Trong Bài Giảng của ÐTC Bênêđitô XVI

trong thanh lễ Bế Mạc Khoá Họp THÐGM

và cũng là Thánh Lễ Tôn Phong 5 Vị Hiển Thánh

Ðức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương

của từng Vị Tân Hiển Thánh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Trong Bài Giảng của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI trong thanh lễ Bế Mạc Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục và cũng là Thánh Lễ Tôn Phong Năm Vị Hiển Thánh, Ðức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương của từng Vị Tân Hiển Thánh.

(Radio Veritas Asia - 25/10/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Thánh Lễ mà Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã chủ tế vào sáng Chúa Nhật, ngày 23 tháng 10 năm 2005, là một Thánh Lễ cho nhiều lý do: đó là Thánh Lễ Bế Mạc Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, Bế Mạc Năm Thánh Thể, Cử Hành Ngày Quốc Tế Truyền Giáo và Tôn Phong Năm Vị Tân Hiển Thánh. Chúng ta đã nghe qua phần đầu của bài giảng của ÐTC trong mục thời sự lần trước. ÐTC đã giải thích tưong quan giữa Bí Tích Thánh Thể và giới răn yêu thương. Ngài đã nói như sau:

Phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta hãy chiêm ngắm Thánh Thể như là nguồn mạch sự thánh thiện và là của ăn thiêng liêng cho sứ mạng truyền giáo của chúng ta trong thế giới: đây là "hồng ân sung mãn và sứ mạng" biểu lộ và thông truyền cho chúng ta tình thương đầy tràn của Thiên Chúa.

Lời Chúa, vừa vang lên trong bài Phúc Âm, đã nhắc chúng ta nhớ rằng trọn cả luật Chúa được tóm gọn trong tình thuơng. Hai mệnh lệnh yêu thuơng đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em, bao gồm hai khiá cạnh của một sức linh động duy nhất của con tim và của đời sống. Như thế Chúa Giêsu làm cho mạc khải xưa được nên trọn, không phải bằng cách thêm vào một mệnh lệnh chưa từng có, nhưng bằng cách thực hiện nơi chính bản thân cũng như trong trong hành động cứu rỗi của Ngài, một tổng hợp sống động của hai lời nói cao cả của Cựu Ước, như sau: "Con hãy yêu mến Chúa, là Thiên Chúa của con với hết tâm hồn" và "con hãy yêu thương người lân cận như chính mình con" (x. ÐNL 6, 5 và sách Dân Số 19,18). Trong Thánh Thể, chúng ta chiêm ngắm Bí Tích của sự Tổng Hợp sống động các lề luật: nơi chính Ngài, Chúa Kitô trao ban cho chúng ta trọn vẹn tình yêu thương đối với Thiên Chúa và tình yêu thương đối với anh chị em."

Trong mục thời sự lần này, chúng ta hãy đọc tiếp phần còn lại của bài giảng này. Ðức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương của từng Vị Tân Hiển Thánh, và sau đó nhắc đến ý nghĩa của ngày Chúa Nhật Truyền Giáo.

Về mẫu gương của từng vị tân hiển thánh, Ðức Thánh Cha đã nói như sau:

 

(1) Thánh Josef Bilczewski là con người của cầu nguyện. Thánh Lễ Misa, PhụngVụ giờ Kinh, việc suy niệm, chuỗi Mân Côi và những thực hành đạo đức khác nữa, lần lượt kết thành ngày sống của ngài. Một khoảng thời gian đặc biệt lâu giờ đã được dành cho việc tôn thờ thánh thể. Cả thánh Zygmunt Gorazdowski cũng đã trở thành nổi tiếng vì lòng đạo đức của ngài được xây dựng trên việc cử hành và tôn thờ Thánh Thể. Sống sự dâng hiến của Chúa Kitô đã thôi thúc thánh nhân đến với những người đau yếu, nghèo cùng và cần được trợ giúp.

Sự hiểu biết sâu xa về thần học, đức tin, và lòng sùng mộ đối với bí tích Thánh Thể của thánh Josef Bilczewski đã làm cho thánh nhân trở thành mẫu gương cho các linh mục và chứng nhân cho tất cả mọi tín hữu.

(2) Thánh Zygmunt Gorazdowski, khi thành lập Hiệp Hội các Linh Mục, Dòng các Nữ tu của thánh Giuse và biết bao hội từ thiện khác, đã luôn để mình được hướng dẫn bởi tinh thần hiệp thông, một tinh thần được thể hiện trọn vẹn trong bí tích Thánh Thể.

