Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI

gởi Ðiện Văn Chia Buồn với

Giáo Hội và Dân Tộc Phi Luật Tân

khi hay tin ÐHY Jaime Sin qua đời

 

ÐTC Gioan Phaolô II bắt tay ÐHY Jaime Sin

trong dịp gặp mặt tại Vatican ngày 5/10/1983

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI gởi Ðiện Văn Chia Buồn với Giáo Hội và Dân Tộc Phi Luật Tân khi hay tin Ðức Hồng Y Jaime Sin qua đời.

Tin Vatican (Apic 21/06/2005) - Khi hay tin Ðức Hồng Jaime Sin qua đời (sáng thứ Ba 21 tháng 6 năm 2005), Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI, đã gởi điện văn chia buồn đến Ðức Tổng Giám Mục Gaudencio Rosales, Tổng Giám Phận Manila.


Tổng Thống Philippines, bà Gloria Macapagal Arroyo kính viếng thi hài của Ðức cố Hồng Y Jaime Lachica Sin, được đặt tài Nhà Thờ Chính Tòa Manila, Philippines.


Ðiện văn viết như sau:

"Với tâm hồn đau buồn sâu xa khi hay tin Ðức Hồng Y Jaime Sin qua đời, Tôi xin gởi những lời chia buồn chân thành đến Ðức Cha, hàng giáo sĩ, tu sĩ  và giáo dân của Tổng Giáo Phận Manila. Với tâm tình biết ơn, tôi nhớ lại dấn thân không lay chuyển của Ðức Hồng Y Sin để phục vụ cho công cuộc rao giảng Phúc Âm và cho việc cổ võ phẩm giá con người, công ích và sự hiệp nhất quốc gia của dân tộc Phi luật tân; tôi hiệp ý với Ðức Cha trong lời cầu nguyện xin Thiên Chúa, Cha nhân từ, thưởng công Ðức cố Hồng Y và tiếp đón linh hồn ngài vào hưởng niềm vui và sự bình an của Vương Quốc đời đời."

Ðược biết Ðức Cố Hồng Y Jaime Sin và Ðức Giáo Hoàng Bênêditô XVI là hai bạn thân, và cùng được Ðức cố Giáo Hoàng Phaolô VI phong tước Hồng Y (Ðức Hồng Y Ratzinger vào năm 1977, và Ðức Hồng Y Sin vào năm 1976). Vì bệnh, Ðức Hồng Y Sin đã không thể tham dự Mật Viện vào tháng 4 năm 2005, để bầu vị kế nhiệm Ðức Gioan Phaolô II, là Ðức Bênêđitô XVI. Hiện tại Hồng Y đoàn có 181 vị, trong số nầy chỉ còn 115 vị dưới 80 tuổi.

Tổng thống Phi Luật Tân, Bà Gloria Arroyo đã gọi Ðức cố Hồng Y Sin là "nhà giải phóng vĩ đại" của dân tộc Phi, là "anh hùng vô địch của Thiên Chúa", và là " con người đáng chúc tụng vì không bao giờ từ bỏ việc hiệp nhất dân tộc Phi Luật Tân trong những cuộc chiến quyết liệt chống lại sự độc tài và sự dữ." Bà Tổng thống Gloria cho biết là chính bà đã nhiều lần được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan của Ðức Hồng Y Sin và bởi tình yêu sâu xa của ngài đối với người nghèo và bị áp bức.


Cựu Tổng Thống Philippines, bà Corazon Aquino kính viếng thi hài của Ðức cố Hồng Y Jaime Lachica Sin, được đặt tài Nhà Thờ Chính Tòa Manila, Philippines.


Thượng nghị sĩ  Aquilino Pimentel, lãnh đạo nhóm chính trị đối lập, nhận định rằng: Quốc Gia Phi Luật Tân mất đi Vị Lãnh Ðạo Tinh Thần có ảnh hưởng trên sinh hoạt chính trị của đất nước".

Về phần Ðức Hồng Y Sin, trong diễn văn từ giã lúc nghỉ hưu vào năm 2003, ngài đã biện giải cho những hành động có tính cách chính trị của ngài và quả quyết rằng: "Chính Trị mà không có Chúa Kitô là tai ương tàn phá mãnh liệt nhất cho đất nước Phi Luật Tân".

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page