Phỏng Vấn Ðức Cha Renatô Boccarđô

về Dung Mạo Tinh Thần của

Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phỏng Vấn Ðức Cha Renatô Boccarđô về Dung Mạo Tinh Thần của Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

(Radio Veritas Asia 4/06/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Thứ Năm, ngày 2 tháng 6 năm 2005, là ngày kỷ niệm hai tháng Ðức Gioan Phaolô II từ trần (2/04/2005-2/06/2005). Mục thời sự hôm nay (4/06/2005) kính mời qúy vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Ðức Cha Renatô Boccarđô, một cộng tác viên gần bên Ðức Gioan Phaolô II, về Dung Mạo Tinh Thần của ngài. Ðức Cha Renatô Boc-carđô, khởi đầu là nhân viên của Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân và chịu trách nhiệm tổ chức những ngày quốc tế giới trẻ từ năm 1992 đến năm 2000. Từ năm 2001 trở đi, ngài là vị chịu trách nhiệm tổ chức những chuyến viếng thăm quốc tế của ÐTC Gioan Phaolô II. Và từ ngày 22 tháng 2 năm 2004, Ðức Cha Rênatô Boccarđô là vị Tổng Thư Ký của Ban Quản Trị Quốc Gia Vatican. Trong bài phỏng vấn sau đây, chúng ta thấy được những đường nét chính về dung mạo tinh thần của Ðức Gioan Phaolô II:

Hỏi 1: Thưa Ðức Cha, Ðức Cha đã sống thời gian dài bên cạnh Ðức Gioan Phaolô II. Vậy theo Ðức Cha, đâu là khía cạnh diễn tả Ðức Gioan Phaolô nhiều nhất?

Ðáp: Tôi có thể nói rằng Ðức Gioan Phaolô II là một con người hết sức phong phú và sâu xa, đến độ thật là khó để chỉ nói về ngài trong một khía cạnh mà thôi. Tuy nhiên, việc cầu nguyện là khía cạnh mô tả ngài nhiều nhất. Ðức Gioan Phaolô II là con người của cầu nguyện. Cả giữa đám đôâng đang ca hát, Ðức Gioan Phaolô II đặt mình trong sự hiện diện của Chúa, dường như thể chỉ có một mình ngài lúc đó mà thôi. Cầu nguyện, đó là bí quyết sống, là sức mạnh, là điều cho phép ngài kiên vững trong suốt triều giáo hoàng; cầu nguyện là điều cho phép ngài nói lên những lời không chìu theo sở thích của thời đại; cầu  nguyện là điều cho phép đức Gioan Phaolô II lãnh nhận trong sự yếu đuối của thân xác đau yếu ngài ân sũng của Thiên Chúa để hoàn thành thừa tác vụ của mình cho đến cùng.

Hỏi 2: Xin Ðức Cha kể ra vài thí dụ cụ thể cho những gì được nói đến trên đây...

Ðáp: Ðúng vậy. Trong một chuyến viếng thăm, sau khi đã chào dân chúng từ chiếc xe mui trần trở về phòng áo, thì ÐTC Gioan Phaolô II giữ thái độ thinh lặng cầu nguyện. Trong suốt thời gian gặp gỡ với dân chúng, ÐTC đã mĩm cười, và đã cười vui cách tự nhiên với các trẻ nhỏ; nhưng một khi đã vào trong, người ta lưu ý là Ðức Gioan Phaolô II không nói chuyện nữa. Ngài bước vào trong việc cầu nguyện. Ngài sống trên một bình diện khác rồi; ngài mang lấy những đau khổ của nhân loại một cách khác. Trên máy bay, tôi thấy ngài cầm tràng hạt trên tay; khi bay qua các thành phố, các quốc gia, thì ngài đưa tay làm dấu chúc lành.

Hỏi 3: Thưa Ðức Cha, Ðức Gioan phaolô II đã mang đến cho Ðức Cha điều gì, xét như là linh mục?

Ðáp: Xét như là linh mục, Ðức Gioan Phaolô II là một mẫu gương mời gọi và huấn luyện. Ngài khơi dậy nơi kẻ khác ước muốn bắt chước ngài. Ngài là một trường học sống động. Hơn nữa, đối với chúng tôi là những kẻ sống gần bên cạnh ngài, thì có nguy hiểm là xem tất cả mọi sự bình thường như không có gì xảy ra. Ðây là một cám dỗ bám theo chúng tôi. Ðức Gioan Phaolô II đã làm cho tôi nghĩ đến câu sau đây của thánh Phaolô Tông đồ: "Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Chúa Kitô" (1 Co 11,1).

