Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe

viếng thăm Ðại Chủng viện Hà Nội

chủ sự thánh lễ và

nói chuyện với các đại chủng sinh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe viếng thăm Ðại Chủng viện Hà Nội: chủ sự thánh lễ và nói chuyện với các đại chủng sinh.

Tin Hà Nội (30/11/2005) - Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2005, lễ mừng kính Thánh Anrê Tông Ðồ, Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe đã chủ sự Thánh lễ tại Ðại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Cùng đồng tế với Ngài có Ðức ông Barnaba Nguyễn Văn Phương, Cha thư kí của Ðức Hồng Y, Ðức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, cha Giám Ðốc Ðại Chủng viện Laurensô Chu Văn Minh, cha Tổng Ðại diện Giuse Ðặng Ðức Ngân và nhiều Cha Giáo sư khác. Thánh lễ được cử hành bằng hai thứ tiếng Việt Nam và Pháp. Toàn thể 235 chủng sinh của cả hai cơ sở của Ðại Chủng viện đã tham dự Thánh lễ.


Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2005, lễ mừng kính Thánh Anrê Tông Ðồ, Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe đã chủ sự Thánh lễ tại Ðại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Cùng đồng tế với Ngài có Ðức ông Barnaba Nguyễn Văn Phương, Cha thư kí của Ðức Hồng Y, Ðức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, cha Giám Ðốc Ðại Chủng viện Laurensô Chu Văn Minh, cha Tổng Ðại diện Giuse Ðặng Ðức Ngân và nhiều Cha Giáo sư khác. Thánh lễ được cử hành bằng hai thứ tiếng Việt Nam và Pháp. Toàn thể 235 chủng sinh của cả hai cơ sở của Ðại Chủng viện đã tham dự Thánh lễ.


Trước thánh lễ, Ðức Tổng Giám mục đã hân hoan giới thiệu Ðức Hồng Y và Phái đoàn Tòa Thánh cho cộng đòan.

Cộng đoàn thật vui mừng khi nghe Ðức Hồng Y mở đầu bài giảng bằng một câu tiếng Việt: Xin chào quí thày. Ngài bày tỏ niềm vui được dâng Thánh lễ cùng Ðức Tổng Giám mục, các cha và các thày nơi Nhà nguyện Ðại Chủng viện. Thánh lễ là tột đỉnh và trung tâm của đời sống Giáo hội. Chúng ta cảm tạ Chúa vì ơn lành to lớn Ngài ban cho Giáo hội Việt Nam: 57 tân linh mục cho giáo tỉnh Hà Nội.

Ðức Hồng Y tiếp: "Hôm nay, Giáo hội mừng kính Thánh Anrê, một trong những vị Tông Ðồ Chúa Giêsu gọi đầu tiên. Ông đã lập tức từ bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu khi nghe tiếng Ngài gọi. Các Tông Ðồ đã bỏ gia đình, công việc để theo Chúa Giêsu đến cùng; các ông ước ao được theo Chúa, hiểu biết Chúa. Ơn gọi của các con hôm nay cũng thế. Một ngày nào đó, các con nghe tiếng Chúa gọi và đã bỏ gia đình, bạn bè, nghề nghiệp để theo Ngài. Các con đã sẵn sàng và hãy luôn sẵn sàng theo Chúa. Thời gian các con ở Ðại Chủng viện là thời gian Giáo hội ban cho để các con sống gần Chúa và chuẩn bị trở thành những linh mục như lòng Chúa mong ước. Linh mục là một sứ vụ cao cả. Ơn gọi linh mục các con lãnh nhận từ Chúa và bổn phận của các con là phát triển chắc chắn ơn gọi đó bằng việc cầu nguyện, học tập và luyện tập các nhân đức nhân bản là nền tảng tiến tới các nhân đức khác.

