Diễn Văn của ÐTC Bênêđitô XVI

cho các Giám Mục Ðức

vào trưa Chúa Nhật 21/08/2005

trước khi lên đường trở về lại Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Diễn Văn của ÐTC Bênêđitô cho các Giám Mục Ðức vào trưa Chúa Nhật 21 tháng 8 năm 2005, trước khi lên đường trở về lại Roma.

(Radio Veritas Asia 22/08/2005) - Trưa Chúa Nhật 21 tháng 8 năm 2005, trước khi lên đường trở về lại Roma, ÐTC Bênêđitô XVI đã gửi cho các Giám Mục Ðức một bài diễn văn. Trong bài diễn văn nầy, Ðức Thánh Cha trình bày hiện trạng của Giáo Hội Công Giáo Tại Ðức (phần I) và nói lên những nhận định của ngài về Ngày Quốc Tế Giới Trẻ vừa kết thúc ( Phần II). Sau đây là bản dịch tiếng Việt nguyên văn bài diễn văn của Ðức Thánh Cha:

 

Chư Huynh đáng kính trong hàng giám mục,

Tôi dâng lời chúc tụng Chúa vì đã ban cho tôi niềm vui được gặp chư huynh nơi đây, trên đất nước Ðức, vào lúc kết thúc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ XX. Tôi nghĩ người ta có thể nói rằng Chúa Quan Phòng, qua những an bày mà chúng ta có thể nhìn thấy được trong những ngày qua, đã muốn không những khuyến khích tôi, người kế vị Thánh Phêrô, nhưng còn cống hiến một dấu chỉ hy vọng cho giáo hội tại đất nước này và nhất là cho chư huynh, những chủ chăn của giáo hội. Tôi xin lặp lại với tất cả chư huynh lời cám ơn nồng nhiệt nhất của tôi, vì chư huynh đã dấn thân chuẩn bị cho biến cố; một cách đặc biệt tôi cám ơn Ðức Hồng Y Joachim Meisner và các vị giám mục phụ tá của ngài, và cám ơn Ðức Hồng Y Karl Lehmann chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức và tất cả những cộng tác viên.

Như tôi đã nói sáng nay vào lúc kết thúc cuộc cử hành Thánh Thể cách long trọng tại cánh đồng Marienfeld, Nước Ðức đã nhìn thấy được thực hiện trong những ngày này một cuộc hành hương vĩ đại, và không phải bất cứ cuộc hành hương nào đó, mà là cuộc hành hương của người trẻ! Biến cố này, mà Tổng Giáo Phận Koln và tất cả chư huynh đã góp phần vào, và với nhiều cực nhọc để chuẩn bị, được diễn ra trước mắt chúng ta: chúng ta quả thật có lý do để cảm tạ Thiên Chúa, để suy nghĩ, để canh tân sự dấn thân! Ðức giáo hoàng đáng yêu mến Gioan Phaolô II, người đã có sáng kiến tổ chức những Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, đã thường thích quả quyết rằng trong cuộc hành hương thuộc loại nầy, những người trẻ là kẻ chủ động, và Ðức Giáo Hoàng, cách nào đó, đi theo các bạn trẻ. Có một nhận định vui nhưng nói lên một sự thật sâu xa; đó là những người trẻ, khi đi tìm một cuộc sống sung mãn, dù với sự mỏng dòn và những thiếu sót của họ, làm cho các chủ chăn lắng nghe những đòi hỏi của họ và dấn thân làm sao ngõ hầu câu trả lời duy nhất, câu trả lời của Chúa Kitô, được các bạn trẻ hiểu được. Vì thế chúng ta có bổn phận làm cho sinh lợi hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho giáo hội tại Ðức, vừa đón nhận thách thức và làm cho sắc bén những khả năng.

