Huấn Ðức của ÐTC Bênêditô XVI

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 28 tháng 8 năm 2005

ÐTC nhắc lại ý nghĩa của

Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Koln

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Bênêditô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 28 tháng 8 năm 2005: ÐTC nhắc lại ý nghĩa của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Koln.

(Radio Veritas Asia 29/08/2005) - Trưa Chúa Nhật, ngày 28 tháng 8 năm 2005, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tựu họp nơi sân Nhà Nghỉ Mát Castel Gandolfo, ÐTC Bênêđitô XVI đã nhắc lại một lần nữa ý nghĩa của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2005 tại Koln, với những lời như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Ðiều đã được sống tại Koln trong tuần qua, quả thật là một kinh nghiệm giáo hội ngoại thường, nhân dịp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, với sự tham dự của rất đông các bạn trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới, với sự đồng hành của nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ. Ðó đã là một biến cố quan phòng đầy ân sủng cho toàn thể giáo hội. Khi ngỏ lời với các giám mục Ðức, truớc khi lên đường trở về lại Italia, tôi đã nói rằng những người trẻ đã gởi đến các vị chủ chăn của họ, và một cách nào đó, gởi đến tất cả mọi tín hữu, một sứ điệp vừa đồng thời cũng là một yêu cầu, như sau: "Xin hãy giúp chúng tôi trở thành những đồ đệ và là những chứng nhân của Chúa Kitô. Như các Ðạo Sĩ, chúng tôi đến đây, để gặp và tôn thờ Ngài". Từ thành phố Koln, các bạn trẻ trở về lại các thành phố và các quốc gia của họ, được linh động bởi niềm hy vọng to lớn, nhưng không quên rằng những khó khăn, những trở ngại và những vấn đề mà trong thời đại chúng ta luôn đồng hành với việc chân thành đi tìm Chúa Kitô và sự gắn bó trung thành với Phúc âm của Người.

Không phải chỉ những người trẻ, mà còn những cộng đoàn và chính những chủ chăn, cần phải luôn ý thức hơn về dữ kiện căn bản cho công cuộc rao giảng phúc âm; đó là nơi nào Thiên Chúa không chiếm chỗ thứ nhất, nơi nào Thiên Chúa không được nhìn nhận và tôn thờ như là Ðiều Thiện Hảo Tột Cùng, thì ở đó phẩm giá con người bị đặt vào trong tình trạng nguy hiểm. Vì thế, điều khẩn thiết là đưa con người ngày nay đến việc khám phá lại dung mạo đích thật của Thiên Chúa, Ðấng đã mạc khải chính mình cho chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô. Như các Ðạo Sĩ xưa, cả nhân lọai thời đại chúng ta cũng có thể phủ phục trước Chúa Giêsu Kitô và thờ lạy Người. Khi nói chuyện với các vị giám mục Ðức, tôi đã nhắc lại rằng việc tôn thờ không phải là "điều trang hoàng dư thừa", nhưng là một ưu tiên cần có". Việc tìm kiếm Chúa Kitô phải là khao khát không ngừng của các tín hữu, của những người trẻ cũng như của các bậc trưởng thành, của các tín hữu cũng như của các vị chủ chăn. Công việc tìm kiếm nầy cần được khuyến khích, cần được nâng đỡ và hướng dẫn. Ðức Tin không đơn thuần là sự gắn bó với một toàn bộ đầy đủ những tín điều, có thể làm tắt đi niềm khao khát Thiên Chúa trong tâm hồn con người. Ngược lại, Ðức Tin đưa con người, đang hành trình trong thời gian, đến với Thiên Chúa luôn mới mẽ trong sự vô cùng của Ngài. Do đó, người kitô là kẻ đi tìm mà vừa đồng thời cũng là kẻ đã gặp được Chúa. Chính điều nầy làm cho giáo hội được trẻ trung, cởi mở với tương lai, giàu niềm hy vọng cho toàn thể nhân lọai.

Thánh Augustino, mà chúng ta mừng lễ kính nhớ vào hôm nay (tức ngày 28 tháng 8 năm 2005), đã có những suy nghĩ đáng phục về lời mời gọi của thánh vịnh 104 như sau: Các bạn hãy luôn luôn tìm kiếm dung nhan Chúa -- quaerite faciem ejus semper! -- Thánh Nhân lưu ý chúng ta rằng lời mời gọi trên không những có giá trị cho cuộc sống trên trần gian nầy, mà còn có giá trị cho cõi đời đời nữa. Việc khám phá "dung mạo của Thiên Chúa" không bao giờ ngừng lại. Chúng ta càng bước sâu vào trong ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa, thì càng tỏ lộ đẹp đẽ hơn việc tìm kiếm Ngài, bởi vì trong "mức độ tình yêu càng được phát triển, thì càng được phát triển việc đi tìm Ðấng mà ta đã gặp trước đó rồi" (Enarr. In Ps. 104; CCL 40, 1537). Ðó là kinh nghiệm mà giờ đây chúng ta ước ao có từ tận thâm tâm mình. Nguyện xin Vị Giám Mục nổi tiếng của Ippona khẩn cầu cùng Chúa ban cho chúng ta điều nầy. Ước chi chúng ta được Chúa ban cho điều nầy nhờ sự trợ giúp từ mẫu của Mẹ Maria, ngôi sao sáng của việc rao giảng Phúc âm, và là Ðấng mà giờ đây chúng ta khẩn cầu với lời Kinh Truyền Tin.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin và ban phép lành. Sau đó, ÐTC còn ở lại nơi Bao Lơn để chào chúc các nhóm hiện diện bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.

Bằng tiếng Pháp, ÐTC mời gọi mọi người hãy quảng đại đáp lại lời mời của Phúc Âm, hãy lấy làm sung suớng vì được theo Chúa Kitô không đắn đo và trở nên những bạn hữu của Chúa mỗi ngày một hơn.

Bằng tiếng Anh, ÐTC chào chúc như sau: "Ước chi thời gian chúng con lưu lại tại Castel Gandolfo, và tại Roma, được tràn đầy niềm vui và làm cho tình yêu thuơng của chúng con được sâu đậm hơn đối với giáo hội toàn cầu.

Sau cùng, ÐTC cám ơn mọi người đã đến gặp ngài, và cầu chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành.

 

(bản dịch Việt ngữ của Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page