Nhân vật mang bí danh Deep Throat

trong vụ Watergate tại Hoa Kỳ

hồi năm 1974

 

Ngày 31/05/2005, Mark Felt, nguyên Phó Giám Ðốc FBI,

xuất hiện và tự nhận là nhân vật mang bí danh Deep Throat

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Nhân vật mang bí danh "Deep Throat" (Họng Sâu) trong vụ Watergate tại Hoa Kỳ hồi năm 1974.

(Radio Veritas Asia 13/06/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Mới đây, sau 30 năm thinh lặng, vào ngày 31/05/2005, một cụ già 91 tuổi đã đột nhiên xuất hiện trước ống kính truyền hình để nhận rằng chính mình là nhân vật mang bí danh "Deep Throat" (Họng Sâu) trong vụ Watergate tại Hoa Kỳ hồi năm 1974.


Carl Berntein (trái) và Bob Woodward (phải), 2 phóng viên của Báo Washington Post, nhờ có một nguồn tin mật từ nhân vật mang bí danh Deep Throat, đã quyết định mở cuộc điều tra vụ Watergate cho tới cùng.


Sự việc bắt đầu vào tháng 5 năm 1972. 5 người bị bắt vì nữa đêm xâm nhập vào tòa nhà Watergate, trụ sở của đảng Dân Chủ, để đặt máy nghe lén và dò thám những cuộc họp riêng của đảng Dân Chủ. Cả 5 người này đều bị án tù. Ngay từ đầu, người ta đã nghi ngờ có bàn tay của Tòa Bạch Ốc, nhưng 3 tháng sau, tổng thống Nixon đã chính thức loan báo rằng: cuộc điều tra chứng minh rằng không có bất cứ người nào ở Tòa Bạch Ốc có dín líu đến vụ nghe lén nầy. Vào thời điểm đó, nhiều ký giả và cả quốc hội Hoa Kỳ đều làm ngơ, hay cho rằng vụ xâm nhập Watergate này không có gì quan trọng. Chỉ có 2 phóng viên trẻ của Báo Washington Post, nhờ có một nguồn tin mật, đã quyết định mở cuộc điều tra cho tới cùng. Người tiết lộ nguồn tin mật nầy yêu cầu hai nhà báo phải thề nguyền không được tiết lộ tên tuổi của mình. Chính vì vậy mà hai ký giả nầy đã đặt cho nguồn tin mật một bí danh là "Deep Throat" (Họng Sâu). Cả hai cương quyết bảo mật tên tuổi người cung cấp tin tức cho đến khi ông qua đời. Nhưng không ngờ chính người này đã xuất đầu lộ diện và tự nhận mình là người cung cấp nguồn tin ấy, tên ông là Mark Felt, Phó Giám Ðốc FBI, cơ quan điều tra Liên Bang Hoa Kỳ. Ông Felt đã tiết lộ cho hai ký giả của Báo Washington Post rằng, bàn tay điều động cuộc nghe lén nằm ngay trong Toà Bạch Ốc.

Tháng 4 năm 1974, Công Tố Viện đặc biệt đã yêu cầu Tòa Bạch Ốc phải giao nạp 64 cuốn băng thu thanh những buổi đàm đạo của tổng thống Nixon với các phụ tá của ông. Ðây là chứng cớ rõ ràng cho thấy tổng thống Nixon có biết trước cuộc xâm nhập để nghe lén, và ngoài ra còn cố tình cản trở cuộc điều tra tư pháp về vụ nầy. Kết quả là tổng thống Nixon bị buộc phải từ chức. Ông là vị tổng thống duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đã từ chức. Tội của vị tổng thống nầy không hẳn là để cho các thuộc hạ đặt máy nghe lén đối thủ của mình, mà chính là bội thề. Ông đã nói dối rằng ông không hề hay biết gì về chuyện thuộc cấp của ông làm chuyện phi pháp. Chính vì đã đặt tay lên Kinh Thánh đề tuyên thệ, mà người nắm quyền tối cao tại Hoa Kỳ buộc phải nói sự thật. Chỉ nói sự thật và toàn bộ sự thật. Hiến pháp Hoa Kỳ xem trọng sự thật đến độ nguyên tổng thống Bill Clinton cũng suýt bị bãi nhiệm vì tội bội thề khi ông cố tình che dấu và quanh co về vụ gian díu với người tập sự viên Monica Lewinsky.

Việc từ chức của tổng thống Nixon đã có ảnh hưởng lớn đối với cuộc chiến tại Việt Nam. Những ai đã đọc hồi ký của tướng Văn Tiến Dũng đều biết rằng, vụ Watergate là một yếu tố chính khiến cho bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam quyết định tổng tấn công miền Nam Việt Nam năm 1975, mặc dù biết rằng đây là một hành động vi phạm Hiệp Ðịnh Paris mà nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội vừa lấy tất cả danh dự để đặt bút ký.

*

* *

Quý vị và các bạn thân mến. Chữ tín làm nên nhân cách. Mất chữ tín là đánh mất chính phẩm cách của mình. Dối trá vốn là đồng nghĩa với quỷ quyệt. Ma qủy được Kinh Thánh gọi là cha đẻ của dối trá. Chúa Giêsu xem hành động dối trá là của ma quỷ. Ngài dạy các môn đệ: "Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra" (Matthêu 5,37). Hơn ai hết, người Việt Nam hiện nay đang chứng kiến những tàn phá của một chế độ xây dựng trên dối trá. Nếu không tỉnh thức, các tín hữu Kitô sẽ dễ dàng bị lôi kéo vào vòng nô lệ của dối trá.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói: "Sự thật sẽ giải phóng các ngươi" (Gioan 8,32). Trong một xã hội mà sự dối trá đã lan tràn trong mọi khía cạnh của cuộc sống, xin ban cho chúng con đủ can đảm để sống cho sự thật, dẫu có phải chịu thiệt thòi mất mát, miễn là biết rằng chúng con không đánh mất chính mình.

 

(Mai Hương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page