Hỏi 4:  Thưa Ðức Cha, điều gì nơi Ðức Gioan Phaolô II đã đánh động Ðức Cha nhất, xét như là con người?

Ðáp: Ðó là "nhân tính" của ngài. Chúng ta đã quen nhìn vào Ðức Thánh Cha theo khía cạnh một đấng thánh. Ðức Giáo Hoàng đại diện cho một Ðấng ngoại thường. Giờ đây, Ðức Gioan Phaolô II đến và cho chúng ta biết rằng Ðức giáo hoàng cũng là con người như bao kẻ khác, với một thể xác cần được chăm sóc. Ðức Giáo Hoàng không phải là một con người sống ngoài thực tại. Từ nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài, nơi ngài xuất hiện để đọc kinh Truyền Tin, người ta nghe được câu nói thông thường: "Chiều nay, Cha trở lại bệnh viện". Người ta đã nhìn thấy ngài chống gậy; người ta đã nhìn thấy ngài khóc, người ta nhìn thấy nơi ngài một con người có những cảm xúc như bao người khác. Chiều kích con người nầy đưa chúng ta đến gần với dung mạo của một giáo hoàng gần gủi, mà trước đây chúng ta đã cho là một Ðấng xa cách. Ðức Gioan Phaolô II đã chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng ngài là một con người như bao người sống giữa chúng ta.

Hỏi 5: Thưa Ðức Cha, ngài có nghĩ  đến Ðức Gioan Phaolô II như là một ngôn sứ cho thời đại chúng ta hay không?

Ðáp: Tôi cho rằng Ðức Gioan Phaolô II đã nói những lời, đã làm những cử chỉ, không luôn luôn được hiểu bên trong cũng như bên ngoài giáo hội; và tôi có cảm tưởng rằng những cử chỉ đó chỉ cho chúng ta thấy một con đường. Quý vị  có còn nhớ những lời xin lỗi của ngài hay không? Có còn nhớ việc ngài đến thăm Hội Ðường Do Thái, đến thăm Ðền Thờ Hồi Giáo, đến cầu nguyện nơi Bức Tường Than Khóc tại Giêreusalem, hay không? Ngài đã có rất nhiều sáng kiến, và cả đến những can thiệp để phục vụ cho hòa bình, làm cho người ta hiểu lầm ngài như là kẻ chủ hòa (pacifiste), mà thật ra ngài không phải là như thế. Ngài đã nói những lời không chiều theo thời trang, nhưng trong sự trung thành với Tin Mừng. Sự thật không bao giờ thay đổi. Trung thành với  sự thật là quy luật đầu tiên của nguời môn đệ.

Hỏi 6: Thưa Ðức Cha, Thiên Chúa yêu cầu tất cả chúng ta hãy làm cho những tài năng của mình trổ sinh nhiều hoa trái; Ðức Cha có thể cho biết Ðức Gioan Phaolô II đã phát triển những tài năng nào, hay không?

Ðáp: Ðây là câu hỏi khó trả lời... Tôi nghĩ trước hết đến tài năng truyền thông của ngài. Ngài đã thực hiện tài năng truyền thông đó, qua những lời nói và những cử chỉ. Ngài đã có những cử chỉ như hôn kính đất của nơi ngài đặt chân đến thăm, hay cử chỉ ôm hôn những bệnh nhân bị bệnh Sida (liệt Kháng). Tại Thành phố Tours, khi ngài đến thăm nước Pháp, ngài đã gặp những kẻ nghèo cùng nhất. Ngài đã nói lên sự hiện diện gần bên của Chúa Kitô, trong những cử chỉ như việc lên tiếng xin lỗi. Tôi còn nhớ rõ hình ảnh ngài hôn kính Thập giá Chúa trong Năm Thánh 2000. Ngài thật sự có khả năng truyền thông.

Trên bình diện thiêng liêng hơn, ngài đã làm trổ sinh khả năng cầu nguyện: chiều kích nội tâm nầy là một hồng ân của Chúa Thánh Thần, mà chúng ta phải vun trồng và đào sâu.

Hỏi 7: Người ta thường nói rằng mỗi người có ân sũng riêng. Và chúng ta đã nói bí quyết đời sống của đức gioan phaolo II là cầu nguyện. Vậy phải chăng đây là điều phản ảnh ánh sáng Chúa Kitô nhiều nhất?