Ðiều quan trọng là nhấn mạnh rằng biến cố vừa qua, dù có tính cách ngoại thường, nhưng không phải là biến cố riêng rẻ. Nhà Thờ Chính Tòa Koln --- như người ta thuờng nói --- không phải "là nhà thờ chính tòa trong sa mạc". Tôi nghĩ đến những quà dâng mà Giáo Hội tại Ðức đã nhận được nhiều. Tôi muốn cùng với chư huynh nhìn qua danh sách, trong tinh thần chúc tụng và biết ơn, là tinh thần đã linh động những ngày đầy ân sủng này. Nhiều người, trong đất nước này, sống đức tin một cách nêu gương, với tình yêu to lớn đối với giáo hội, đối với các vị chủ chăn, và đối với người kế vị Thánh Phêrô. Nhiều tín hữu tự nguyện lãnh lấy những trách nhiệm, cả những trách nhiệm rất đòi hỏi, trong sinh hoạt của giáo phận và giáo xứ, trong những hiệp hội và phong trào, nhất là để phục vụ cho giới trẻ. Biết bao linh mục, tu sĩ và giáo dân chu toàn cách trung thành việc phục vụ của họ trong những hoàn cảnh mục vụ thường rất khó khăn. Lòng quảng đại của người công giáo Ðức rất to lớn đối với những anh chị em nghèo nhất. Nhiều linh mục thuộc tổ chức Fidei Donum (Hồng ân đức tin) và những nhà truyền giáo Ðức đang dấn thân làm việc ở những vùng đất xa xôi. Qua nhiều tổ chức, Giáo Hội Công Giáo hiện diện trong sinh hoạt công. Nổi bật là công việc của nhiều tổ chức từ thiện, của Misereor, Adveniat, Missio, Renovabis, và của những Caritas giáo phận và giáo xứ. Thật là rộng lớn công việc giáo dục của các trường công giáo và của những cơ chế và tổ chức công giáo, nhắm phục vụ cho giới trẻ. Ðó là những mô tả tổng quát, tuy không đầy đủ, nhưng có ý nghĩa, để vẻ ra, --- nếu có thể nói như vậy --- dung mạo của một giáo hội sống động, một giáo hội đã sinh chúng ta ra trong đức tin, một giáo hội mà chúng ta lấy làm hãnh diện và vui mừng phục vụ cho.

Chúng ta biết rằng trên dung mạo của Giáo Hội này, buồn thay, không thiếu những vết nhăn, những bóng tối che khuất vẽ đẹp của giáo hội. Vì tình thương và với tình thương, chúng ta muốn nhắc lại những điều đó, trong giây phút của Lễ Hội và của việc cảm tạ. Sự trần tục hóa và sự lạc mất kitô giáo không ngừng phổ biến. Ảnh hưởng của luân lý công giáo trở nên ít đi. Nhiều người đã từ bỏ Giáo Hội, hoặc nếu họ còn ở lại trong giáo hội, thì họ chỉ chấp nhận một phần của giáo huấn công giáo. Hoàn cảnh tôn giáo ở vùng Ðông Ðức đáng lo ngại; tại vùng nầy, đa số dân chúng chưa được rửa tội và không có bất cứ sự tiếp xúc nào với giáo hội. Chúng ta nhận ra những thách thức trong những thực tại nầy, và chính Chư huynh thì ý thức về những thách thức nầy nhiều hơn nữa, như chúng ta thấy được trong Thư Mục Vụ ngày 21 tháng 9 năm 2004, nhân dịp kỷ niệm 1,250 năm cuộc tử đạo của thánh Bonifazio. Trong thư mục vụ nầy, trích dẫn linh mục dòng trên Alfred Delp, chư huynh quả quyết rằng rằng: "Chúng tôi đã trở thành nơi truyền giáo". Xuất thân từ Ðất Nước rất thân yêu nầy, tôi cảm thấy mình có liên hệ đặc biệt với những vấn đề của đất nước nầy; và hôm nay, tôi muốn chia sẻ với chư huynh tâm tình mộ mến và tình liên đới của tôi, cũng như của toàn thể giám mục đoàn, vừa khuyến khích chư huynh hãy kiên trì trong sứ mạng của mình, trong sự hiệp nhất và trong niềm tin tưởng. Giáo Hội tại Ðức phải luôn trở thành một giáo hội truyền giáo nhiều hơn, vừa dấn thân tìm gặp những con đường mới để thông truyền đức tin cho những thế hệ tương lai.