(3) Thánh Alberto Hurtado. "Con hãy yêu mến Thiên Chúa là Chúa con với hết tâm hồn... và yêu thương người lân cận như chính mình con" (Mt 22, 37-39). Ðó là chương trình sống của thánh Alberto Hurtado, Ðấng đã muốn trở nên giống như Chúa và yêu thương kẻ nghèo như yêu thương chính mình. Việc huấn luyện mà ngài đã tiếp nhận trong dòng tên, được củng cố bằng lời cầu nguyện và việc tôn thờ thánh thể; và việc cầu nguyện và tôn thờ thánh thể nầy dẫn đưa thánh nhân đến việc để cho Chúa Kitô chiếm đọat ngài và biến ngài trở nên kẻ thật sự sống chiêm niệm trong hành động. Trong tình yêu thương và trong việc phó dâng hoàn toàn cho thánh ý của Thiên Chúa, thánh nhân gặp được sức mạnh để thực thi công việc tông đồ. Thánh Nhân đã thành lập "Nhà của Chúa Kitô" dành cho những kẻ nghèo cùng nhất và không nhà cửa, vừa cung cấp cho họ một khung cảnh gia đình có đầy sức nồng ấm tình người. Trong thừa tác vụ linh mục, ngài được nổi bật bởi sự đơn sơ và sẵn sàng tiếp đón kẻ khác, vừa là hình ảnh sống động của Chúa, Ðấng là Vị Thầy "dịu dàng và khiêm nhượng trong lòng". Vào lúc cuối đời, giữa những đau khổ phải chịu vì bệnh tật, ngài còn sức mạnh để lặp lại rằng: "Con mãn nguyện bằng lòng, lạy Chúa, con mãn nguyện bằng lòng"; và như thế thánh nhân nói lên niềm vui mà ngài đã luôn sống.

(4) Thánh Gaetano Catanoso là người yêu mến và là vị tông đồ của Thánh Nhan Chúa Kitô. Ngài đã thường quả quyết như sau: "Thánh Nhan Chúa là đời sống tôi. Chính Chúa là sức mạnh của Tôi". Với một trực giác tốt lành, thánh nhân đã hoà hợp lòng sùng mộ Thánh Nhan Chúa với lòng sùng kính Thánh Thể. Thánh nhân đã thường nói như sau: "Nếu chúng ta muốn tôn thờ Thánh Nhan đích thật của Chúa Giêsu, thì chúng ta gặp được Thánh Nhan này trong bí tích Thánh Thể, trong đó Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô được ẩn dấu dưới bức màn trắng của hình bánh, Thánh nhan của Chúa chúng ta." Thánh Lễ hằng ngày và việc năng tôn thờ Bí Tích Thánh Thể, là linh hồn chức linh mục của ngài: với tình bác ái mục vụ nồng nhiệt và không mệt mỏi, thánh nhân dấn thân vào việc giảng huấn, dạy giáo lý, thi hành thừa tác vụ hoà giải, phục vụ người nghèo, các bệnh nhân, và chăm sóc cho những ơn gọi linh mục. Thánh nhân đã để lại cho các Nữ tu Veronica của Thánh Nhan Chúa, mà ngài đã thành lập, (để lại) tinh thần bác ái, khiêm tốn và hy sinh, là tinh thần đã linh động toàn thể cuộc sống của ngài.

(5) Thánh Felice da Nicosia thường thích lặp lại trong mọi hoàn cảnh vui cũng như buồn, những lời sau đây: "Uớc chi đó là vì tình yêu đối với Thiên Chúa." Như thế chúng ta có thể hiểu được quả thật là mạnh mẽ và cụ thể như thế nào cảm nghiệm nơi ngài về tình yêu Thiên Chúa được mạc khải cho con người trong Chúa Kitô. Vị tu sĩ capucino khiêm tốn này, người con nổi tiếng của vùng đất Sicilia, một con người khắc khổ và sống hãm mình đền tội, một nguời sống trung thành với những thể hiện chính thống nhất của truyền thống phanxicô, đã được từ từ nhào nắn và biến đổi bởi tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu được sống thật và được thể hiện trong tình yêu đối với tha nhân. Tu Sĩ Felice giúp chúng ta khám phá giá trị của những điều đơn mọn bình thường nhưng lại làm cho cuộc đời nên phong phú, và dạy chúng ta biết đón nhận ý nghĩa của gia đình và của việc phục vụ anh chị em, vừa chỉ cho chúng ta thấy rằng niềm vui thật và bền vững, mà tâm hồn mọi người khao khát kiếm tìm, là hoa trái của tình thương.