Chúa mời gọi các con một cách hết sức đặc biệt. Bạn bè các con có thể tài giỏi hơn các con, thế nhưng Chúa đã gọi các con vì yêu thương đặc biệt các con. Thời gian ở Ðại Chủng viện là thời gian để các con được đào luyện và tự đào luyện để ngày một trở nên giống Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường. Mỗi ngày, Chúa Giêsu sẽ hỏi các con: Con có yêu mến Thày không? Và các con có thể tự tin trả lời: lạy Thày, Thày biết con yêu mến Thày. Thày biết con đã bỏ mọi sự để vào chủng viện theo thày. Các con hãy thể hiện lòng mến Chúa Giêsu bằng những hành động cụ thể trong đời sống cuả mình, một đời sống chứng tá cho tình yêu của Thiên Chúa. Các con hãy sống hòa thuận, yêu thương nhau như anh em trong một gia đình.

Các con cũng cần ra sức học các môn triết học, thần học để có những điều kiện thích hợp cho việc rao giảng Ðức Kitô. Các con phải sống trước những điều các con rao giảng.

Thời gian ở chủng viện cũng là thời gian để các con học tập yêu mến Giáo hội: Giáo hội địa phương cũng như Giáo hội hoàn vũ. Các con hãy luôn cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha, Các đức Giám mục, các linh mục và đặc biệt là các vị thừa sai đang vất vả lao tác, nhiều khi phải đổ cả máu trên những cánh đồng truyền giáo. Chúa Giêsu đã sai các Tông Ðồ đi loan báo Tin Mừng cho môn dân và đó cũng là sứ mệnh Chúa gửi tới các con. Các con hãy chuẩn bị sẵn sàng để cũng có thể ra đi rao giảng Tin Mừng. Thiên Chúa đã sai ai đi, Ngài sẽ luôn ban đủ ơn cần thiết cho họ. Các con đừng sợ. Các con hãy vững tin vào tình thương của Chúa."

Ðức Hồng Y kết thúc bài giảng bằng Việt ngữ: "Xin Chúa chúc lành cho tất cả quí cha và quí thày."

Sau Thánh lễ, Ðức Hồng Y, Ðức ông, linh mục thư kí đã cùng chụp ảnh lưu niệm chung với Ðức Tổng Giám mục, cha Tổng Ðại diện, Ban Giám Ðốc, Cha Giáo sư và chủng sinh tại sân Ðại Chủng viện. Sau đó, Ðức Hồng Y đã có cuộc nói chuyện với chủng sinh tại Phòng Hội.


Sau Thánh lễ, Ðức Hồng Y, Ðức ông, linh mục thư kí đã cùng chụp ảnh lưu niệm chung với Ðức Tổng Giám mục, cha Tổng Ðại diện, Ban Giám Ðốc, Cha Giáo sư và chủng sinh tại sân Ðại Chủng viện.


Ðúng 8 giờ sáng ngày 30/11/2005, Ðức Hồng Y và Phái đòan Tòa Thánh đã bắt đầu cuộc gặp gỡ và nói chuyện chính thức với chủng sinh Ðại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Lễ đài Phòng Hội hôm nay nổi bật hàng chữ chào mừng bằng tiếng Ý: BENEDETTO COLUI CHE VIENE NEL NOME DEL SIGNORE (Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến) cùng với biểu tượng loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

Toàn thể 235 chủng sinh Ðại Chủng viện hân hoan đón chào Ðức Hồng Y bằng những tràng vỗ tay vang dội. Anh em đã dùng những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh mượt mà đằm thắm để diễn tả tình cảm của mình qua bài ca: Mời nước mời trầu với những ca từ thắm đượm nghĩa tình:

Mấy khi khách đến chơi nhà

Ðốt than quạt nước pha trà người xơi ...

Trầu này trầu tính trầu tình

Trầu têm cánh phượng, trầu mình trầu ta...

Cha Giám Ðốc Laurensô Chu Văn Minh đọc lời chào mừng diễn tả niềm vui sướng được đón tiếp Ðức Hồng Y trong bầu khí thân mật tại gia đình Ðại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội và trong niềm hi vọng về mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Tòa Thánh. Rồi ngài nêu lên những nét chính cuả Ðại Chủng viện, ngài nói: "Ðại Chủng viện đã có nhiều đổi mới những năm gần đây, nhất là từ khi Ðức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt làm chủ chăn Tổng Giáo phận Hà Nội.

