Những Lời Huấn Ðức

của ÐTC Bênêdictô XVI

vào Trưa Chúa Nhật

Lễ Chúa Thăng Thiên 8/05/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Bênêdictô XVI vào Trưa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên 8/05/2005.

(Radio Veritas Asia 10/05/2005) Quý vị và các bạn thân mến. Chúa Nhật, 8/05/2005, Lễ Chúa Thăng Thiên, ÐTC Benedictô đã xuất hiện hai lần nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài. Lần thứ nhất là lúc 10 giờ sáng, như một bất ngờ, Ðức Thánh Cha Benedictô XVI xuất hiện để chào khoảng 1,000 em thiếu nhi tựu tập tại quảng trường Thánh Phêrô để mừng Ngày Hiền Mẩu, và khai mạc cuộc chạy đua đường dài. Sau đó, lần thứ hai, là vào lúc trưa, để đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng với cộng đoàn tín hữu, như thói quen từ lâu. Trước khi xướng kinh, ÐTC đã nói vài lời huấn đức như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Tại nhiều quốc gia, trong đó có Italia, giáo hội cử hành lễ Trọng Chúa Thăng Thiên. Trong ngày lễ nầy, cộng đoàn kitô được mời gọi nhìn về Ðấng, mà 40 ngày sau khi đã phục sinh, và trước sự kinh ngạc của các Tông Ðồ, "đã được cất nhắc lên cao trước mắt các ông và một đám mây che khuất Ngài khỏi tầm nhìn các tông đồ" (TÐCV 1,9). Chúng ta được mời gọi canh tân đức tin chúng ta vào Chúa Giêsu, chiếc neo cứu rỗi duy nhất cho tất cả mọi người. Khi lên trời, Chúa đã mở ra lại con đường dẫn về quê hương thật của chúng ta, là thiên đàng. Giờ đây, với sức mạnh của Thánh Thần của Ngài, Chúa nâng đỡ chúng ta trong cuộc lữ hành hằng ngày trên trần gian.

Sau những lời trên, Ðức Thánh Cha Bênêdictô XVI nhắc đến ngày Quốc Tế Truyền Thông Xã Hội với những lời như sau:

 

Trong ngày Chúa Nhật hôm nay (8/05/2005), được tổ chức Ngày Quốc Tế Truyền Thông Xã Hội, theo chủ đề: "Các Phương tiện truyền thông xã hội phục vụ cho sự thông cảm giữa các dân tộc". Trong thời đại của hình ảnh như ngày nay, các  phương tiện truyền thông xã hội thật sự kết thành phương thế đặc biệt để cổ võ tình liên đới và sự hòa hợp trong gia đình nhân loại. Mới đây, chúng ta đã có một bằng chứng đặc biệt, nhân dịp cái chết và lễ an táng long trọng của vị tiền nhiệm đáng mến của tôi, Ðức Gioan Phaolô II. Tuy nhiên, tất cả đều tùy thuộc vào cách thức trong đó được sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội. Những phương tiện quan trọng của Truyền Thông, có thể cổ võ sự hiểu biết lẫn nhau và việc đối thoại, hay ngược lại, có thể nuôi dưỡng thành kiến và sự khinh dễ nhau giữa các cá nhân và các dân tộc; các phương tiện truyền thông xã hội có thể góp phần phổ biến hòa bình, hoặc khơi dậy bạo lực. Ðây là lý do tại sao cần phải luôn kêu gọi tinh thần trách nhiệm của mỗi người; điều cần thiết là tất cả mọi người góp phần của mình để bảo đảm sao cho có, trong mọi hình thức truyền thông, sự khách quan, sự tôn trọng phẩm giá con người và quan tâm đến công ích. Như thế, người ta góp phần hạ xuống những bức tường của sự thù nghịch còn đang chia rẽ nhân loại, và người ta có thể củng cố những mối giây liên lạc của tình bằng hữu và tình thương, là những dấu chỉ của Nước Chúa trong lịch sử.

Chúng ta hãy trở về lại với mầu nhiệm kitô của Biến cố Chúa Lên Trời. Sau khi Chúa đã được cất nhắc lên Trời, các đồ đệ quy tụ lại với nhau trong lời cầu nguyện, ở phòng Tiệc Ly, cùng với Ðức Maria, Mẹ Chúa Giêsu. (x. TÐCV 1,14), vừa cùng nhau khẩn xin Chúa Thánh Thần, Ðấng có thể ban cho họ quyền năng để làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh (x. Lc 24,49; TÐCV 1,8). Mọi cộng đoàn kitô, trong sự kết hiệp với Ðức Nữ Ðồng Trinh rất thánh, sống lại trong những ngày nầy, kinh nghiệm thiêng liêng thật đặc biệt, để chuẩn bị mừng lễ Trọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Và giờ đây chúng ta hướng về Mẹ Maria với bài hát "Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng", vừa khẩn cầu sự bảo vệ của Mẹ cho Giáo Hội, và một cách đặc biệt cho tất cả những ai dấn thân vào công cuộc Rao Giảng Phúc Âm, nhờ qua những phương tiện truyền thông xã hội.

Sau những lời trên, ÐTC Benedictô XVI xướng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng và ban phép lành cho mọi người. Sau đó, Ðức Tân Giáo Hoàng còn ở lại bên cửa sổ để chào các nhóm đặc biệt hiện diện tại quảng trường, bằng các thứ tiếng khác nhau. Trước hết bằng tiếng Ý, Ðức Giáo Hoàng Benedictô XVI chào các tham dự viên "Cuộc Chạy Bộ Mùa Xuân" đang diễn ra tại Roma, cũng như tại Trentô và tại các thành phố khác ở Italia. ÐTC nói như sau: "Tôi cầu chúc sao cho việc huấn luyện những thế hệ tương lai được luôn luôn nằm ở trung tâm của cộng đoàn giáo hội và của những cơ chế công cộng".

Bằng tiếng Anh, ÐTC đã nói như sau: "Ước chi hòa bình và niềm vui của Chúa Kitô Phục Sinh, Chúa của chúng ta, luôn ở cùng anh chị em."

Kết thúc, sau những lời cầu chúc bằng tiếng Tây Ban Nha và bằng tiếng Ý. ÐTC cầu chúc mọi người ngày chúa nhật an lành.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page