Tuyên Bố của ÐTGM William Levada

Tân Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tuyên Bố của Ðức Tổng Giám Mục William Levada, Tân Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin.

Tin San Francisco, California, Hoa Kỳ (Zenit 15/05/2005) - Thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2005, nhân dịp được Ðức Thánh Cha Bênêdictô bổ nhiệm làm Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin, Ðức Tổng Giám Mục William Levada, Tổng Giám Mục San Francisco, California, Hoa Kỳ, đã cho phổ biến Tuyên Bố như sau:


Ðức Tổng Giám Mục William Levada, Tân Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin.


Nhân dịp công bố việc bổ nhiệm tôi làm Tân Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin, tôi muốn trước hết nói lên lòng biết ơn sâu xa của tôi đối với Ðức Thánh Cha của chúng ta, Ðức Bênêdictô XVI, vì sự tín nhiệm ngài đã dành cho tôi, khi muốn tôi lãnh trách nhiệm mà chính ngài đã thi hành cách hữu hiệu trong vòng 24 năm qua. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi sẽ cố gắng hết sức mình có thể, để đáp lại lòng tin tưởng của Ðức Thánh Cha đối với tôi, với sự trợ giúp của Chúa.

Tôi đã biết Ðức Bênêdictô XVI, ngay từ năm 1981, khi ngài đến Vatican lúc đó như là vị Tân Tổng Trưởng của cùng bộ Giáo Lý Ðức Tin, nơi tôi đã làm việc, do sự chuyển nhượng của Tổng Giáo Phận Los Angeles. Vị tiền nhiệm của ngài, Ðức Hồng Y Franjo Seper đã có chương trình cho tôi về lại California vào năm 1982, trước khi ngài nghỉ hữu và trước khi việc bổ nhiệm Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger được công bố.

Năm 1987, Tôi đã được Ðức Hồng Y Ratzinger bổ nhiệm vào làm việc trong Ủy Ban Sách Giáo Lý; lúc đó Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã yêu cầu Ðức Hồng Y Ratzinger hãy khai triển dự án Sách Giáo Lý cho toàn thể Giáo Hội; và Ủy ban Sách Giáo Lý gồm có 7 vị giám mục, có bổn phận soạn ra bản văn sơ khởi cho sách Giáo Lý, hướng dẫn việc tham khảo tất cả các giám mục trên khắp thế giới và những nhà chuyên môn, và soạn ra bản văn cuối cùng dưới sự diều hành của một Ủy Ban gồm có 12 vị Hồng Y mà Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger là vị chủ tịch của Ủy ban 12 vị Hồng Y nầy. Tôi còn nhớ nhiều dịp Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger bất ngờ đến tham dự những thảo luận của ban chúng tôi; ngài xắn tay áo lên, kiểm điểm lại những đề nghị thay đổi và canh tân bản văn, hỏi ý kiến chúng tôi và thảo luận về những ý kiến nầy với chúng tôi; chúng tôi cảm thấy sung sướng với những gợi ý và những lời khuyến khích của ngài và bởi tinh thần thật sự làm việc tập đoàn chung với nhau.

Từ năm 2000, Tôi đã là thành viên của cùng bộ Giáo Lý Ðức Tin, tham dự vào nhiều cuộc họp dưới sự hướng dẫn của ngài, như là Tổng Trưởng của Bộ Giáo Lý Ðức Tin. Chắc chắn rằng việc ngài chọn tôi một phần do bởi việc tôi đã thành thạo với công việc tại Bộ Giáo Lý Ðức Tin từ nhiều năm qua. Việc chọn lựa nầy cũng là một tôn vinh dành cho Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ, và là một sự nhìn nhận sự đóng góp quan trọng của chúng ta vào công việc của Giáo Hội phổ quát. Tôi hy vọng rằng 22 năm kinh nghiệm của tôi như là giám mục tại Hoa Kỳ sẽ giúp tôi đại diện tốt cho giáo hội tại Hoa Kỳ nơi Tòa Thánh, và làm cho mối dây liên kết giữa ngai tòa Thánh Phêrô và các giám mục Hoa Kỳ được trở nên vững chắc hơn.

Công việc của Bộ Giáo Lý Ðức Tin chính yếu là nhắm cổ võ một sự thông hiểu rõ ràng về nội dung của Ðức Tin kitô, như đã được thông truyền cho giáo hội qua dòng thời gian từ thời Chúa Giêsu đến nay, và để giúp cho Ðức Thánh Cha và các Giám Mục của Giáo Hội trên khắp thế giới, trong trách vụ tế nhị làm sáng tỏ những lập trường giáo lý sai lầm, khi nào thấy cần phải làm như thế.

Tôi nhìn về công việc và muốn hiểu công việc nầy như là một việc phục vụ cho thừa tác vụ Phêrô của Ðức Bênêdictô XVI, Ðấng đã được Chúa Kitô gọi phục vụ dân chúa --- và nhất là phục vụ cho các vị giám mục --- khắp nơi trên thế giới. Ðồng thời tôi cũng cảm thấy buồn vì phải rời xa tổng Giáo Phận San Francisco, mà tôi đã phục vụ gần 10 năm qua và là nơi mà tôi đã có những liên lạc thân thương với nhiều linh mục và dân chúng. Nhưng điều an ủi là biết rằng mối liên lạc của tôi với giáo phận San Francisco không bị cắt đứt, bởi vì trong địa vị mới, tôi sẽ còn giữ lại mối liên lạc của tôi với giáo hội địa phương, qua danh hiệu chính thức "cựu tổng giám mục San Francisco", danh hiệu mà vị tiền nhiệm tôi, Ðức Tổng Giám Mục John Quinn, cũng đã vui lòng nhận lấy.

Tôi có chương trình đến thăm Bộ Giaó Lý Ðức Tin, để tiếp xúc với các nhân viên và có cái nhìn tổng quát trước về những trách vụ, trong tuần lễ đầu tháng Sáu (năm 2005). Tôi dự trù cư ngụ thường xuyên tại Roma trong tháng 8 (năm 2005), với thời biểu chính thức tôi rời nhiệm vụ Tổng Giám Mục San Francisco vào ngày 17 tháng 8 (năm 2005), ngày kỷ niệm 10 năm công bố việc bổ nhiệm tôi làm Tổng Giám Mục San Francisco. Tôi cầu xin Chúa ban ơn và chúc lành cho thừa tác vụ mới mà ngài đã gọi tôi đến lãnh nhận, và tôi thật sự xin lời cầu nguyện của tất cả những ai nghe hoặc đọc bản Tuyên bố nầy. Nguyện Xin Ðức Mẹ Fatima, mà Giáo Hội mừng lễ vào ngày hôm nay (tức thứ Sáu 13 tháng 5 năm 2005), khẩn cầu cùng Chúa cho tôi và hướng dẫn tôi.

 

(bản dịch Việt Ngữ của Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page