Vài nét về chuyến viếng thăm mục vụ

của Ðức Thánh Cha Benedictô XVI

tại Bari để bế mạc

Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc Italia

lần thứ 24 (21-29/05/2005)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nét về chuyến viếng thăm mục vụ của Ðức Thánh Cha Benedictô XVI tại Bari để bế mạc Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc Italia, lần thứ 24.

(Radio Veritas Asia 30/05/2005) - Lúc 7 giờ 45 phút sáng Chúa Nhật 29 tháng 5 năm 2005, Ðức Thánh Cha Bênêditô thứ XVI, đã dùng trực thăng để đi Bari, một thành phố nằm ở phía đông nam Italia, hướng về phía biển đông Adriatico, để chủ tế Thánh Lễ Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc Italia.


ÐTC Benedictô XVI (giữa) đang chủ sự Thánh Lễ Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc Italia tại Bari, Ðông Nam Italia. Từ trái sang phải: Ðức Giám Mục Giáo Phận Lecce Cosmo: Francesco Ruppi; Ðức Giám Mục Giáo phận  Bari:  Francesco Cacucci; Ðức Giám Mục Giáo Phận Bitonto: Piero Marini; và Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia.


Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc Italia, lần thứ 24 nầy, đã được khai mạc hôm thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2005, với chủ đề: "Chúng ta không thể sống mà không có ngày Chủ Nhật". Công thức chủ đề nầy được rút ra từ những lời tuyên bố của 49 vị thánh tử đạo vào năm 303, tại Abitene, một thị trấn thuộc tỉnh Roma ở miền Bắc Phi, trong đế quốc Roma thời hoàng đế Diocletian, và ngày nay là thành phố Tunis bên nước Tunisie. Ðây là chuyến thăm mục vụ đầu tiên của Ðức Bênêditô XVI ra khỏi Vatican, kể từ khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tòa Roma. Và thành phố Bari, được xem như là chiếc cầu nối giữa các Giáo Hội Ðông Phương và Giáo Hội Công Giáo Tây Phương. Và cũng tại thành phố Bari nầy, hiện còn lưu giữ hài cốt của thánh Nicolas thành Myra, vị thánh sống vào thế kỷ thứ 4, và được nhiều tín hữu trong Giáo hội Công giáo và trong các Giáo hội Ðông phương biết đến.

Ðức Bênêditô XVI đã chủ sự thánh lễ Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể toàn quốc Italia, tại Quảng Trường Marisabella, với sự tham dự của gần 200 ngàn tín hữu, vào lúc 10 giờ sáng, giờ địa phương Italia, Chúa Nhật 29 tháng 5 năm 2005.

Vào lúc khởi đầu thánh lễ, Ðức Tổng Giám Mục Francesco Cacucci, Tổng Giám Mục Bari, đã nói vài lời chào mừng Ðức Thánh Cha, và nhắc đến mối giây liên lạc giữa thành phố Bari nầy với các giáo hội đông phương, nhất là kể từ khi hài cốt của thánh Nicolas thành Myra, được di chuyển về thành phố nầy vào năm 1057. Sự hiện diện của hài cốt thánh Nicolas đã xây lên chiếc cầu liên lạc giữa Ðông và Tây, một sự liên lạc mà thời gian và những chia rẽ trong lịch sử đã không thể nào phá hư được. Ðức Tổng giám mục đã nói như sau: "Cả trong thời đại chúng ta đây, nhiều anh chị em chúng ta thuộc giáo hội đông phương đã hiệp thông với chúng ta, vừa khuyến khích chúng ta tiếp tục canh tân sự dấn thân và niềm hăng say trên con đường cầu nguyện và đối thoại đại kết". Ðược biết, trong chiều hướng nầy, Ðức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch hội đồng tòa thánh về hiệp nhất kitô, vị tham dự đại hội thánh thể trong tuần qua, đã phát biểu ý kiến rằng nên tổ chức một Hội Nghị hoặc một Thượng Hội Ðồng giữa các giám mục công giáo Roma và các giám mục chính thống đông phương, về chủ đề Ðại Kết. Linh mục Vladimir Kuciumov, quản nhiệm Ðền Thờ Chính Thống Nga tại Bari, đã phát biểu ý kiến rằng Ðức Giáo Hoàng Beneditô XVI đã có những khởi đầu tốt để canh tân những tương quan với Chính Thống Giáo, trong những bài giảng hoặc diễn từ của ngài, dịp khai mạc thừa tác vụ Phêrô tại ngai tòa Roma.

Trở lại bài giảng của Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI trong Thánh Lễ Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể tại Bari, vào sáng Chúa Nhật 29 tháng 5 năm 2005. ÐTC đã nhấn mạnh đến khía cạnh đối thoại với các giáo hội chính thống. ÐTC gọi Bari là vùng đất của gặp gỡ và đối thoại với Giáo hội Chính thống giáo.