Chúng con đã mời nhiều giáo sư tới giảng dạy, trong số đó có Ðức cha Antôn Vũ Huy Chương- Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, Ðức cha Giuse Nguyễn Chí Linh- Giám mục Giáo phận Thanh Hóa hàng tuần đến giảng dạy. Hiện Ðại Chủng viện có 235 chủng sinh ở bốn khóa khác nhau. Ðại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội thực sự là một liên chủng viện, nên nhận được nhiều sự trợ giúp từ các Giám mục và sự cộng tác của đông đảo Cha Giáo sư. Hàng tháng, lần lượt các Giám mục có chủng sinh theo học về Ðại Chủng viện dâng lễ, chia sẻ với chủng sinh. Ðại Chủng viện đã mở một cơ sở mới tại giáo xứ Cổ Nhuế năm vừa qua.

Về thời gian đào tạo, chủng sinh được đào luyện trong 7 năm, trong đó có 1 năm thực tập đi giúp xứ. Học vấn chủng sinh được nâng cao. Hầu hết các chủng sinh đã qua đại học. Ðại Chủng viện chú tâm đến bốn chiều kích đào tạo: nhân bản, tri thức, tâm linh và mục vụ. Các chủng sinh khi đã làm linh mục vẫn tiếp tục tham dự những lớp thường huấn hàng năm. Kể từ năm 1973 đến nay, đã có hơn 200 linh mục được đào tạo tại Ðại Chủng viện, trong số đó đã có ba vị làm Giám mục và hơn mười vị hiện đang làm Giáo sư tại Ðại Chủng viện.

Những kì nghỉ hè, chủng sinh luôn sẵn sàng giúp đỡ các giáo xứ những công việc tông đồ. Hè vừa qua, một số chủng sinh đã đến giúp các trại phong Miền Bắc để chia sẻ và xoa dịu những nỗi đau của họ. Việc làm ấy đã để lại dấu ấn khó phai mờ nơi những bệnh nhân.

Ðó là những nét cơ bản để Ðức Hồng Y có một cái nhìn khái quát về Ðại Chủng viện chúng con.

Xin Ðức Hồng Y nhận nơi đây tấm lòng biết ơn sâu sắc của chúng con về sự giúp đỡ rộng rãi cả tinh thần lẫn vật chất của Ngài. Sự trợ giúp ấy đã và đang giúp chúng con rất nhiều trong việc đào luyện chủng sinh - những linh mục tương lai. Tất cả các Chúa nhật đầu tháng, chúng luôn dâng lễ và cầu nguyện cho Ðức Hồng Y cùng các ân nhân. Chúng con yêu mến Ðức Hồng Y. Chúng con sẽ nhớ mãi chuyến viếng thăm đặc biệt này".

Liền đó, anh em chủng sinh dâng tặng Ðức Hồng Y, Ðức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt và Phái đoàn những món quà cùng những bó hoa tươi thắm để bày tỏ niềm tri ân của mình.

Tiếp theo, Ðức Hồng Y ngỏ lời với chủng sinh. Mọi người quá đỗi vui mừng khi nghe Ðức Hồng Y chào bằng tiếng Việt: Xin chào quí Ðức cha; xin chào quí cha và xin chào quí thày.

Ðức Hồng Y tiếp: "Tôi sung sướng được gặp gỡ quí cha, quí thày Ðại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Các thày là những chủng sinh đầu tiên tôi gặp trên đất nước Việt Nam này. Các thày ở ngay trong lòng Giáo hội và là tương lai của Giáo hội. Các thày biết rằng: giáo dục đào luyện chủng sinh luôn là ưu tiên hàng đầu của Thánh Bộ Truyền giáo trên toàn cầu. Tôi đặc biệt cảm ơn Ðức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt luôn yêu thương, lo lắng cho chủng sinh. Ngài đã tìm mọi cách để mời các giáo sư và lo làm mọi việc có thể để Ðại Chủng viện ngày một lớn mạnh về cả số lượng lẫn chất lượng.