Ðáp: Ðúng vậy, mỗi cuộc gặp gỡ với Chúa đều biến đổi chúng ta. Nhờ cầu nguyện, chúng ta trở nên giống Chúa. Cuộc trao đổi kỳ diệu giữa con người và Thiên Chúa được thực hiện. Và thực là đánh động khi nhận thấy rằng vào lúc cuối đời, đức gioan phaolô II đã mất hết những tài năng mà Chúa đã sử dụng nhiều nhất trong cuộc đời của ngài. Chúng ta nói đến những tài năng truyền thông của ngài, nói về những những lời nói và cử chỉ có tính cách tiên tri của ngài. Vào lúc cuối đời, Ðức Gioan Phaolô II không còn khả năng để làm những cử chỉ và không còn có thể nói gì được nữa. Chúa đã cất đi tất cả. Và lúc đó Ðức Gioan Phaolô II đã hướng dẫn giáo hội bằng những khổ đau củangài và bằng những giới hạn phải chịu. Chúa Kitô đã kết hiệp ngài với những  đau khổ của Chúa. Ðức Gioan Phaolô II đã sống điều mà Chúa Giêsu đã nói với Phêrô, trong phúc âm theo thánh Gioan: "Khi con còn trẻ, con tự thắt lưng và đi đâu tùy ý; nhưng khi con đã lớn tuổi, con đưa tay ra cho kẻ khác thắt lưng cho và đưa con đến nơi con không muốn" (Gn 21,18).

Hỏi 8: Thưa Ðức Cha, đâu là những ý cầu nguyện chính mà Ðức Gioan Phaolô II đã để lại cho chúng ta?

Ðáp: Tôi có thể nói rằng  trước hết là lời mời gọi nên thánh của tất cả mọi con cái của Giáo Hội. Tình bằng hữu với Chúa, đó là một trong những chủ đề ưa thích nhất của Ðức Gioan Phaolô II. Ngài đã nhấn mạnh đến mối quan tâm về sự thánh thiện của tất cả mọi nguời kitô, qua việc phong chân phước và phong thánh cho những giáo dân cũng như những linh mục và tu sĩ, và những người trẻ. Và còn có những ý chỉ cầu nguyện khác nữa: cầu nền hòa bình trên thế giới, cho việc phát triển con người, cho quan tâm đến con người, cho việc bảo vệ và cổ võ sự sống và giá trị của sự sống con người, cho việc cổ võ sự phong phú của tất cả những gì có trong con tim của con người.

Hỏi 9: Thưa Ðức Cha, Ðức Cha có nghĩ rằng Ðức Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng có lòng sùng kính Ðức Mẹ nhất của lịch sử giáo hội hay không?

Ðáp: Chắc chắn là như thế. Ðức Gioan Phaolô II đã nói rất nhiều về Mẹ Maria. Ngài đã nói lên tình thương và lòng biết ơn đới với Ðức Nữ Ðồng Trinh, và nhắc đến sự bảo vệ của Mẹ trong biến cố bị mưu sát tại quảng trường thánh Phêrô. Nhưng chúng ta cũng nên biết rằng, trong lịch sử nhiều vị giáo hoàng đã yêu mến Ðức Mẹ: chẳng hạn như Ðức Phaolô VI đã tuyên bố Mẹ Maria là Mẹ của Giáo Hội.

Hỏi 10: Thưa Ðức Cha, Ðức Gioan Phaolô II nhìn như thế nào về thời đại đến sau ngài hay không?

Ðáp: Ðức Gioan Phaolô II đã không bao giờ nói đến thời đại đến sau ngài. Tôi nghĩ là Ðức Gioan Phaolô II tin tưởng hoàn toàn vào Chúa quan phòng. Ngài phó thác cho sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Với Ðứic Tin và lòng phó thác, ngài đã nói: Bao lâu Chúa muốn, bấy lâu tôi sống và làm việc. (Chúa muốn tới đâu, tôi sống và làm việc đến đó). Ngài biết rõ rằng giáo hội không thuộc về con người. Chính Thiên Chúa là Ðắng chịu trách nhiệm.

Hỏi 11: Thưa Ðức Cha, theo ý kiến của Ðức Cha, thì đâu là chúc thư của Ðức Gioan Phaolô II?

Ðáp: Chúc thư đó có thể tóm gọn lại nhu sau: Xin đừng sợ mở rộng mọi cửa tiếp đón Chúa Kitô. Trọn cả triều giáo hòang của Ðức Gioan Phaolô II đã được diễn ra theo hướng nầy. Ðó là điều ngài đã nói trong suốt triều giáo hoàng của ngài: Xin đừng sợ sống quảng đại với Chúa! Ðức Gioan Phaolô II đã ghi dấu sâu xa thời đại của ngài. Ngài là mẫu gương và đã chỉ cho chúng ta biết phải theo Chúa Kitô như thế nào, qua việc đáp trả cách quảng đại, và đã chỉ cho chúng ta thấy lòng say mê đối với Phúc âm và giáo hội.

 

(Ðặng Thế Dũng chuyển dịch)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page