 

Sau khi đã trình bày về hiện trạng chung của Giáo Hội công giáo tại Ðức quốc, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI chia sẻ với các giám mục Ðức những nhận định của ngài về Ngày Quốc Tế Giới Trẻ vừa kết thúc, với những lời như sau:

 

Vừa rồi là tình huống mà Ngày Quốc Tế Giới Trẻ mở ra truớc mắt chúng ta: ngày này mời gọi chúng ta hãy đưa mắt nhìn về tương lai. Những nguời trẻ gởi đến, cho giáo hội và đặc biệt cho các vị chủ chăn, cho các bậc làm cha mẹ và các nhà giáo dục, một lời mời gọi sống động hãy vững tin và hy vọng. Vị tiền nhiệm của Tôi, khi chọn chủ đề cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XX: "Chúng tôi đến để thờ lạy Nguời" ( Mt 2,2) --- đã mặc nhiên xác nhận lời mời gọi này. Ngài đã vạch ra một định huớng rõ ràng cho cuộc hành trình của nguời trẻ. Ngài đã khuyến khích họ đi tìm Chúa Kitô, noi theo mẫu guơng của các Ðạo Sĩ; ngài đã mời gọi các bạn trẻ hãy đi theo ánh sao, phản chiếu của Chúa Kitô trong vòm trời cuộc đời mỗi người và xã hội. Với mẫu gương dịu dàng nhưng mạnh mẽ của ngài, Ðức Gioan Phaolô II giáo dục họ biết quỳ gối trước Thiên Chúa làm người, trước người Con của Ðức nữ đồng trinh Maria, vừa nhìn nhận nơi người Con này Ðấng cứu chuộc con nguời. Mẫu gương sống như thế, được ngài chỉ cho các bạn trẻ, Ðức Gioan Phaolô II cũng đã cống hiến cho các vị chủ chăn, để định hướng công việc phục vụ của họ giữa những thế hệ mới và trong toàn thể đại gia đình giáo họäi. Thật vậy, Con Ðường, Sự Thật và Sự Sống mà mọi người, và nhất là người trẻ, đang đi tìm, đã được chính Chúa Kitô trao phó cho chúng ta, những vị chủ chăn; Chúa Kitô đã biến chúng ta thành những chứng nhân và thừa tác viên của Phúc âm ngài (x, Mt 28, 18-20). Vì thế, chúng ta không nên "gây khó" cho cuộc đi tìm, và cũng không chôn dấu sự Thật, nhưng duy trì sự thu hút hữu ích giữa hai cực; đây là một sự thu hút đáp ứng cách sâu xa với đặc tính của con người ngày nay. Với ánh sáng và sức mạnh của hồng ân nầy, nghĩa là của Phúc âm mà Chúa Thánh Thần đã không ngừng làm cho sống động và hợp thời, chúng ta có thể tuyên xưng Chúa Kitô mà không lo sợ, và chúng ta có thể mời tất cả mọi người đừng sợ mở cửa tâm hồn cho Chúa, bởi vì chúng ta xác tín rằng Ngài là sự sống sung mãn và là hạnh phúc tràn đầy.

Ðiều nầy có nghĩa là hãy là một giáo hội cởi mở với tương lai, phong phú những lời hứa cho những thế hệ mới. Thật vậy, những người trẻ không đi tìm một giáo hội "duy người trẻ", nhưng một giáo hội trẻ trung trong tinh thần; một giáo hội trong sáng trước nhan Chúa Kitô, Con Người mới. Ðây chính là đấn thân mà chúng ta muốn lãnh lấy ngày hôm nay, trong giây phút thật đặc biệt này, bởi vì đây là giây phút kết thúc một biến cố vĩ đại của người trẻ, một biến cố thôi thúc chúng ta đối diện với tương lai của giáo hội và của xã hội. Chính trong ánh sánh tích cực và đầy hy vọng nầy mà chúng ta có thể tin tưởng đương đầu với những vấn đề khó khăn nhất đang chất vấn Cộng Ðoàn Giáo Hội tại Ðức Quốc. Một lần nữa, các bạn trẻ làm cho chúng ta, những chủ chăn, nhìn thấy được lời thách thức hữu ích, bởi vì các bạn trẻ yêu cầu chúng ta sống ăn khớp với giáo huấn Ðức Tin, sống hiệp nhất, sống can đảm. Về phần mình, chúng ta cần huấn luyện các bạn trẻ biết sống kiên nhẩn, biết phân biệt, biết sống theo thuyết duy thực lành mạnh. Nhưng không dung hoà cách giả tạo, để không làm giảm bớt sức mạnh của Tin Mừng.

