Phần Kết Luận Tài Liệu Làm Việc

của Khóa Họp

Thượng Hội Ðồng Giám Mục

vào tháng 10 năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phần Kết Luận Tài Liệu Làm Việc của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục vào tháng 10 năm 2005.

(Radio Veritas Asia 21/07/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Trong hai bài thời sự lann trước, chúng ta đã đọc phần nhập đề của Tài Liệu Làm Việc, trong đó chúng ta biết thêm được những chi tiết liên quan đến việc chọn chủ đề cho Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục vào tháng 10 năm 2005. Chúng ta cũng biết được rằng, để chuẩn bị cho Khóa Họp này, Ủy Ban Trung Ương Thượng Hội Ðồng Giám Mục đã công bố hai Tài Liệu, cho hai giai đoạn khác nhau của công cuộc chuẩn bị.

Trước hết là tài liệu nhằm gây ý thức về chủ đề của Khóa Họp vừa đồng thời mời gọi góp ý từ khắp nơi, đó là Tài Liệu được gọi là Tài Liệu Tổng Quát (Lineamenta) được công bố vào đầu năm 2004. Kế đến là Tài Liệu Làm Việc (Instrumentum Laboris) vừa được công bố hôm thứ Năm mùng 7 tháng 7 năm 2005, với mục đích là để giúp cho công việc của các nghị phụ trong  khóa họp vào tháng 10 năm 2005. Mặc dù đây là tài liệu dành cho các nghị phụ làm việc trong các phiên họp, nhưng Ủy Ban Trung Ương đã công bố trước, để các vị chủ chăn khắp nơi suy nghĩ và chuẩn bị cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục, cùng chung với toàn thể Dân Chúa.

Trong bài thời sự này, chúng ta đọc Phần Kết Luận của Tài Liệu Làm Việc, để biết thêm những chi tiết khác nữa liên quan đến Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục vào tháng 10 năm 2005. Tạm thời, chúng ta nhảy qua Bốn Phần Chính của Tài Liệu, bởi vì, cách nào đó, Bốn Phần Nội Dung Chính của Tài liệu đã được giới thiệu một cách tổng họp, trong cuộc họp báo ngày thứ Năm mùng 7 tháng 7 năm 2005, qua hai bài giới thiệu, nhất là bài của Ðức Ông Fortunato Frezza.

Sau đây là Phần Kết Luận của Tài Liệu Làm Việc:

 

Năm Thánh Thể được kết thúc với biến cố Khóa Họp Thông Thường lần thứ XI của Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Trong Năm Thánh Thể, toàn thể Giáo Hội được mời gọi nhìn về Mầu Nhiệm cao cả, trong đó có ẩn giấu lý do sâu xa của sự hiện hữu và sự sống của Giáo Hội. Thật vậy, "Giáo Hội sống nhờ Bí Tích Thánh Thể". Trong bí Tích Thánh Thể, có tích chứa trọn cả mầu nhiệm về sự cứu rỗi chúng ta. Nhờ Bí Tích Thánh Thể, Giáo Hội luôn được tái sinh! Do đó, giáo hội không thể kết thúc Năm Thánh Thể, mà không có cuộc gặp gỡ biểu dương đoàn thể tính của Ðấng kế vị Thánh Phêrô với các giám mục,  của Vị Thủ Lãnh với các thành viên của giám mục đoàn, để cử hành hồng ân cao cả là Bí Tích Thánh Thể, để nuôi sống mình bằng Bánh ban sự sống, để tôn thờ sự hiện diện của Chúa trong Bí Tích Cực Thánh, và để suy nghĩ về kho tàng quý giá mà Chúa Kitô đã trao phó cho Giáo Hội. Như thế, giáo hội có thể tiến bước trên con đường thi hành sứ mạng rao giảng phúc âm, với sức hăng say tông đồ đã được canh tân, và với những chỉ dẫn mục vụ cụ thể phù hợp với những chờ đợi của cộng đoàn kitô và với những khát vọng sâu xa nhất của con người thời nay.

