Diễn Văn Ðầu Tiên của ÐTC Bênêđitô XVI

khi vừa đặt chân xuống Quê Hương Ðức

tại Phi Trường Quốc Tế Bonn-Koln

trưa thứ Năm 18 tháng 8 năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Diễn Văn Ðầu Tiên của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, khi vừa đặt chân xuống Quê Hương Ðức, tại Phi Trường Quốc Tế Bonn-Koln, trưa thứ Năm 18 tháng 8 năm 2005.

(Radio Veritas Asia - 19/08/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. ÐTC Bênêđitô XVI đã đến Phi Trường Quốc Tế  Bonn - Koln, vào lúc 12 giờ trưa ngày 18/08/2005. Sau những lời chào của Tổng Thống Ðức, trong nghi lễ tiếp đón tại Phi Trường, ÐTC Bênêđitô XVI đã đáp lại như sau:

Thưa Ngài Tổng Thống,

Thưa quý Thẩm quyền chính trị và dân sự,

Thưa quý Ðức Hồng Y và Chư Huynh đáng kính trong hàng giám mục,

Thưa quý công dân thân mến của Cộng Hòa Liên Bang Ðức,

Các bạn trẻ rất thân mến,


ÐTC Bênêđitô XVI đến Phi Trường Quốc Tế  Bonn - Koln, vào lúc 12 giờ trưa ngày 18/08/2005. Tổng Thống Ðức, các Giám Mục, và nhiều đại diện các đoàn thể tiếp đón ÐTC tại Phi Trường.


Với niềm vui sâu xa, hôm nay, lần đầu tiên sau khi được chọn lên ngai tòa Thánh Phêrô, tôi về đứng trên quê hương Ðức Quốc thân yêu của tôi. Với niềm xúc động mạnh, tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã cho tôi được bắt đầu những chuyến viếng thăm mục vụ bên ngoài nước Ý bằng chuyến viếng thăm Ðất Nước quê hương tôi đã sinh ra và lớn lên. Tôi đến thành phố Koln nhân dịp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XX; từ lâu, Ngày nầy đã được vị tiền nhiệm của tôi, Ðức Gioan Phaolô II không thể quên được, đề ra và chuẩn bị. Tôi chân thành mang ơn tất cả quý vị hiện diện nơi đây để đón tiếp tôi cách nồng nhiệt. Tôi trân trọng kính chào ngài Tổng Thống Cộng Hòa Liên Bang Ðức, ngài Horst Kohler; tôi cám ơn ngài vì những lời chào nhân danh tất cả mọi công dân Ðức. Tôi cũng kính chào quý vị đại diện Chính Phủ, các thành viên ngoại giao đoàn và những thẩm quyền dân sự và quân đội. Với tâm tình huynh đệ, tôi  xin chào vị Chủ Chăn của Tổng Giáo Phận Koln, Ðức Hồng Y Gioakim Meisner. Cùng với Ðức Hồng Y, tôi xin chào quý giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, và tất cả những ai cộng tác quý báu vào những hoạt động mục vụ tại các giáo phận nói tiếng Ðức. Trong giây phút nầy, tâm tư  tôi muốn ôm trọn tất cả mọi người sinh sống tại nhiều bang khác nhau của cộng hòa liên bang Ðức.

Trong những ngày qua của công cuộc chuẩn bị thật nhiều cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, các giáo phận tại Ðức, nhất là giáo phận và thành phố Koln, đã được linh động bởi sự hiện diện của biết bao bạn trẻ, đến từ những nơi khác nhau trên thế giới. Tôi cám ơn tất cả những ai đã góp phần cộng tác cách quảng đại và với khả năng chuyên môn, để tổ chức biến cố giáo hội có tầm mức thế giới nầy. Tôi biết ơn các giáo xứ, các cơ sở dòng tu, các hiệp hội, các tổ chức dân sự và những tư nhân, vì cảm thức được thể hiện trong việc cung cấp nơi ăn chốn ở đầy tình nồng ấm và xứng đáng cho hàng ngàn bạn trẻ hành hương từ nhiều đại lục tựu về đây. Giáo Hội công giáo tại Ðức và toàn thể dân chúng của cộng hòa liên bang Ðức có thể hãnh diện chứng minh một truyền thống phổ biến và vững chắc về sự mở rộng đón nhận thế giới, như bằng chứng cho thấy biết bao sáng kiến thực thi tình liên đới, nhất là đối với các quốc gia đang trên đường phát triển.