Ðến đây, Ðức Thánh Cha nhắc một cách đặc biệt đến các giám mục và giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Ngài đã nói như sau:

Thưa quý nghị phụ thân mến và đáng kính, trong suốt ba tuần lễ qua, chúng ta đã cùng nhau sống bầu khí của lòng sốt mến được canh tân đối với bí tích Thánh Thể. Giờ đây, cùng với chư huynh và nhân danh toàn thể hàng giám mục, tôi muốn gởi lời chào huynh đệ đến các giám mục của giáo hội tại Trung Quốc. Với niềm đau sâu xa, chúng ta đã cảm thấy sự thiếu vắng những vị đại diện của giáo hội nầy. Tuy nhiên tôi muốn bảo đảm với tất cả quý giám mục Trung quốc rằng chúng ta hiện diện gần bên các ngài, cũng như gần bên các linh mục và giáo dân bằng lời cầu nguyện. Con đường chịu đau khổ của các cộng đoàn được trao phó cho các ngài chăm sóc mục vụ, đang có mặt trong con tim chúng ta; con đường chịu khổ đau đó sẽ không thể không trổ sinh hoa trái, bởi vì đó là sự tham dự vào Mầu Nhiệm Vượt Qua, để làm vinh danh Thiên Chúa Cha.

Sau đó, ÐTC đúc kết công việc của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, với những lời như sau:

Những công việc của Thượng Hội Ðồng Giám Mục đã cho phép chúng ta đào sâu những khía cạnh nổi bật của mầu nhiệm đuợc trao ban cho giáo hội ngay từ đầu. Việc chiêm ngắm bí tích Thánh Thể phải thôi thúc tất cả mọi thành phần của giáo hội, trước hết là các linh mục, thừa tác viên của bí tích Thánh Thể, đến việc làm sống lại cam kết sống trung thành. Chính trên mầu nhiệm Thánh Thể, mầu nhiệm được cử hành và được tôn thờ, mà được xây dựng sự độc thân mà các linh mục đã lãnh nhận như là hồng ân quý giá và là dấu chỉ cho tình yêu không chia sẻ đối với Thiên Chúa và tha nhân. Và cả với các giáo dân nữa, tu đức thánh thể phải là "động lực nội tâm" cho mọi hoạt động, và không nên có một phân chia nào giữa đức tin và cuộc sống, trong sứ mạng linh động kitô hoá thế giới. Vào lúc kết thúc Năm Thánh Thể, thử hỏi làm sao ta không cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao hồng ân được ban xuống trên giáo hội trong thời đại này? Và làm sao không lấy lại lời mời gọi của Ðức Gioan Phaolô II đáng mến như sau: "hãy bắt đầu lại từ Chúa Kitô"? Như các môn đệ trên đường đi Emmau, khi được sưởi ấm trong tim bởi Lời của Ðấng Phục Sinh và được soi sáng bởi sự hiện diện sống động của Chúa, một sự hiện diện được nhận ra trong lúc bẻ bánh, thì các ông lập tức trở lại Giêrusalem và trở thành những kẻ rao giảng sự phục sinh của Chúa Kitô, thì chúng ta đây, chúng ta hãy đi lại con đường của mình, được linh động bởi ước muốn mạnh mẽ làm chứng cho mầu nhiệm của tình yêu, một tình yêu mang đến hy vọng cho thế giới.

Trong viễn tượng vừa nói của Thánh Thể, chúng ta đặt buổi cử hành Ngày Quốc Tế Truyền Giáo, ngày mà vị Tôi tớ đáng kính của Thiên Chúa, Ðức Gioan Phaolô II, đã trao cho một chủ đề để suy nghĩ; đó là: "Sứ Mạng Truyền Giáo: Bánh được bẻ ra cho thế gian được sống". Cộng đoàn giáo hội, khi cử hành Thánh Thể, nhất là trong Ngày của Chúa, đều ý thức càng ngày càng rõ thêm rằng hy tế của Chúa Kitô, là cho tất cả mọi người (Mt 26,28) và Bí Tích Thánh Thể thôi thúc người kitô hãy trở nên "bánh được bẻ ra" cho kẻ khác, và hãy dấn thân cho một thế giới công bằng hơn và huynh đệ hơn. Ngày nay cũng thế, trước đám đông, Chúa Kitô tiếp tục khích lệ các môn đệ Người như sau: "Chúng con hãy cho họ ăn đi!" (Mt 14,16), và nhân danh Người các nhà truyền giáo hãy rao giảng và làm chứng cho Phúc Âm, cả đôi khi cho đến việc hy sinh mạng sống. Các bạn thân mến, tất cả chúng ta cần bắt đầu lại từ Thánh Thể. Nguyện xin Mẹ Maria, người nữ của Thánh Thể, giúp tất cả chúng ta say mê Thánh Thể; xin Mẹ giúp chúng ta ở lại trong tình yêu Chúa Kitô, để được Chúa canh tân từ bên trong. Dễ dàng vâng phục theo tác động của Chúa Thánh Thần và chú ý đến những nhu cầu của con người, Giáo Hội sẽ trở thành mỗi ngày một hơn chiếc đèn pha chiếu toả ánh sáng, niềm vui thật, niềm hy vọng, vừa chu toàn trọn vẹn sứ mạng của mình, làm " dấu chỉ và phương tiện hiệp nhất toàn thể gia đình nhân lọai " (Lumen Gentium, số 1).

 

(bản dịch Việt ngữ của Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page