Trong Tông Thư về Năm Thánh Thể, --- Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con! --- Ðức Thánh Cha đã khuyến khích các vị Chủ chăn hãy dấn thân làm sao, ngõ hầu bí Tích Thánh Thể được cử hành cách sống động và với lòng sốt sắng nhiều hơn, nhưng nhất là với "tâm tình nội tâm nhiều hơn". Tình Thương đối với Phụng Vụ Thánh Thể đi qua việc khám phá lại nét đẹp của việc cử hành Hy Tế Thánh Thể, trong lời cầu nguyện tôn thờ và cảm tạ. Lòng sốt sắng đón nhận Bí Tích Thánh Thể được mở ra để đón nhận niềm hy vọng về những thực tại được hứa ban, vượt qua bên kia những chân trời giới hạn của cuộc sống hằng ngày, những chân trời hết sức bị rút gọn về một nền văn hóa chìm sâu trong chủ thuyết duy vật và chủ thuyết hưởng thụ. Bí tích Thánh Thể như thế trở thành sức mạnh biến đổi các nền Văn Hóa, bởi vì Bí Tích Thánh Thể thể hiện sự hiệp thông, là nơi gặp gỡ của Dân Chúa với Chúa Giêsu Kitô, Ðấng đã chết và đã phục sinh, là nguồn mạch sự sống và niềm hy vọng. Bí Tích Thánh Thể là hạt giống cho thế giới mới, là trường học đích thật của đối thoại, hòa giải, tình thương, tình liên đới và hòa bình.

Những bóng tối trong việc cử hành Bí Tích Thánh Thể, như đã được nói lên cách cụ thể trong những dữ kiện đã được gởi về Ủy ban Trung Ương, qua những trả lời cho Tài Liệu Tổng Quát, sẽ tan biến trong mức độ việc thảo luận trong Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, --- một việc thảo luận mang tính cách giáo hội, --- biết khám phá lại một lần nữa nét đẹp và sự cao cả của hồng ân Mầu Nhiệm Bí Tích Thánh Thể, mà không bao giờ thôi chú ý đến mục tiêu chính của Thượng Hội Ðồng Giám Mục; mục tiêu đó là: tìm hiểu cho đến tận cùng, nhờ qua kinh nghiệm sống đoàn thể tính của giám mục đoàn, đâu là những con đường mà Chúa Thánh Thần khơi dậy trong giáo hội ngày nay, ngõ hầu Bí Tích Thánh Thể thật sự là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội, nghĩa là của việc tái rao giảng phúc âm, mà thế giới đang hết sức cần đến.

Trọn cả đời sống của Giáo Hội gặp được trong Mầu Nhiệm Thánh Thể, --- hiểu như là Bí Tích Hy tế, Bí Tích Tưởng niệm, và Bí Tích Bữa tiệc, --- nguồn mạch không bao giờ cạn những ân sủng, để cử hành việc diễn lại một cách bí tích cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, để sống kinh nghiệm của cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa, để xây dựng sự hiệp thông giáo hội trên nền tảng vững chắc của tình yêu, và để nếm trước vinh quang tương lai của Lễ Cưới của Con Chiên. Trong đời sống của giáo hội, tất cả đạt đến đỉnh cao của nó trong Mầu Nhiệm Thánh Thể,  mục tiêu cuối cùng của tất cả mọi hoạt động: từ việc giảng dạy giáo lý cho đến việc lãnh nhận các bí tích khác, từ lòng đạo đức bình dân cho đến việc cử hành Phụng Vụ Thánh, từ việc suy niệm Lời Chúa đến việc cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn. Bí Tích Thánh Thể là con tim của sự hiệp thông giáo hội.

