Thánh Lễ Phong Chân Phước

vào Sáng Chúa Nhật 13/11/2005 tại Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh Lễ Phong Chân Phước vào Sáng Chúa Nhật 13 tháng 11 năm 2005 tại Roma.

(Radio Veritas Asia 14/11/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Lúc 9.30 sáng Chúa Nhật, 13 tháng 11 năm 2005, trong Ðền thờ Thánh Phêrô, Roma, Ðức Hồng Y José Saraiva Martins, tổng trưởng bộ phong thánh, đã chủ tế Thánh Lễ Phong Chân Phước cho ba Ðầy Tớ Chúa, gồm một linh mục người Pháp là Cha Charles de Foucauld, và hai nữ tu người Italia, là Nữ Tu Maria Pia Mastêna, sáng lập viên và là bề trên đầu tiên của Các Nữ Tu Thánh Nhan Chúa, và Nữ Tu Maria Crocifissa Curcio, sáng lập viên Dòng Các Nữ Tu Carmêlô Truyền Giáo của Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu.

Ðã có khoảng 15 ngàn tín hữu hiện diện tham dự Thánh Lễ Phong Chân Phuớc nầy, trong đó có khoảng 5 ngàn tín hữu đến từ Pháp Quốc. Trứớc khi ban phép lành cuối Lễ, tức vào lúc 11giờ 30 phút trưa, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đến kính viếng thánh tích của Ba Vị Tân Chân Phước vừa được tôn phong và ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu hiện diện. ÐTC quả quyết rằng cả ba vị Tân Chân Phước, trong những hình thức khác nhau, đã tận hiến cuộc đời cho Chúa Giêsu và đề nghị lại cho mỗi người kitô ngày nay lý tưởng cao cả sống thánh thiện.

ÐTC đã quả quyết rằng dung mạo của Tân Chân Phước Maria Pia Mastêna nói lên những tâm tình dịu dàng của Con Thiên Chúa chú ý chăm sóc cho nhân loại bị tội lỗi dày vò, và đã thể hiện những tâm tình đó bằng những cử chỉ cụ thể.

Nhắc đến mẫu gương của Tân Chân Phước Maria Crocifissa Curcio, ÐTC nhấn mạnh đến đam mê cứu rỗi các linh hồn nơi nữ tân chân phước.

Ðặc biệt nhắc đến Cha Charles de Foucauld, ÐTC Bênêđitô XVI đã nói bằng tiếng Pháp rằng qua cuộc đời chiêm niệm và ẩn dật tại Nazareth, Cha đã gặp được sự thật về nhân tính của Chúa Giêsu. Cha đã khám phá rằng Chúa Giêsu, khi nhập thể mang lấy thân xác như chúng ta, đã mời gọi chúng ta sống tình huynh đệ đại đồng mà chính Cha đã sống trong sa mạc Sahara.

Trước đó trong bài giảng, Ðức Hồng Y José Saraiva Marins đã nhắc đến "ảnh hưởng lớn" của Tân Chân Phước Charles de Foucauld trên nền tu đức của thế kỷ thứ XX, và cho rằng Tân Chân Phước vẫn còn là điểm quy chiếu phong phú, là lời mời gọi sống tinh thần Tin Mừng cách tận cùng, vào khởi đầu của thế kỷ thứ XXI. Chứng tá của Cha Charles de Foucauld vượt ra bên ngoài nhiều nhóm tu đức kết thành gia đình thiêng liêng của cha. Ðức Hồng Y cũng cho biết rằng ngày lễ phụng vụ để kính Chân Phước Charles de Foucauld, là ngày mùng 1 tháng 12 hằng năm, ngày kỉ niệm Cha bị ám sát chết, mùng 1 tháng 12 năm 1916.

Ðặc biệt trong phần dâng lời cầu nguyện, một chị tiểu muội đã xướng lời cầu nguyện bằng tiếng Á Rập, và một chị tiểu muội khác, người Phi Châu, đã xướng lên ý nguyện, xin cho ước mong sâu xa của Cha Charles de Foucauld khơi dậy tinh thần truyền giáo của tất cả mọi tín hữu, nhất là của những ai muốn sống theo tinh thần tu đức của Cha Charles de Foucauld, để phục vụ cho những kẻ bé nhỏ nhất và ở xa nhất.

Một điểm đặc biệt khác nữa trong Thánh Lễ Phong Chân Phước sáng Chúa Nhật 13/11/2005, là quanh Bàn Thờ Chính bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, ngoài các vị hồng y và giám mục đồng tế, người ta còn lưu ý đến hai nhóm đặc biệt; đó là nhóm những anh chị em thuộc sắc dân Touaregs trong y phục riêng của sắc dân, và nhóm những sinh viên sĩ quan trường quân sự Saint Cyr bên Pháp, là trường huấn luyện quân sự mà lúc còn thanh niên Cha Charles de Foucauld đã trải qua.

Ðược biết, lễ Phong Chân Phước kế tiếp, vào Chúa Nhật 20 tháng 11 năm 2005, sẽ diễn ra tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupê, bên nước Mêhicô. Và Ðức Hồng Y José Saraiva Martins cũng sẽ là vị chủ tế Thánh Lễ tuyên phong chân phuớc này.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page