Huấn Ðức của ÐTC Beneditô XVI

trước giờ Kinh Truyền Tin

trưa Chúa Nhật mùng 10/07/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Beneditô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật mùng 10 tháng 7 năm 2005.

(Radio Veritas Asia 11/07/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Vì thứ Hai ngày 11 tháng 7 năm 2005 là ngày lễ phụng vụ kính thánh Bênêđitô, thánh hiệu của danh gọi giáo hoàng của ngài, nên vào trưa Chúa Nhật, mùng 10 tháng 7 năm 2005, trước khi xướng kinh truyền tin với các tín hữu, ÐTC Bênêđitô XVI đã nhắc đến mẫu gương thánh Bênêđitô, Quan Thầy của Âu Châu. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Ngày mai (tức thứ Hai 11 tháng 7 năm 2005) đến lễ kính Thánh Bênêđito Viện Phụ, quan thầy của Âu Châu, một vị thánh hết sức thân yêu với tôi, như người ta có thể thấy trong chọn lựa về danh hiệu giáo hoàng. Sinh tại Norcia vào khoảng năm 480, Thánh Bênêđitô đã hoàn tất những năm học đầu tiên tại Roma; nhưng thất vọng trước cảnh sống của thành Roma, ngài rút lui về sống tại Subiaco; tại đây ngài sống 3 năm trong một thạch động, hoàn toàn hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa. Tại Subiaco, sử dụng lại các đền đài bỏ hoang của hoàng đế Nêron, thánh Bênêditô cùng với những môn đệ đầu tiên, đã thiết lập vài đan viện, khai mở cho nếp sống của một cộng đoàn huynh đệ được xây dựng trên tình yêu ưu tiên dành riêng cho Chúa Kitô, trong đó cầu nguyện và làm việc luân phiên nhau một cách hòa hợp, để chúc tụng Thiên Chúa. Vài năm sau, tại Montecassino. Ngài khai sinh một hình thức sống trọn vẹn hơn cho dự án nói trên, và viết ra thành văn trong bản "Ðiều Luật", tác phẩm duy nhất của ngài còn lưu truyền đến chúng ta hôm nay. Giữa những đền đài bỏ hoang của đế quốc Roma, thánh Bênêditô đi tìm trước hết nước Thiên Chúa, và đã đặt nền tảng --- mà lúc đó ngài không nghĩ đến điều này --- cho nền văn minh mới sẽ được phát triển sau đó, nhờ hòa nhập một bên những giá trị kitô và phần gia tài cổ điển, với bên kia là nền văn hoá Ðức và Clavô.

Có một khía cạnh đặc biệt của nền tu đức thánh Bênêdito, mà hôm nay tôi muốn nhấn mạnh cách riêng. Thánh Beneditô đã không thiết lập một gia đình đan viện huớng về việc rao giảng tin mừng cho các dân tộc chưa trin, giống như những đan sĩ  truyền giáo nổi tiếng khác của thời ngài, nhưng thánh nhân đã chỉ cho các đồ đệ ngài biết mục tiêu duy nhất và căn bản của cuộc sống con người là tìm kiếm Thiên Chúa. "Quaerere Deum" Ði Tìm Thiên Chúa. Thánh nhân biết rõ rằng khi tín hữu bước vào trong tương quan thân tình sâu xa với Thiên Chúa rồi, thì tín hữu đó không thể bằng lòng thỏa mãn với nếp sống tầm thường theo một nền luân lý rút gọn ở mức tối thiểu và một nền tu đức hời hợt bên ngoài. Trong viễn tượng này, người ta hiểu rõ hơn cách nói mà thánh Bênêditô đã trích lại từ thánh Cypriano và được ngài tổng hợp trong bản Quy Luật (IV, 21) về chương trình sống của các đan sĩ; đó là: không đặt bất cứ điều gì trên tình yêu đối với Chúa Kitô  (Nihil amori Christi praeponere). Trong điều này hệ tại sự thánh thiện, được đề nghị cho mọi người kitô và là một thôi thúc khẩn thiết về mục vụ trong thời đại chúng ta, trong đó người ta nhìn thấy nhu cầu cần gắn chặt đời sống và lịch sử vào những nền tảng thiêng liêng vững chắc.

Mẹ Maria rất thánh là mẫu gương cao cả và trọn vẹn cho sự thánh thiện. Mẹ đã sống kết hiệp với Chúa Kitô cách sâu xa và liên lỉ. Chúng ta hãy khẩn xin Mẹ cầu bàu, cùng với lời khẩn cầu của thánh Bênêdito, xin Chúa gia tăng, cả trong thời đại chúng ta, con số những người nam nữ trở thành muối đất và ánh sáng thế gian, trong ngàn năm mới nầy, nhờ một đức tin sáng chói và được chứng thực trong đời sống.

 

Sau kinh truyền tin ÐTC nhắc đến vu nổ bôm khủng bố bên Luân Ðôn, Anh quốc, với những lời như sau:

 

Tất cả chúng ta đều cảm thấy đau khổ vì những tấn công khủng bố bạo tợn tại London hôm thứ Năm (mồng 7 tháng 7 năm 2005) Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị thiệt mạng, cho những kẻ bị thương và cho những người thân  của họ. Nhưng chúng ta cũng cầu nguyện cho những kẻ khủng bố nữa: Xin Chúa đánh động tâm hồn họ. Với những ai đang nuôi dưỡng những tâm tình thù hận và với những ai đang thực hiện những hành động khủng bố hết sức đáng khinh, tôi xin nói với họ như sau: "Thiên Chúa yêu thương sự sống mà Ngài đã tạo dựng, chớ không phải sự chết chóc. Nhân danh Thiên Chúa, xin hãy dừng lại".

 

ÐTC cũng nhắc đến việc ngài sẽ đi nghỉ hè từ thứ Hai, ngày 11 tháng 7 năm 2005, tại Val d' Aosta. ÐTC nói như sau: Tôi sẽ ở tại nhà Nghỉ mà nhiều lần qua đã tiếp đón Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Tôi cám ơn tất cả những ai cầu nguyện luôn cho tôi, và tôi xin chào hẹn gặp lại anh chị em!

Bằng tiếng pháp, ÐTC chào như sau: anh chị em hành hương nói tiếng pháp thân mến, Tôi chân thành chào anh chị em. Ước gì việc cử hành Thánh Thể ngày Chúa Nhật củng cố đức tin của mỗi người anh chị em, củng cố mối tương quan thân thiết với Chúa Kitô, và củng cố ước muốn rao giảng phúc âm.

 

Kết thúc, ÐTC chào chúc mọi người một ngày Chúa nhật an lành.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page