ÐTC Benedito XVI giải thích Tv 110

vào sáng thứ Tư mùng 8/06/2005

Kính Sợ Thiên Chúa là

Khởi Ðầu của Sự Khôn Ngoan

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

"Kính Sợ Thiên Chúa là Khởi Ðầu của Sự Khôn Ngoan". ÐTC Benedito XVI đã nhắc lại điểm nầy trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần vào sáng thứ Tư  mùng 8 tháng 6 năm 2005.

Tin Vatican (Apic 8/06/2005) - Ngỏ lời với khoảng 35,000 ngàn tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô, trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần vào sáng thứ Tư mùng 8 tháng 6 năm 2005, ÐTC Beneditô XVI đã giải thích về thánh vịnh 110, một lời nguyện mời gọi mọi tín hữu hãy chúc tụng Thiên Chúa vừa đồng thời vun trồng niềm kính sợ Ngài. Sự kính sợ nầy, không phải là sự sợ hải bắt con người làm nô lệ, mà là khởi đầu của sự khôn ngoan đích thật, của sự gắn bó chân thành với Thiên Chúa Ðấng giải phóng.


Tại quảng trường thánh Phêrô vào sáng thứ Tư mùng 8 tháng 6 năm 2005, có nhiều gió mạnh. Vì thế Ðức Beneditô XVI đã vui miệng nói thêm rằng những làn gió mạnh nhắc chúng ta nhớ đến biểu tượng "gió" được Kinh Thánh dùng để chỉ về Chúa Thánh Thần. (cơn gió mạnh đã thổi bay vạt áo của ÐTC)


Tại quảng trường thánh Phêrô vào sáng thứ Tư mùng 8 tháng 6 năm 2005, có nhiều gió mạnh. Vì thế Ðức Beneditô XVI đã vui miệng nói thêm rằng những làn gió mạnh nhắc chúng ta nhớ đến biểu tượng "gió" được Kinh Thánh dùng để chỉ về Chúa Thánh Thần.

Kết thúc bài huấn đức, ÐTC đã nói như sau: "Thánh Vịnh 110 cuối cùng mời các tín hữu hãy biết khám phá tất cả những điều tốt lành Thiên Chúa ban cho mỗi ngày. Chúng ta thường dễ nhìn thấy những khía cạnh tiêu cực của cuộc sống. Thánh Vịnh mời gọi chúng ta hãy nhìn đến những khía cạnh tích cực, nhìn đến biết bao hồng ân đã lãnh nhận, và từ đó có thái dộ sống tri ân Thiên Chúa. Chỉ một tâm hồn biết ơn mới có thể cử hành Thánh Thể, bí tích Tạ Ơn, cách xứng đáng... Hiệp với truyền thống giáo hội của những người kitô trong các thế kỷ đầu, chúng ta hãy suy niệm câu cuối cùng của Thánh Vịnh nhắc lại lời Kinh Thánh nơi sách Châm Ngôn (1, 7) rằng: Sự kính sợ Thiên Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan đích thực".

Sang phần chào chúc bằng các thứ tiếng, ÐTC đã chào đặc biệt nhóm tín hữu đến từ BaLan, và cầu chúc sao cho "việc tưởng nhớ đến Ðức Gioan Phaolô II khơi dậy nơi họ "ước muốn nâng đỡ tinh thần người kế vị ngài". ÐTC cũng đã chào đặc biệt Ðức Hồng Y Lubomyr Husar, Tổng giám mục Trưởng của Lviv của những người Công Giáo đông phương Ukraine, cùng với những vị giám mục tháp tùng Ðức Hồng Y đến Roma. Cuối cùng, ÐTC cầu chúc cho các đôi tân hôn được "sống sự hiệp thông gia đình trong tinh thần thông cảm kiên trì và tận tụy chăm sóc cho nhau."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page