ÐTC Bênêđitô XVI khuyến khích

các linh mục hãy kiên trì

trong một thế giới bị trần tục hóa

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI khuyến khích các linh mục hãy kiên trì trong một thế giới bị trần tục hóa.

Tin Roma (Vat. 27/07/2005) - Nhật báo Quan Sát Viên Roma, số phát hành thứ Tư 27 tháng 7 năm 2005, đã tường thuật về cuộc gặp gỡ đặc biệt của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI với các linh mục vùng Val d'Aosta, hôm thứ Hai 25 tháng 7 năm 2005, tại nhà thờ giáo xứ  Introd, nơi ngài đến nghỉ hè, từ ngày 11 đến 28 tháng 7 năm 2005.

Trong bài nói chuyện với các linh mục, có đoạn nói tự phát, ÐTC đã khuyến khích các linh mục đừng thất vọng vì sự dấn thân của mình trong một xã hội đã bị trần tục hóa, --- một xã hội  duy lý, chỉ muốn tuân theo khả năng của lý trí, đóng kín trong chính mình và rút gọn mọi sự theo cái nhìn đời thường, --- (ÐTC khuyên các linh mục đừng thất vọng) --- để còn có thể thông truyền cho xã hội như thế những giá trị luân lý. ÐTC cũng mô tả một hiện trạng tiêu cực về xã hội tây phương, mà ngài gọi bằng cụm từ "một thế giới đã mệt mõi về chính nền văn hóa của mình, một thế giới đã đến lúc không còn có bằng chứng hiển nhiên về sự hiện hữu của Thiên Chúa nữa." Người đời cư xử dường như thể họ có thể làm được mọi sự, muốn sống cuộc sống của họ mà không cần đến lời rao giảng của linh mục nữa, và nghĩ rằng họ không còn cần đến linh mục nữa. Tương lai đòi hỏi sự kiên trì và đau khổ.

Trong bài nói chuyện, ÐTC muốn trả lời cho ba vấn đề được Ðức Cha Giuseppe Anfossi, giám mục giáo phận Aosta, đặt ra trong bài diễn văn chào mừng ÐTC vào khởi đầu cuộc gặp gỡ. Ba vấn đề đó là:

1. nỗi đau khổ tinh thần của các linh mục vì mệt mõi tinh thần lẫn thể xác trong công tác mục vụ, vì không được đánh giá chấp nhận,

2. những vấn đề về ơn gọi linh mục,

và 3. khoảng cách  xảy ra giữa các tín hữu và hàng giáo sĩ.

ÐTC  nhận định rằng: cách nầy hay cách khác, những vấn đề trên đã luôn luôn có mặt trong lịch sử của Giáo Hội, và đã luôn luôn làm khổ chúng ta. Tuy nhiên, ÐTC cũng lưu ý rằng ngài không muốn đưa ra "quả quyết có tính cách sấm ngôn" nào cả. Dựa trên kinh nghiệm mục vụ lúc còn là Tổng Giám Mục tại Munich, miền nam nước Ðức, và dựa trên kinh nghiệm của một giáo sư thần học, ÐTC chỉ muốn chia sẻ vài thí dụ cụ thể cho những vấn đề được đặt ra. Ngài khuyến khích các linh mục hãy là "những thừa tác viên phục vụ cho tương lai của thế giới" Ðứng trước thế giới hiện nay, linh mục cần kiên trì và chấp nhận chịu đau khổ. ÐTC nói lên xác tín của ngài rằng không có Thiên Chúa, thì thế giới nầy sẽ tự phá hoại mình; không có quy luật của Thiên Chúa đích thật, thì con người cũng sẽ tự giết hại mình. ÐTC quả quyết với các linh mục trong cuộc gặp gỡ hôm thứ thứ Hai 25 tháng 7 năm 2005, tại Introd, rằng chỉ những giá trị luân lý và những xác tín mạnh mẽ mới cho chúng ta khả năng, dù với những hy sinh, khả năng sống và xây dựng thế giới. Người ta không thể nào xây dựng thế giới một cách máy móc, như Karl Marx đã đề nghị trong lý thuyết của ông về tư bản và tư hữu. ÐTC nhấn mạnh rằng: Nếu không có sức mạnh tinh thần trong các tâm hồn và nếu không có thái độ sẵn sàng chịu đau khổ vì những giá trị luân lý, thì một thế giới mới không thể nào được xây dựng.

Về vấn đề ơn gọi linh mục, ÐTC nhìn nhận hiện nay, tại Tây Phương, do thiếu ơn gọi, nên bị thiếu linh mục, và các linh mục phải làm việc nhiều quá. ÐTC mời gọi các giám mục và linh mục hãy suy nghĩ để tìm ra giải pháp tốt hơn. Ngài đặt ra câu hỏi: tại sao các người trẻ có thể đi xa 50 cây số hay hơn nữa để đến các quán nhạc, nhưng lại không muốn đi xa như vậy để đến nhà thờ giáo xứ? ÐTC cũng nhắc qua tình trạng có nhiều ơn gọi tại các Giáo Hội bên Phi Châu, và tình trạng Ðức Tin đang tươi nở tại đây, nhưng ngài lưu ý trước nguy hiểm có thêå rằng các tân linh mục lại dễ dàng trở thành kẻ lãnh đạo thế tục của một bộ tộc, và như thế ở vào vị trí ưu tiên, hưởng thụ nhiều quyền lợi. ÐTC lưu ý các giám mục phi châu hãy phân biệt kỷ lưỡng các ơn gọi, và đừng bao giờ chỉ vui mừng vì con số đông linh mục tương lai.

Cuối cùng, nhắc đến sự cơ đơn của đời linh mục, ÐTC khuyến khích các linh mục nên sống thành cộng đoàn với nhau. Ngài nói: Nếu nhữngnguời trẻ thấy các linh mục sống cô đơn, mệt mọi, buồn chán, thì họ sẽ nghĩ rằng: đó không phải là tương lai đời tôi, tôi không muốn sống như thế." ÐTC kêu gọi các linh mục hãy sống xác tín Ðức Tin của mình, để góp phần gia tăng ơn gọi.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page