Cùng với cảm thức và tinh thần đón tiếp như thế đối với tất cả những ai đến từ những truyền thống và những nền văn hóa khác nhau, chúng ta sẵn sàng sống Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Koln nầy. Cuộc gặp gỡ của biết bao người trẻ với người Kế Vị Thánh Phêrô là dấu chỉ cho sức sống của Giáo Hội. Tôi sung sướng được đứng giữa các bạn trẻ, nâng đỡ đức tin của họ và linh động niềm hy vọng nơi họ. Ðồng thời, tôi cũng chắc chắn là mình  nhận lại được điều gì đó từ nơi các bạn trẻ, nhất là từ lòng hăng say của họ, từ cảm thức và từ thái độ họ sẵn sàng đương đầu với những thách thức của tương lai. Giờ đây Tôi xin gởi lời chào đến các bạn trẻ và đến tất cả những ai đón tiếp họ trong những ngày nhiều sinh hoạt nầy. Ngoài những giây phút cao độ dành cho việc cầu nguyện, suy tư và vui mừng lễ hội với các bạn trẻ và với những ai tham dự vào những sinh hoạt khác nhau được tổ chức, Tôi sẽ có dịp gặp quý Ðức Giám Mục, mà ngay từ bây giờ tôi xin gởi lời chào thăm huynh đệ. Tôi sẽ gặp những đại diện của các giáo hội và cộng đoàn giáo hội; tôi sẽ đến thăm Hội Ðường Do Thái để tiếp xúc với cộng đoàn anh chị em do thái, và tôi cũng sẽ tiếp những đại diện của vài cộng đoàn anh chị em hồi giáo. Ðây là những gặp gỡ quan trọng, để củng cố con đường đối thoại và cộng tác, trong dấn thân chung nhắm xây dựng một tương lai công bằng hơn và đầy tình huynh đệ, thật sự xứng đáng với con người.

Trong thời gian cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, chúng ta sẽ cùng nhau suy tư về đề tài: "Chúng tôi đến để thờ lạy Ngài" (Mt 2,22). Ðây là dịp không nên bỏ mất, để đào sâu ý nghĩa của cuộc sống con người như là một cuộc "hành hương", được thực hiện theo ánh sao, để đi tìm Chúa. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về dung mạo của các Vị Ðạo Sĩ; đến từ những vùng đất xa xôi và khác nhau, các ngài là những kẻ đầu tiên nhìn nhận nơi trẻ Giêsu Nazarteth, người Con của Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, (nhìn nhận) Ðấng Thiên Sai đã được hứa trước và đã quỳ phục tôn thờ Người (x. Mt 2,1-12). Cộng đoàn giáo hội và thành phố Koln nầy được liên kết một cách đặc biệt với việc tưởng nhớ các dung mạo đặc biệt nầy. Như các vị Ðạo Sĩ, tất cả mọi tín hữu, nhất là các bạn trẻ, đều được mời gọi đối diện với hành trình của cuộc đời đi tìm sự thật, công bằng, tình thương. Ðây là một hành trình mà mục tiêu đã được định trước đó chỉ có thể đạt được nhờ qua cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô mà thôi, một cuộc gặp gỡ không thể nào thực hiện được nếu không có đức tin. Trong cuộc hành trình nội tâm nầy, người ta có thể nhờ vào nhiều dấu chỉ khác nhau mà truyền thống lâu đời và phong phú của kitô giáo đã để lại trên mãnh đất Ðức Quốc này một cách không thể nào xóa bỏ đi được: từ những đền đài lịch sử cho đến vô số những tác phẩm nghệ thuật khắp nơi trong lãnh thổ nầy, từ dòng tư tưởng triết học đến suy tư thần học của biết bao nhà tư tưởng của đất nước nầy, từ phần gia tài thiêng liêng đến kinh nghiệm thần bí của biết bao vị thánh. Ðây là phần gia tài hết sức phong phú về văn hóa và thiêng liêng, mà ngay cả ngày hôm nay và giữa lòng âu châu, còn làm chứng cho sự phong phú của đức tin và của truyền thống kitô. Giáo Phận và vùng Koln nầy, một cách đặc biệt, còn lưu  giữ ký ức sống động của những chứng nhân vĩ đại cho nền văn minh kitô. Tôi nghĩ đến Thánh Bonifaxiô, thánh nữ Orsola, thánh Albertô Cả, và vào thời gần chúng ta hơn, thánh nữ Bênêđêtta của Thập Giá, (tức thánh Edith Stein), và chân phước Adolph Kôlping. Uớc chi những vị nổi tiếng anh chị em chúng ta trong đức tin, những kẻ đã nêu cao ngọn đuốc thánh thiện qua các thế kỷ, trở nên "mẫu gương" và "quan thầy" cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đang được cử hành.

Trong khi hết lòng cám ơn một lần nữa tất cả những ai hiện diện nơi đây, vì đã đón tiếp tôi, tôi cầu xin Chúa cho cuộc hành trình tương lai của Giáo Hội và của toàn thể xã hội tại Cộng hòa liên bang Ðức hết sức thân yêu của tôi đây. Uớc chi lịch sử lâu dài và những công cuộc to lớn đã đạt được trên bình diện xã hội, kinh tế và văn hóa, được trở thành đọäng lực khích lệ để tiếp tục tiến tới , với sự dấn thân đã được canh tân, trên con đường tiến bộ đích thực và con đường phát triển trong tình liên đới, không những cho Ðất Nước Ðức, mà còn cho tất cả mọi dân tộc của đại lục Âu Châu. Nguyện xin Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Ðấng đã đưa ra Hài Nhi Giêsu cho các Ðạo Sĩ đến Bêlem để thờ lạy Ðấng Cứu Thế, xin Mẹ tiếp tục khẩn cầu cho chúng ta, như Mẹ đã từng canh phòng cho dân chúng trên đất nước nầy từ bao thế kỷ tại biết bao Ðền Thánh kính Mẹ trên đất nước Ðức nầy.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây, và cho tất cả anh chị em khách hành hương và dân cư của đất nước nầy. Xin Thiên Chúa bảo vệ Cộng Hòa Liên Bang Ðức!

 

(Bản dịch Việt ngữ của Ðặng thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page