ÐTC đã nói như sau: "Tôi muốn lặp lại nơi đây ý muốn của tôi tiếp tục dấn thân" để thiết lập lại sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình với tất cả mọi kẻ tin theo Chúa Kitô, với hết sức lực của tôi." Lời nói suông không đủ, cần có những cử chỉ cụ thể từ phía những người công giáo, để đến với những anh chị em chính thống giáo. "Tôi xin tất cả anh chị em hãy bước đi trên con đường của đại kết thiêng liêng; nhờ qua cầu nguyện, con đường đại kết thiêng liêng nầy mở ra các cánh cửa để đón nhận Chúa Thánh Thần, là Ðấng duy nhất có thể thiết lập sự hiệp nhất."

Ðiểm nội dung quan trọng khác nữa của bài giảng ÐTC là về Bí Tích Thánh Thể, bí tích của sự hiệp nhất. ÐTC đã nói như sau: "Tôi xin lặp lại lần nữa rằng, Bí Tích Thánh Thể là bí tích của sự hiệp nhất. Dù vậy, những người kitô đã chia rẽ với nhau, đặc biệt chia rẽ nhau trong những gì liên quan đến bí tích của sự hiệp nhất... Tôi ý thức rõ ràng rằng, để thiết lập sự hiệp nhất, những biểu lộ  cảm tình tốt lành không đủ. Cần có những cử chỉ cụ thể khơi dậy nơi mỗi người một cuộc trở lại nội tâm; cuộc trở lại nội tâm nầy sẽ dẫn đến con đường đại kết."

ÐTC cũng mời gọi các tín hữu hãy tái khám phá "niềm vui của ngày chủ nhật và nhấn mạnh đến việc tham dự vào cử hành Thánh Thể ngày chúa nhật và hãy nuôi dưỡng mình bằng bánh Thánh Thể. "Ðây là một nhu cầu của người Kittô; và người kitô có thể gặp được sức mạnh cần thiết để đi trên con đường đại kết, trong Bánh Thánh Thánh Thể. Chúng ta cần đến bánh Thánh Thể, để đương đầu với những mệt nhọc và những khổ cực của cuộc hành trình". "Chúa Kitô mà chúng ta gặp trong Bí Tích Thánh Thể là cùng một Chúa Kitô, ở đây tại Bari nầy, cũng như tại Roma, tại Âu Châu cũng như tại Mỹ Châu, tại Phi Châu, tại Á Châu và tại Ðại Dương Châu. Chính cùng một Chúa Kitô duy nhất hiện diện trong Thánh Thể tại mọi nơi trên mặt đất nầy. Và chúng ta chỉ lãnh nhận ngài trong sự hiệp nhất. Hậu quả rất rõ ràng, rằng chúng ta không thể thông hiệp với Chúa, nếu chúng ta không hiệp thông với nhau". "Trên bình diện thiêng liêng, thế giới trong đó chúng ta sống, được ghi dấu đặc biệt bởi sự tiêu thụ vô độ, bởi thái độ lãnh đạm tôn giáo, bởi tinh thần trần tục hóa đóng kín trước sự siêu việt; và một thế giới như thế có thể xem ra như là một sa mạc".

Dân chúng đã vỗ tay hoan hô Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI, cắt ngang bài giảng của ngài nhiều lần.

Cuối thánh lễ, vào giờ Trưa, ÐTC nói vài lời cám ơn, rồi xướng kinh Truyền Tin bằng tiếng Ý với cộng đoàn hiện diện. Kết thúc thánh lễ, ÐTC chào quý vị trong ban tổ chức Ðại Hội Thánh Thể, chào dân chúng hăng say hoan hô ngài, rồi lên Trực Thăng lúc 12.30 trở về lại Vatican. ÐTC về đến Vatican lúc 14.30 chiều Chúa Nhật 29 tháng 5 năm 2005, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ ngắn ngủi, trong vòng vài tiếng đồng hồ.

Ðược biết, trong vòng một tuần lễ, từ ngày 21 đến 29 tháng 5 năm 2005, Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia Italia, đã tiếp đón khoảng 600,000 tín hữu. Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia lần trước, đã được tổ chức tại thành phố Bologna, miền trung Italia, vào tháng 9 năm 1997, và đã được chính đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến bế mạc.

Ðại Hội Thánh Thể quốc gia lần thứ 24 nầy, được tổ chức tại Bari, từ ngày 21 đến 29 tháng 5 năm 2005, và đã được Ðức Thánh Chga Bênêdictô XVI đến bế mạc. Ðại Hội đã huy động 226 giáo phận và 25,000 giáo xứ trong toàn quốc Italia.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page