ÐTC Bênêdictô XVI

tiếp kiến các tín hữu và tưởng niệm

ngày sinh nhật thứ 85 của

Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

ÐTC Bênêdictô XVI tiếp kiến các tín hữu và tưởng niệm ngày sinh nhật thứ 85 của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Vatican (CWN 18/05/2005) -  Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần vào sáng thứ Tư 18/05/2005, tại quảng trường thánh Phêrô, ÐTC Bênêdictô XVI đã tưởng niệm ngày sinh nhật thứ 85 của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. ÐTC nói rằng: "Hôm nay là ngày sinh nhật của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II rất thân yêu của chúng ta. Nếu ngài còn sống, thì hôm nay ngài đã tròn 85 tuổi. Chúng ta tin chắc rằng, ngài đang ở trên thiên đàng và đang nhìn chúng ta. Nhân dịp này, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ vì Ngài đã ban cho chúng ta một món quà rất đặc biệt, đó là Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cùng với những công nghiệp mà ngài đã để lại cho chúng ta kể cả sự đau khổ mà ngài đã chịu đựng".


ÐTC tiếp kiến cha mẹ của bà Terri Schiavo, người phụ nữ người Hoa Kỳ đã bị hôn mê 15 năm và sau đó bị tòa án ra lệnh ngưng cung cấp thực phẩm qua các ống dẫn vào dạ dày và bà đã qua đời ngày 31/03/2005.


Nói với khoảng 25, 000 người đang đứng dưới mưa tại quảng trường Thánh Phêrô, ÐTC Bênêdictô XVI đã tiếp tục loạt bài giáo lý bằng cách giải thích Thánh Vịnh 112 "Danh Chúa Ðáng Ca Ngợi".

ÐTC đã giải thích rằng: "Từ ngữ "Danh Chúa Ðáng Ca Ngợi" trong ngôn ngữ của Thánh Kinh, có ý chỉ Thiên Chúa, chính Ngài là Ðấng hằng hiện diện trong lịch sử nhân loại. Tất cả mọi biến cố lịch sử, từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, đều nằm trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, Ngài chú ý đến từng li từng tí và từng nhu cầu của tất cả chúng ta".

ÐTC nói tiếp: "Trong bài Thánh Vịnh, ngược lại với sự vĩ đại của Thiên Chúa, là sự bất toàn của con người, nhưng với ý muốn của Thiên Chúa, Ngài đã rất gần gủi với tất cả các tạo vật của Ngài và đặc biệt đối với những ai đang phải chịu đau khổ." Cuối bài Thánh Vịnh, là những câu có ý nghĩa tương tư như bài ca Chúc Tụng "Magnificat" mà Ðức Maria đã dùng để chúc tụng Thiên Chúa là Ðấng đã đoái nhìn đến phận hèn tôi tớ của Ngài.

Sau bài giáo lý, ÐTC Bênêdictô XVI đã chào các phái đoàn hành hương đến từ các nước, ngài đã dùng 13 thứ tiếng khác nhau để nói lên sự quan tâm của ngài đến các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Trong các phái đoàn tham dự buổi tiếp kiến chung này, có một phái đoàn các tín hữu Phật Giáo của Nhật Bản, ÐTC cũng đã đặc biệt gửi lời thăm hỏi đến họ. Sau đó, Bằng tiến Nga, ngài đã nói: "Cha xin gửi đến tất cả các con và đến quốc gia thân yêu của các con với Phép Lành Tòa Thánh". Nhóm hành hương của các tín hữu người Nga, với sự hướng dẫn của Ðức Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrusiewicz, sau đó đã phát biểu rằng, họ đã gửi đến ÐTC Bênêdictô XVI lời mời viếng thăm nước Nga. ÐTC cũng đặc biệt tiếp kiến cha mẹ của bà Terri Schiavo, người phụ nữ Hoa Kỳ đã từng bị hôn mê 15 năm, và sau đó theo đơn xin của người chồng, bà đã bị tòa án ra lệnh ngưng cung cấp thực phẩm qua các ống dẫn vào dạ dày và bà đã qua đời ngày 31/03/2005.

 

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page