Chư huynh thân mến,

Kinh nghiệm của 20 năm qua đã dạy chúng ta rằng mỗi ngày Quốc Tế Giới Trẻ, một cách nào đó, là một khởi đầu mới cho mục vụ giới trẻ của đất nước đứng ra tổ chức Ngày quốc tế nầy. Việc chuẩn bị biến cố vận dụng những nhân sự và nhiều tài nguyên, và việc cử hành mang theo với nó một luồng gió hăng say cần được hỗ trợ một cách tốt nhất. Ðây là một nguồn năng lực to lớn, có thể gia tăng thêm sau đó khắp nơi trên đất nước Ðức nầy. Tôi nghĩ đến các giáo xứ, các hiệp hội, các phong trào; tôi nghĩ đến các linh mục, các tu sĩ, các giáo lý viên, các linh động viên dấn thân nơi giới trẻ. Tôi nghĩ rằng tại Ðức Quốc có rất nhiều người đã dấn thân vào biến cố Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Tôi cầu nguyện sao cho mỗi người có thể được lớn lên trong tình thương đối với Chúa Kitô và giáo hội, và tôi khuyến khích tất cả hãy cùng nhau tiến tới, với tinh thần phục vụ đã được canh tân, trong họat động mục vụ giữa các thế hệ mới.

Ða số các bạn trẻ Ðức sống trong những điều kiện xã hội và kinh tế ở mức độ tốt; tuy nhiên không thiếu những hoàn cảnh khó khăn. Gia tăng trong mọi giai cấp xã hội con số những người trẻ đến từ những gia đình bị phân rẽ. Nạn thiếu việc làm cho người trẻ tại Ðức đã gia tăng. Ngoài ta, nhiều người trẻ nam nữ cảm thấy mình bị lẫn lộn, thiếu những trả lời vững chắc cho những câu hỏi về ý nghĩa của sự sống, sự chết, hiện tại và tương lai. Nhiều đề nghị của xã hội tân tiến dẫn đến sự trống rỗng, và biết bao nguời trẻ bị rơi vào vùng "cát lún" của rượu chè và thuốc phiện, hoặc trong những vòng lẩn quẩn của các nhóm cực đoan. Một phần những người trẻ Ðức, nhất là từ Ðông Ðức, đã không bao giờ được đích thân biết Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. Trong chính những vùng truyền thống công giáo, thì việc giảng dạy môn tôn giáo và việc dạy giáo lý không luôn luôn thành công khơi dậy những sự gắn bó lâu dài giữa nguời trẻ và cộng đoàn giáo hội. Vì thế, giáo hội tại Ðức dấn thân đi tìm những con đường mới để đến với các bạn trẻ và để rao giảng Chúa Kitô cho họ. Ngày Quốc Tế Giới Trẻ luôn kết thành, --- nói theo ngôn ngữ của Ðức Gioan Phaolô II, --- một "phòng thí nghiệm" đặc biệt, theo viễn tượng vừa nói. Một "phòng thí nghiệm" ơn gọi, bởi vì trong những ngày nầy Chúa sẽ không bỏ qua dịp làm cho nhiều người trẻ cảm nghiệm cách mạnh mẽ lời kêu gọi của Người trong tâm hồn họ. Một lời mời gọi, dĩ nhiên, đòi được đón nhận và nọäi tâm hoá, để ăn rễ sâu và như thế trổ sinh những hoa trái tốt và tồn tại lâu. Biết bao chứng tá của các bạn trẻ và của các đôi bạn đang cho thấy rằng kinh nghiệm của những Gặp Gỡ Quốc Tế nầy, --- khi diễn ra trong hành trình của đức tin, của sự phân biện và của việc phục vụ giáo hội, --- thì sẽ làm trổ sinh những chọn lựa chín mùi về các bậc sống gia đình, bậc sống tu trì, linh mục, và truyền giáo. Ý thức về tình trạng thiếu linh mục và tu sĩ tại Ðức quốc, --- một tình trạng đã trở thành bi đát, --- thưa chư huynh thân mến, tôi mời gọi chư huynh, với sức hăng say mới, hãy cổ võ mục vụ ơn gọi nơi các giáo xứ, các trung tâm giáo dục, các gia đình. Mục vụ cho giới trẻ và mục vụ ơn gọi được liên kết không thể tránh được với mục vụ gia đình. Tôi không nói gì mới mẽ, khi nhận định rằng gia đình ngày nay đang phải đương đầu với biết bao vấn đề và khó khăn. Tôi hết lòng khuyến khích chư huynh đừng ngã lòng, nhưng hãy tin tưởng tiếp tục dấn thân trong việc phục vụ cho gia đình kitô. Mục tiêu mà chúng ta nhắm đến, là làm sao ngõ hầu các đôi bạn có khả năng chu toàn sứ mạng của họ, nhất là trong việc rao giảng phúc âm cho các trẻ nhỏ và cho lớp người trẻ.

