Diễn Văn của ÐTC Benedito XVI

Cho Các Bạn Trẻ

trong Lễ Hội Bên Bờ Sông Rhein

vào chiều thứ Năm 18/08/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Diễn Văn của Ðức Thánh Cha Benedito XVI Cho Các Bạn Trẻ trong Lễ Hội Bên Bờ Sông Rhein vào chiều thứ Năm 18 tháng 8 năm 2005.

(Radio Veritas Aisa 20/08/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Trong mục thời sự lần trước, chúng tôi đã gởi đến quý vị và các bạn diễn văn thứ nhất của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, khi vừa đặt chân xuống Phi Trường Quốc tế Bonn-Koln, vào trưa thứ Năm 18 tháng 8 năm 2005. Hôm nay, mục thời sự kính mời quý vị và các bạn theo dõi diễn văn thứ II của ÐTC, cho các bạn trẻ quy tụ nhau bên bờ sông Rhein, vào chiều thứ Năm 18 tháng 8 năm 2005. ÐTC đã nói như sau:

 

Các bạn trẻ rất thân mến,

Cha vui mừng được gặp chúng con nơi đây, tại Koln, bên bờ sông Rhein! Chúng con đến đây từ nhiều nơi trên đất nước Ðức, từ khắp nơi Âu Châu và thế giới, như những người hành hương theo gương các Nhà Ðạo Sĩ. Theo gót các ngài, chúng con muốn khám phá Chúa Giêsu. Chúng con đã chấp nhận lên đường, để đích thân đạt đến việc chiêm ngắm cách cá nhân và cộng đoàn,  dung mạo của Thiên Chúa được mạc khải trong Con Trẻ nằm trong máng cỏ.


ÐTC Bênêđitô XVI đến Bonn - Koln, Ðức Quốc, để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20.


Như chúng con, Cha cũng cảm thấy mình lên đường để cùng với chúng con đến quỳ gối trước  Hình Bánh Trắng Tinh đã được truyền phép, trong đó, đôi mắt đức tin nhìn nhận sự hiện diện thật của Ðấng Cứu Rỗi thế gian. Cùng chung với nhau, chúng ta sẽ tiếp tục suy niệm về chủ đề của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ: "Chúng tôi đến đây để thờ lạy Chúa" (Mt 2,2).

Các bạn trẻ thân mến,

Với niềm vui bao la, cha chào chúng con và đón tiếp chúng con đã đến đây, đến từ nơi gần bên hoặc từ nơi xa xôi, vừa hành trình trên những nẻo đường thế giới và trên những nẻo đường đời sống chúng con. Cha xin gởi lời chào đặc biệt đến những ai từ "Phương Ðông" đến đây như các vị đạo sĩ ngày xưa. Chúng con là những đại diện cho vô số anh chị em chúng ta trong nhân loại, đang chờ đợi, -- mà không biết, -- giây phút ngôi sao hiện ra trong bầu trời của họ, để họ được hướng dẫn đến với Chúa Kitô, ánh sáng muôn dân, và để gặp thấy nơi Chúa câu trả lời làm thỏa mãn cơn khát trong tâm hồn họ. Với lòng mộ mến, cha chào tất cả những ai trong số các con đây không được rửa tội, tất cả những ai chưa biết Chúa Kitô, hoặc không ở trong Giáo Hội Công Giáo. Ðức Gioan Phaolo II đã gởi đến chúng con lời mời gọi đặc biệt hãy đến tham dự cuộc Gặp Gỡ nầy. Và Cha cám ơn chúng con vì đã quyết định đến Koln. Và nhiều người trong chúng con có thể lấy những lời mô tả sau đây mà thánh nữ Edith Stein đã nói về chính tuổi trẻ của mình. Thánh Nữ Edith Stein đã sinh sống tại Ðan Viện Camêlo ở Koln nầy. Ðó là những lời như sau: "Một cách ý thức và cố ý, Tôi đã bỏ mất thói quen cầu nguyện." Trong những ngày cử hành nầy, chúng con có thể sống lại kinh nghiệm cảm động của việc cầu nguyện như là đối thoại với Thiên Chúa, trong đó chúng ta biết mình được Chúa yêu thương, và đến phiên mình, chúng ta nuốn  sống yêu thương. Cha muốn nhấn mạnh cho tất cả chúng con rằng: hãy nâng tâm hồn chúng con lên cùng Thiên Chúa; chúng con hãy để cho Chúa Kitô thực hiện điều bất ngờ nơi chúng con. Chúng con hãy cho ngài "quyền nói chuyện với chúng con" trong những ngày nầy! Hãy mở rộng các cánh cửa của tự do chúng con để đón nhận tình thương nhân từ của Chúa! Hãy trình bày những niềm vui và những đau khổ của chúng con cho Chúa Kitô, vừa đồng thời hãy để cho Chúa lấy ánh sáng ngài mà soi chiếu tâm trí chúng con, và dùng ân sũng ngài mà đánh động con tim chúng con. Trong những ngày hồng phúc nầy của sự chia sẻ và niềm vui, chúng con hãy có kinh nghiệm có sức giải phóng của giáo hội, như là nơi của lòng nhân từ và dịu dàng của Thiên Chúa đối với con người. Trong giáo hội và qua giáo họäi, chúng con hãy đến với Chúa đang chờ đợi chúng con!