 Nếu Giáo Hội là bí tích trong Chúa Kitô, nghĩa là giáo hội là dấu chỉ và là phương thế cho sự kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa và cho sự hiệp nhất của toàn thể gia đình nhân loại, thì Bí Tích Thánh Thể, một sự hiện diện sống động của Chúa, cũng trở thành nguồn mạch cho sứ mạng phổ quát của giáo hội. Từ bí tích Thánh Thể, ân sủng được ban cho các giám mục, linh mục, phó tế, để loan báo Phúc âm trong thế giới ngày nay, với sự quan tâm chăm sóc mục vụ; từ  bí tích Thánh Thể, sự can đảm được trao ban cho các nhà truyền giáo, để mang tin vui mừng Nước Thiên Chúa cho đến tận cùng trái đất; từ Bí Tích Thánh Thể, những thành viên của đời tận hiến múc lấy sức mạnh để sống lý tưởng của đời kitô, trong khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh; từ Thánh Thể, ánh sáng vá sức hăng say được trao ban cho các giáo dân, để biến đổi những thực tại trần gian theo mệnh lệnh mới của tình yêu thương đối với Thiên Chúa và đối với người lân cận; từ Bí Tích Thánh Thể, phát sinh lòng gan dạ của những người kitô bị bách hại vì làm chứng cho Chúa Kitô trong thế gian. Sứ mạng rao giảng Phúc âm của Giáo Họäi có mục tiêu cuối cùng là làm cho tất cả mọi người ngay trên trần gian này được gặp Chúa Kitô, hiện diện trong Mầu Nhiệm Thánh Thể, trong khi chờ đợi cuộc gặp gỡ cuối cùng trong bữa tiệc đời đời. Vì thế, Bí Tích Thánh Thể trở nên điểm cao của mọi dự án mục vụ, của mọi hoạt động truyền giáo và trung điểm của công cuộc rao giảng phúc âm và cổ võ phát triển nhân bản. Thật vậy, những ai rước lấy Bánh hằng sống và loan báo Mầu Nhiệm Bánh ban sự sống này cho thế giới, thì cần phải bảo vệ sự sống trong mọi giai đoạn thể hiện, vừa hoạt động cho việc tôn trọng phải có đối với tạo vật. Các tín hữu nào ăn Bánh từ trời xuống, đều cảm nghiệm bổn phận góp phần và xây dựng một thế giới công bằng hơn, trong đó được thực hiện thánh ý của Thiên Chúa, và trong đó mọi người đều được bảo đảm có "bánh ăn hằng ngày".

Trong những suy tư của mình, các nghị phụ tin tưởng vào lời cầu nguyện của toàn thể giáo hội, và vào lời khẩn cầu của các thánh, những kẻ diễn tả có uy tín cho lòng đạo đức đích thực và cho nền thần học thánh thể; các ngài khuyến khích chúng ta và nâng đỡ chúng ta trong  cuộc hành trình giữa những niềm vui và đau khổ trong thế giới ngày nay.

Trong số các vị thánh, nổi bật Mẹ Thiên Chúa; kể từ khi Mẹ trao ban thịt máu tinh tuyền của mình cho Con Thiên Chúa, Mẹ đã đóng dấu ấn mãi mãi trên mối tương quan duy nhất của Mẹ với Mầu Nhiệm Thánh Thể. Nơi Mẹ Maria, người nữ tuyệt vời của Thánh Thể, Giáo Hội chiêm ngắm không những kiểu mẫu trọn vẹn nhất của mình, mà còn chiêm ngắm sự thực hiện trước của "trời mới và dất mới", mà toàn thể các tạo vật đang chờ đợi với lòng khao khát mãnh liệt. Với lòng tín thác và sốt sắng khẩn xin Mẹ bảo vệ, Giáo Hội sẽ gặp được sức hăng say mới, ngõ hầu Bí Tích Thánh Thể trở nên nguồn mạch và chóp đỉnh của trọn cả đời sống và sứ mạng của Giáo Hội, để làm sáng danh Thiên Chúa và để mưu cầu ơn cứu rỗi cho con nguời và thế giới.

 

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là đoạn chót của Phần Kết Luận Tài Liệu Làm Việc của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục vào tháng 10 năm 2005. Hẹn gặp lại qúy vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page