Trong thế giới người trẻ, những hiệp hội và những phong trào có vai trò quan trọng; các hiệp hội và phong trào này là sự phong phú không chối cải được. Giáo Hội cần đánh giá cao những thực tại này, vừa đồng thời cần hướng dẫn những phong trào và hiệp hội này theo sự khôn ngoan mục vụ, ngõ hầu các phong trào và hiệp hội góp phần cách tốt đẹp hơn, --- bằng những hồng ân khác nhau, --- vào việc xây dựng cộng đoàn, mà không bao giờ cạnh tranh với nhau, nhưng tôn trọng nhau và cộng tác với nhau, để khơi dậy nơi người trẻ niềm vui Ðức Tin, tình yêu đối với Giáo Hội, và sự say mê phục vụ Nuớc Chúa. Ðể thực hiện mục tiêu vừa nói, thì điều cần thiết là tất cả những ai dấn thân với và cho người trẻ, phải trở nên những chứng nhân xác tín về Chúa Kitô và trung thành với giáo huấn của Giáo Hội. Cũng có thể nói tương tự như vậy trong lãnh vực giáo dục công giáo và giảng dạy giáo lý: tôi chắc chắn rằng Chư huynh chú ý nhiều để làm sao chọn được những con người đã được chuẩn bị và trung thành với quyền giáo huấn của giáo hội, để thi hành trách vụ của người dạy môn tôn giáo và dạy giáo lý. Một trợ giúp có giá trị trong dấn thân huấn luyện kitô cho các thế hệ trẻ chắc chắn có thể tìm thấy nơi cuốn Toát Yếu Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, trong đó có tổng hợp tất cả những yếu tố thiết yếu của đức tin và luân lý công giáo, được trình bày trong những công thức rõ ràng và dễ hiểu cho tất cả mọi người.

Thưa chư huynh thân mến trong hàng giám mục, nếu Chúa muốn, thì chúng ta sẽ còn có nhiều dịp khác nữa để đào sâu nhiều vấn đề đang chất vấn công việc chăm sóc mục vụ của chư huynh và của chính tôi. Trong dịp này, tôi muốn cùng với chư huynh đón nhận sứ điệp mà cuộc hành hương vĩ đại của các bạn trẻ để lại. Vào lúc kết thúc kinh nghiệm này, tôi nghĩ rằng các bạn trẻ nói với chúng ta cách chung như thế nầy: "Chúng con đã đến để thờ lạy Chúa. Chúng con đã gặp Chúa. Giờ đây xin hãy giúp chúng con được trở nên những đồ đệ và chứng nhân của Chúa." Ðây là lời yêu cầu khẩn thiết, nhưng đầy sức an ủi biết chừng nào cho tâm hồn của một Chủ Chăn! Ước chi việc nhớ lại những ngày đã trải qua tại Koln nầy, theo dấu chỉ của niềm hy vọng, nâng đỡ cho thừa tác vụ của chư huynh, cho thừa tác vụ của chúng ta. Tôi để lại cho chư huynh lời khích lệ thân tình, mà cũng vừa là lời yêu cầu tha thiết và đầy tình huynh đệ, là xin chư huynh hãy tiến bước và họat động trong hiệp nhất với nhau, dựa trên nền tảng của sự hiệp thông mà chóp đỉnh và nguồn mạch không bao giờ cạn của nó là trong Bí Tích Thánh Thể. Tôi phó thác tất cả chư huynh cho Mẹ Maria rất thánh, Mẹ của Chúa Kitô và là Mẹ của Giáo Họäi. Với lòng chân thành tôi trao ban cho từng chư huynh và cộng đoàn của chư huynh Phép Lành Toà Thánh cách đặc biệt.

 

(bản dịch Việt ngữ của Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page