Huấn Ðức của ÐTC Bênêđitô XVI

trước khi đọc Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 14/08/2005

trước khi ÐTC lên đường đi Koln

để tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Bênêđitô XVI, trước khi đọc Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 14 tháng 8 năm 2005, trước khi ÐTC lên đường đi Koln, để tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

(Radio Veritas Asia 15/08/2005) - Truớc khi lên đường đến Koln, Ðức Quốc, để tham dự ngày Quốc tế Giới Trẻ, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã nói những lời kêu gọi sau đây, trước khi xướng kinh Truyền Tin với các tín hữu vào Trưa Chúa Nhật 14 tháng 8 năm 2005.

 

Anh chị em rất thân mến,

Vào Chúa nhật thứ XX mùa thường, phụng vụ trình bày cho chúng ta mẫu guơng đặc biệt về đức tin: người phụ nữ xứ Canaan đến xin Chúa Giêsu chữa lành con gái bà đang bị quỷ dữ hành hạ. Chúa có thái độ nghịch lại những lời van xin của bà, và xem ra như không chấp nhận cả khi các môn đệ can thiệp phụ với bà, như Phúc âm theo thánh Mathêu kể lại cho chúng ta. Tuy nhiên cuối cùng, truớc sự kiên trì và lòng khiêm tốn của người đàn bà vô danh này, Chúa Giêsu chấp thuận: Hỡi bà, đức tin của bà thật to lớn. Bà muốn sao thì được như vậy (x. Mt 15, 21-28).

"Hỡi bà, đức tin của bà thật to lớn!" Người đàn bà khiêm tốn này đã được Chúa Giêsu đề cao như là mẫu gương của đức tin không lay chuyển. Thái độ kiên trì khẩn xin Chúa Kitô can thiệp là một khích lệ cho chúng ta đừng bao giờ ngã lòng và cũng đừng bao giờ thất vọng giữa những thử thách khó khăn nhất của cuộc đời. Chúa không nhắm mắt làm ngơ trước những nhu cầu của các con cái Ngài; và sỡ dĩ Ngài tỏ ra như không quan tâm đến những những lời khẩn xin của họ, thì đó là để thử thách họ và khơi dậy đức tin của họ. Ðó là chứng tá của các vị thánh, nhất là chứng tá của các vị tử đạo, được liên kết một cách chặt chẽ hơn với hy tế cứu rỗi của Chúa Kitô. Trong những ngày tuần qua, chúng ta đã tuởng nhớ nhiều vị thánh như: thánh giáo hoàng Ponxianô và Sixtô II, thánh linh mục Hippolito, thánh phó tế Lorenzô và những vị tử đạo Roma. Ngoài ra chúng ta cũng đã kính nhớ vị nữ tử đạo của thời đại chúng ta, thánh nữ Têrêsa Benedetta của Thập Giá, tức thánh nữ Edith Stein, đồng quan thầy Âu Châu, bị giết chết trong trại tập trung; và chính chúa nhật hôm nay (14 tháng 8 năm 2005) phụng vụ trình bày cho chúng ta vị tử đạo của tình bác ái, thánh Masimiliano Kolbê, vị đã làm chứng cho tình thương của mình đối với Chúa Kitô, trong phòng giam bị bỏ đói ở trại Auschwitz; ngài đã tự nguyện hy sinh thay thế chỗ của mọät người cha gia đình.

Cha mời gọi mọi người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội, và đặc biệt những bạn trẻ tham dự ngày quốc tế giới trẻ, hãy nhìn về những mẫu gương sáng chói sống phúc âm cách anh hùng này. Cha khẩn xin các ngài bảo vệ tất cả mọi người và đặc biệt xin thánh nữ Têrêsa Benedetta của Thập Giá, đấng đã sống vài năm tại đan viện Camêlô ở Koln. Ước gì Mẹ Maria, nữ vương các thánh tử đạo, mà ngày mai, (tức ngày 15 tháng 8 năm 2005), chúng ta sẽ chiêm ngưỡng trong biến cố Hồn Xác Lên Trời, canh phòng cho tất cả mọi người.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin và ban phép lành cho tất cả mọi người.

Sau đó, bằng tiếng Pháp, ÐTC cầu chúc cho mọi người biết dùng thời gian nghỉ hè mà huớng về Chúa, để phát triển thêm đức tin. ÐTC cũng mời gọi hãy cầu nguyện cho các bạn trẻ đang trên đường tiến về Koln, để tham dự ngày quốc tế giới trẻ.

Bằng tiếng Anh, ÐTC chúc cho các khách hành hương Roma được canh tân thể xác và tinh thần, để rồi trở về nhà được vững mạnh trong đức tin và trong tình thương kitô. ÐTC mời gọi mọi người hãy hiệp ý với ngài để cầu nguyện cho ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Koln được những kết quả tốt. Ðặc biệt, ÐTC đã chào nhóm những nguời BaLan, nhân dịp mừng lễ Mẹ Lên Trời. Ngài phó thác cho Mẹ bảo vệ tất cả mọi nguời, nhất là những nguời trẻ tụ họp nhau tại Koln. Cuối cùng, ÐTC cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page