Ðức Thánh Cha Benedito XVI

nhắc lại ý nghĩa của Lễ

Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Benedito XVI nhắc lại ý nghĩa của Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Tin Vatican (Zenit 5/06/2005) - Trưa Chúa Nhật, ngày 5 tháng 6 năm 2005, trước khi xướng kinh Truyền Tin với cộng đoàn tín hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô ở Roma, ÐTC Beneditô XVI đã nhắc lại ý nghĩa của ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, đã được mừng hôm thứ Sáu, 3/06/2005, với những lời như sau:

"Anh chị em rất thân mến, Thứ Sáu vừa qua (3/06/2005), chúng ta đã mừng lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, một việc đạo đức đã ăn rễ sâu vào trong Dân Kitô. Trong ngôn ngữ kinh thánh, "trái tim" nói lên trung tâm điểm của con người, là nơi diễn ra những cảm xúc và những ý định. Trong "trái tim" của Ðấng cứu chuộc, chúng ta tôn thờ tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, tôn thờ ý muốn cứu rỗi phổ quát của Thiên Chúa, tôn thờ lòng thương xót vô cùng của Ngài. Do đó, việc tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, có nghĩa là tôn kính "trái tim" Chúa, một trái tim, sau khi đã yêu thương chúng ta cho đến cùng, đã bị lưỡi đồng đâm thâu qua; và từ trên thập giá, trái tim nầy đã đổ xuống máu và nước, nguồn mạch vô tận  của sự sống mới.

Ngày lễ kính Thánh Tâm cũng là Ngày Thế Giới cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục, là dịp thuận tiện để cầu nguyện cho tất cả các linh mục để các ngài không yêu thích điều gì khác ngoài tình yêu Chúa Kitô. Một vị có lòng sùng kính sâu xa đối với Thánh Tâm Chúa Kitô là Chân Phước Giovanni Battista Scalabrini, giám mục và quan thầy của những anh chị em di dân; lễ kỷ niệm giáp 100 năm ngài qua đời đã được cử hành hôm ngày 1 tháng 6 năm 2005. Ngài đã thiết lập dòng những nhà truyền giáo nam nữ của Thánh Carlo Borromeo, được biết đến với tên gọi là "các Tu Sĩ Scalabrini", để rao giảng Phúc âm nơi những cộng đoàn di dân người Italia.

Khi nhắc lại vị giám mục nổi tiếng nầy, tôi nghĩ đến những ai sống xa "quê cha đất tổ" và cũng thường xa gia đình của họ; tôi hy vọng những anh chị em nầy luôn gặp được những người bạn và những tâm hồn sẵn sàng đón tiếp họ trên đường đời, gặp được những kẻ có khả năng nâng đỡ họ trong những khó khăn thường ngày.

Chắc chắn rằng trái tim giống trái tim của Chúa Kitô nhiều nhất là trái tim của Ðức Maria, Mẹ Vô Nhiễm của Chúa; và chính vì lý do nầy mà phụng vụ giới thiệu Mẹ cho chúng ta tôn kính. Ðáp lại lời mời gọi của Ðức Nữ Ðồng Trinh Fatima, chúng ta hãy phó dâng cho Thánh Tâm Vô Nhiễm của Mẹ Maria, Thánh Tâm mà chúng ta đã chiêm ngắm một cách đặc biệt trong ngày lễ hôm qua, thứ Bảy (4/06/2005), lễ kính Thánh Tâm Vô Nhiễm Mẹ Maria, (phó dâng) cho Mẹ toàn thể thế giới, ngõ hầu thế giới cảm nghiệm được tình thương xót của Thiên Chúa và nền hòa bình đích  thực.

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Sau phép lành, sang phần thứ hai của buổi gặp gỡ, ÐTC nhắc đến tình hình khẩn trương tại Bolivia, một quốc gia ở Nam Mỹ Châu; và kêu gọi trả tự do cho cô Clementina Cantoni, người Italia đã bị bắt làm con tin bên Afghanistan.

Ðức Bênêditô nhận định rằng tại nhiều vùng trên thế giới đang xảy ra những căng thẳng xã hội và chính trị có thể dẫn đến những xung đột trầm trọng hơn. Ðức Thánh Cha cho rằng tình hình hiện nay tại Bolivia là "nghiêm trọng" và ngài mời gọi các tín hữu hiện diện tại quảng trường hãy cầu nguyện cho quốc gia Bolivia. ÐTC kêu gọi dân chúng tại Bolivia hãy mưu tìm công ích, hãy có ý thức trách nhiệm và sẵn sàng đối thoại. Ðược biết, hôm  mùng 2 tháng 6 năm 2005, Tổng Thống Bolivia, ông Carlos Mesa, đã có sáng kiến để đưa quốc gia Bolivia ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội đang xâu xé đất nước từ hai tuần lễ qua. Ông đã ký sắc lệnh quyết định về việc bầu ra Quốc Hội Lập Hiến và mở cuộc Trưng Cầu Dân Ý về sự tự quyết của các vùng tự trị, vào ngày 16 tháng 10 năm 2005. Thủ Ðô La Paz của Bolivia hôm ngày mùng 2 tháng 6 năm 2005 đã bị tê liệt bởi một cuộc xuống đường to lớn nhất, kể từ khi tổng thống Carlos Mesa được bầu lên vào tháng 10 năm 2003. Những nạn cướp phá và bạo lực gia tăng. Và 60% hệ thống giao thông của đất nước Bolivia bị chận đứng.

Riêng trường hợp của cô Clementina Cantoni, năm nay 32 tuổi, làm việc cho tổ chức phi chính chủ CARE, đã bị bắt cóc tại thủ đô Kaboul, Afghanistan, hôm ngày 16 tháng 5 năm 2005, ÐTC  đã nói như sau: "Tôi hiệp tiếng nói với Tổng Thống Italia, và với tổng thống của Afghanistan, cũng như với dân tộc Italia và dân tộc Afghanistan, để yêu cầu trả tự do cho  Cô. Kinh nghiệm đau thương mà người chị em nầy đang trải qua phải khuyến khích việc mưu tìm hòa bình và tình huynh đệ thật giữa các cá nhân và các quốc gia, bằng tất cả mọi phương tiện. Cuối cùng, ÐTC đã không quên chào chúc nhóm khoảng 1,500 tham dự viên cuộc gặp gỡ do phong trào Focolare (Tổ Ấm) tổ chức tại Roma từ ngày mùng 2 đến 5 tháng 6 năm 2005, về chủ đề sự dấn thân trong các giáo xứ.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page