Hôm nay, khi đến Koln nầy để cùng với chúng con tham dự vào Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XX, Cha cảm động và biết ơn nhớ đến Người Tôi Tớ Chúa, rất được tất cả chúng ta yêu mến, là Ðức Gioan Phaolô II; chính ngài đã có ý tưởng sáng chói kêu gọi các bạn trẻ của toàn thế giới hãy tụ họp lại, để cử hành cùng với Chúa Kitô, Ðấng cứu độ duy nhất của nhân loại. Nhờ vào cuộc đối thoại sâu xa, được khai triển trong hơn 25 năm giữa Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và những bạn trẻ, mà nhiều người trong chúng con đã có thể đào sâu đức tin, củng cố những mối dây hiệp thông, say mê Tin Mừng cứu rỗi trong Chúa Kitô và công bố Tin Mừng đó tại biết bao nơi trên thế giới. Vị Giáo Hoàng vĩ đại nầy đã hiểu được những thách thức được đặt ra cho các bạn trẻ ngày hôm nay; và vừa xác nhận niềm tin tưởng của mình nơi các bạn trẻ, ngài đã không ngần ngại khích lệ họ hãy là những kẻ can đảm rao giảng Phúc âm và là những con nguời kiên vững xây dựng nền văn minh của sự  thật, tình thương và hòa bình.


Giới Trẻ Việt Nam trong những ngày Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Koln, Ðức Quốc.


Hôm nay đến phiên Cha có bổn phận thu nhận phần gia tài thiêng liêng phi thường nầy mà Ðức Gioan Phaolô II đã để lại cho chúng ta. Ngài đã yêu thương chúng con! Chúng con đã hiểu được điều đó và chúng con đã đáp lại tình thương của ngài với sức  hăng say của tuổi trẻ chúng con. Giờ đây, tất cả chúng ta cùng có chung trách vụ thực hành những giáo huấn của ngài. Với sự dấn thân làm như vậy, chúng ta đến đây, tại Koln  nầy, như là khách hành hương theo vết chân của các Nhà Ðạo Sĩ. Theo Truyền Thống, danh tánh của các ngài bằng tiếng Hy Lạp là: Melchior, Gaspar và Baldassar. Trong Phúc Âm, thánh sử Mathêu ghi lại câu hỏi phát xuất từ trong tâm hồn các Ðạo Sĩ. Ðó là câu hỏi: "Vua dân Do Thái mới sinh ra ở đâu?" (Mt 2,2). Việc tìm kiếm "Vua Dân Do Thái" là lý do thôi thúc các ngài thực hiện cuộc hành trình dài cho đến Giêrusalem. Các ngài đã mệt nhọc và chịu cực mà không nản lòng và không chìu theo cám dỗ trở lui lại quê nhà. Rồi khi các ngài đến gần với mục tiêu, các ngài không còn đặt ra câu hỏi nào khác hơn là câu hỏi vừa nói trên (Vua Dân Do Thái mới sinh ra ở đâu?). Chúng ta đây cũng thế, chúng ta đến Koln, bởi vì chúng ta đã cảm thấy  đang thôi thúc trong tâm hồn, mặc dù trong hình thức khác nhau, chính cùng câu hỏi đã thôi thúc các Ðạo Sĩ từ Ðông Phương lên đường. Quả thật, chúng ta ngày nay không đi tìm một Vì Vua nữa; nhưng chúng ta quan tâm đến tình hình thế giới và chúng ta thắc mắc hỏi như sau: Tôi gặp được những tiêu chuẩn cho đời tôi ở nơi đâu? Ðâu là những tiêu chuẩn để cộng tác một cách có trách nhiệm vào việc xây dựng hiện tại và tương lai của thế giới chúng ta đang sống? Tôi có thể tin tưởng vào ai đây? Tôi có thể phó thác cho ai đây? Ðấng có thể trả lời một cách thỏa đáng cho những đợi chờ của tâm hồn tôi, ngài đang ở đâu? Ðặt ra những câu hỏi như thế, trước hết có nghĩa là nhìn nhận rằng cuộc hành trình không chấm dứt bao lâu chưa gặp được Ðấng có quyền thiết lập Vương Quốc phổ quát của công bằng và hòa bình, mà con nguời đang khao khát, nhưng tự mình không có sức  để xây dựng lên. Ðặt ra những câu hỏi trên có nghĩa là đi tìm Ðấng không gạt gẫm và cũng không thể gạt gẫm, và do đó, có khả năng mang đến sự chắc chắn thật vững vàng để cho phép ta sống vì sự  chắc chắn đó, và nếu cần, cả chấp nhận chết vì sự chắc chắn nầy.

