Bài phúc trình của

một trong ba nhóm nói tiếng Pháp

nhóm do Ðức Cha HaRel

đại diện tông toà tại Rodrigues, Ðảo Maurizio

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới về Bí Tích Thánh Thể tại Roma - Kết thúc giai đọan thứ II của Khoá Họp: bài phúc trình của một trong ba nhóm nói tiếng Pháp, nhóm do Ðức Cha HaRel, đại diện tông toà tại Rodrigues, Ðảo Maurizio.

(Radio Veritas Asia 16/10/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Khoá họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể chuẩn bị bước vào tuần lễ thứ III, tức là tuần lễ cuối cùng của Khoá Họp kéo dài ba tuần, từ mùng 2 cho đến 23 tháng 10 năm 2005.

Ngày thứ Hai 17 tháng 10 năm 2005, không có phiên họp nào cả, nhưng bù lại có một biến cố đặc biệt, đó là bắt đầu vào lúc 17 giờ chiều, ÐTC Bênêđitô XVI và tất cả các nghị phụ, sẽ tham dự giờ Chầu Thánh Thể, bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Giờ Chầu Thánh Thể nầy được mở rộng cho tất cả mọi tín hữu tham dự.

Mặc dù không có phiên họp nào của các nghị phụ vào ngày thứ Hai, 17 tháng 10 năm 2005, như nói trên, nhưng Ban Thư Ký của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục sẽ họp với vị Tổng Tường Trình Viên và các tường trình viên của các nhóm, để sọan bản thảo Những Ðề Nghị của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Bản thảo nầy sẽ đuợc các nghị phụ thảo luận trong Phiên Họp Chung lần thứ 19, vào sáng ngày thứ Ba 18 tháng 10 năm 2005.

Trong mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài nội dung chính của bài phúc trình của một trong ba nhóm nói tiếng Pháp. Ðó là nhóm do Ðức Cha HaRel, đại diện tông toà tại Rodrigues, Ðảo Maurizio, trình bày. Ðức Cha đã nhận định như sau:

Như là giám mục, chúng ta hết sức quan tâm sao cho Bí Tích Thánh Thể được thật sự trở nên "nguồn mạch và chóp đỉnh" của đời sống của từng người kitô và của các cộng đoàn chúng ta chăm sóc. Thử hỏi làm sao chúng ta có thể giúp các tín hữu khám phá ra Chúa Kitô? Cần phải làm sao để càng ngày càng có nhiều nguời kitô đến uống nơi nguồn mạch không bao giờ cạn này?

Chúng tôi cho rằng cần phải chu toàn công việc giảng dạy các tín hữu, để soi sáng và giúp họ sống đức tin. Trong việc dạy giáo lý nầy, Lời Chúa phải chiếm chỗ trung tâm. Trước hiện tượng phổ biến các giáo phái, hơn bao giờ hết, chúng ta cần giúp cho các Tín Hữu biết khám phá những nền tảng kinh thánh của Bí Tích Thánh Thể.

Trong chương trình huấn luyện thường xuyên cho các tín hữu, chúng ta cần giúp họ biết liên kết hai bàn tiệc chung lại với nhau: Bàn Tiệc Lời Chúa và bàn Tiệc Thánh Thể.

Phúc âm không phải là một ý thức hệ, nhưng là một con người sống động. Bí Tích Thánh Thể, một khi được liên kết với sự khám phá Lời Chúa, sẽ hướng dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Gia Ðình, xét như "giáo hội tại gia" là nơi ưu tiên, để các trẻ nhỏ được hướng dẫn khai tâm về Bí Tích Thánh Thể. Ðàng khác, đức tin vào Chúa Giêsu, một hồng ân của Chúa Thánh Thần, không thể nào không "mọc lên" giữa lòng giáo hội, đại gia đình của Thiên Chúa. Từ đó có nhu cầu phải làm sao để cho các bạn trẻ được sống kinh nghiệm giáo hội đích thực. Sự hiệp thông với Chúa Kitô mở rộng chúng ta hướng đến sự hiệp thông và dấn thân phục vụ những anh chị em chúng ta, nhất là những ai phải đói khát, đau khổ, và bị lọai ra bên lề xã hội. Như thế, những cộng đoàn thánh thể của chúng ta là những dấu chỉ tiên tri giữa lòng thế giới thường bị ghi dấu bởi bạo lực, bất công, nhưng lại là một thế giới đang khao khát hoà giải và hoà bình. Như là giám mục, chúng ta cảm thấy mình được mời gọi dấn thân cổ võ, trên mọi bình diện, một chương trình mục vụ có tinh thần đón tiếp.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page