Các thày yêu mến, ơn gọi linh mục là một hồng ân lớn lao nhất mà Thiên Chúa có thể ban cho loài thọ tạo. Tuy nhiên, ơn gọi linh mục hôm nay thật là khó khăn vì tương lai các thày sẽ phải đối diện với những khó khăn, những thách đố mới trong một thế giới phát triển không ngừng. Vì thế, chúng ta phải chuẩn bị chu đáo để có thể đáp ứng với những tâm thức mới của thời đại, để chúng ta có thể phục vụ hữu hiệu những người ở những nơi chúng ta được sai đến. Mỗi ngày, chúng ta được đào luyện và phải tự đào luyện theo tinh thần Chúa Kitô nhập thể để thích nghi với môi trường chúng ta phục vụ. Vâng theo thánh ý Chúa, chúng ta phải cụ thể hóa và từ bỏ những lợi ích cá nhân để sống theo giáo huấn của Tin Mừng: vâng phục, nghèo khó, khiết tịnh để chúng ta có thể là những chứng tá sống động của Chúa.

Chúng ta cũng cần chú tâm đến đào luyện thiêng liêng sao cho có sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể. Và cũng không sao lãng việc huấn luyện nhân bản: lòng kính trọng, công bình, trung thành, yêu thương, quảng đại và nhất là luyện tập có một phán đóan đúng đắn.

Ðể xây dựng Giáo hội, trước hết, chúng ta phải xây dựng chính bản thân mình, phải vượt qua mọi chia rẽ, tư lợi. Tôi xin nhắc lại: tương lai của Giáo hội thuộc về anh em và anh em là những người xây dựng Giáo hội.

Có những miền đất hết sức rộng lớn chưa được đón nhận hạt giống Tin Mừng của Chúa, đó là những vùng đất chúng ta cần quan tâm. Dân số thế giới hiện là hơn 6 tỷ người, mà số người Công giáo chỉ khoảng hơn một tỷ. Hơn một nửa dân số thế giới tập trung ở Á Châu mà người Công giáo ở đây chỉ là thiểu số. Vì thế, truyền giáo là một việc hết sức khẩn trương trên lục địa của anh em. Mỗi người chúng ta phải tha thiết truyền giáo đến độ có thể nói như Thánh Phaolô: "Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng". Tôi mời gọi tất cả anh em hãy có một quả tim truyền giáo, một ước muốn truyền giáo. Ngay lúc này, anh em phải có tâm thức, con tim truyền giáo như Chúa Giêsu muốn, Giáo hội muốn. Truyền giáo ngày nay đòi phải có những khả năng thích hợp và anh em phải học tập những khả năng ấy.

Ðể kết thúc, tôi kêu mời anh em hãy yêu mến Giáo hội và Chúa Giêsu hết lòng, hết sức. Ðể rồi, anh em tha thiết, khát khao mang chân lí, tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa Giêsu cho mọi người trên đất nước Việt Nam của anh em.

Tôi xin chân thành cảm ơn các Cha Giáo sư vì sứ vụ đào luyện các linh mục tương lai của các cha thật quan trọng. Tôi luôn cầu nguyện để công việc của các cha mang lại những kết quả tốt đẹp như lòng Chúa mong ước.

Ðức Hồng Y kết thúc bằng câu tiếng Việt: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quí cha và quí thày.

Sau đó, Ðức Hồng Y và Phái đòan đi thăm các phòng học, thư viện, phòng ăn, ngủ... của anh em chủng sinh.

Tin rằng, chuyến viếng thăm của Ðức Hồng Y sẽ để lại những cảm xúc sâu nặng, những dấu ấn khó quên trong lòng mỗi chủng sinh. Có lẽ, điều mà chủng sinh làm cho Ðức Hồng Y và Giáo hội hài lòng nhất chính là ghi nhớ và hết lòng, hết sức thực thi những điều ngài căn dặn trong chuyến viếng thăm này.

 

T.T. (tường thuật từ Ðại Chủng Viện Hà Nội)

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page