Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI

mời gọi các tín hữu đừng lo sợ

trước tương lai của thế giới

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI mời gọi các tín hữu đừng lo sợ trước tương lai của thế giới.

Tin Vatican (Vis, Apic, 11/05/2005) - Trong buổi tiếp kiến chung lần thứ III, vào lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Tư 11 tháng 5 năm 2005, tại quảng trường thánh Phêrô, Ðức Tân Giáo Hòang Bênêdictô XVI đã tiếp tục loạt bài đã được vị tiền nhiệm ngài, --- Ðức Gioan Phaolô II, --- chuẩn bị trước, giải thích thánh thi trong sách Khải Huyền, chương 15 câu 3 và 4, diễn tả thái độ tôn thờ và chúc tụng Thiên Chúa nơi người công chính. Thánh Thi nầy được dùng trong giờ Kinh Chiều Thứ Sáu, tuần thứ hai.

Ngỏ lời với khoảng 17 ngàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Ðức Bênêdictô  XVI đã lên tiếng kêu gọi mọi người đừng lo sợ trước tương lai của thế giới. Ðức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng: Ai tin thì không còn lo sợ gì nữa... Lịch sử nhân loại không nằm trong tay của những quyền lực tối tăm, không tùy thuộc vào sự ngẫu nhiên và không chỉ tùy vào chọn lựa của con người. Ðứng trước sự phát triển của những sức mạnh của sự dữ, trước uy thế bạo tợn của thần dữ Satan, trước những thiên tai và sự dữ xuất hiện, Thiên Chúa đứng lên như là quan toà tối cao của lịch sử... Các quốc gia cần học biết cách "đọc" trong lịch sử một sứ điệp của Thiên Chúa. Cuộc phiêu lưu của nhân loại không phải là một cuộc phiêu lưu lộn xộn, không có ý nghĩa, cũng không bị bắt buộc phải tùy theo sự mỏng dòn của những kẻ độc đoán và hư đốn.

Các tín hữu hiện diện đã nhiều lần hoan hô Ðức Bênêdictô XVI. Trong phần chào chúc bằng tiếng Ý, Ðức Thánh Cha đã nhắc lại rằng ngày 13 tháng 5, là ngày lễ Kính Ðức Mẹ Fatima, và cũng là ngày kỷ niệm Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bị mưu sát, ngày 13 tháng 5 năm 1981, tại quảng trường Thánh Phêrô. Các bạn trẻ cất hát lên lời tiếng Ý "Benedetto! Benedetto"  "Chúc Tụng Ngài", theo ý nghĩa tiếng ý của từ " Benedictô" danh hiệu của Ðức Benedictô XVI.

Trước khi kết thúc buổi tiếp kiến, kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, Ðức Thánh Cha Bênêdictô XVI, tiến đến chào những anh chị em tàn tật, được xếp chỗ nơi thềm Ðền Thờ Thánh Phêrô, gần bên ghế chủ tọa của Ðức Thánh Cha. Ngài ôm hôn vài trẻ nhỏ và trao đổi vài lời với anh chị em tín hữu gần bên. ÐTC giờ đây xem ra rất tự nhiên thoải mái, giữa đám đông dân chúng hoan hô ngài nồng nhiệt.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page