Các bạn trẻ thân mến,

Chúng con cần biết thực hiện những chọn lựa cần thiết, khi chân trời của câu trả lời xuất hiện trước mắt. Và khi chúng ta đứng trước ngả ba đường phải chọn lựa, thì chúng ta phải làm như thế nào, phải chọn đi theo con đường nào đây? Thử hỏi Chọn theo con đường do những đam mê gợi ra, hay chọn con đường do ánh sao chiếu sáng trong lương tâm, chỉ cho chúng ta? Các nhà đạo sĩ, sau khi đã nghe câu trả lời : "Vua Dân Do Thái sinh ra tại Bêlem xứ Giuđêa, bởi vì đã có lời tiên tri loan báo trước như thế" (Mt 2,5), thì các ngài đã chọn tiếp tục lên đường và đi cho tới cùng, theo sự soi sáng của lời giải đáp trên. Từ Giêrusalem, các ngài đi Bêlem, nghĩa là từ lời giải đáp cho biết Vua Dân Do Thái mà các ngài tìm kiếm, đang ở đâu, các ngài ra đi cho đến khi gặp  được Vì Vua mà cũng vừa là Chiên Thiên Chúa, Ðấng gánh lấy tội lỗi của thế gian. Lời giải đáp đó cũng được nói lên cho chúng ta. Chúng ta phải chọn lựa.


ÐTC Bênêđitô XVI chụp hình chung với các bạn trẻ đến từ khắp các nơi trên thế giới.


Thật vậy, nếu suy nghĩ cho kỷ, đây chính là kinh nghiệm mà chúng ta có được khi tham dự vào mỗi việc cử hành Thánh Thể. Thật vậy, trong mọi Thánh Lễ, việc gặp gỡ với Lời Chúa dẫn đưa chúng ta đến việc tham dự vào mầu nhiệm thập giá và sống lại của Chúa Kitô, và như thế dẫn đưa chúng ta đến Bàn Tiệc Thánh Thể, đến sự kết hiệp với Chúa Kitô. Nơi bàn thờ, có hiện diện Ðấng mà các Ðạo Sĩ đã gặp thấy nằm trong mán cỏ: đó là Chúa Kitô, Bánh Hằng sống từ trời xuống để ban cho thế gian sự sống, Ðấng là Con Chiên Thật hiến dâng mạng sống mình để cứu rỗi nhân loại. Ðược Lời Chúa soi sáng, chính tại Bêlem --- tại "Nhà của Bánh Ăn", --- mà chúng ta có thể thực hiện cuộc gặp gỡ lạ lùng với sự cao cả không thể hiểu được của Thiên Chúa, Ðấng đã hạ mình cho đến mức độ biểu lộ mình nằm trong mán cỏ, cho đến mức độ hiến thân mình làm của ăn trên bàn thờ.

(còn nữa)

 

Quý vị và các bạn thân mến, diễn văn của ÐTC Bênêditô XVI cho các bạn trẻ tụ họp bên bờ sông Rhein vào chiều thứ Năm 18 tháng 8 năm 2005, còn một đoạn nữa. Chúng tôi sẽ gởi đến quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh lần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.

 

(bản dịch Việt ngữ của Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page