáo lý và những công tác linh họat xã hội và văn hoá.

Tôi cũng xin nhắc rằng vào thứ Năm, 15 tháng 12 năm 2005, trong đền thờ thánh Phêrô, tôi sẽ gặp giới sinh viên đại học tại Roma. Tôi mời gọi tất cả hãy hiệp ý với giây phút cầu nguyện và chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh này. ÐTC cũng đã chào các tín hữu hiện diện bằng các thứ tiếng anh pháp đức tây ban nha, balan như thường lệ. Ngài cầu chúc mọi người chuẩn bị tâm hồn mừng lễ giáng sinh, dọn đường cho Chúa đến trong các tâm hồn, trong các gia đình và hãy trở nên những chứng nhân cho Chúa trong thế giới.

 

(bản dịch Việt ngữ của Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page