Bài huấn đức đầu tiên

của ÐTC Bênêđictô XVI

trước giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng

trưa Chúa Nhật 1/05/2005

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Bài huấn đức đầu tiên của ÐTC Bênêđictô XVI trước giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng trưa Chúa Nhật 1/05/2005.

Vatican - (AP 1/05/2005) - ÐTC Bênêđictô XVI xuất hiện lần đầu tiên bên cửa sổ văn phòng làm việc của ngài ở lầu 3 để ban những lời huấn đức trước khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng cùng với hàng chục ngàn tín hữu hiện diện tại Quảng Trường Thánh Phêrô, như truyền thống đã có trước đây của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.


Trưa Chúa Nhật, 1/05/2005, Lần đầu tiên, ÐTC Bênêđictô XVI xuất hiện bên cửa sổ văn phòng làm việc của ngài ở lầu 3 để ban những lời huấn đức trước khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng cùng với hàng chục ngàn tín hữu hiện diện tại Quảng Trường Thánh Phêrô.


ÐTC benedictô XVI đã di chuyển tới chung cư dành riêng cho các vị Giáo Hoàng tại lầu 3 này từ hôm thứ Bảy 30/04/2005. Trưa Chúa Nhật, 1/05/2005,  ÐTC đã xuất hiện bên cửa sổ để ban những lời huấn đức và chúc lành cho dân chúng, đồng thời ngài cũng chúc mừng ngày lễ Phục Sinh của Giáo Hội Chính Thống. Ngài bày tỏ niềm mong ước để có được một sự hiệp nhất giữa các giáo hội Kitô.

ÐTC cũng gữi lời chào thăm đến tất cả các công nhân trên khắp thế giới nhân ngày Quốc Tế Lao Ðộng, 1/05/2005.

Ngày 1 tháng 5 là ngày lễ Lao Ðộng của nhiều quốc gia trên thế giới, vì thế đã có nhiều đoàn thể đến Roma để tham dự những buổi đại hòa nhạc vào tối Chúa Nhật, ngày 1/05/2005.

Hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, có khoảng chừng 50,000 người, đây là một con số những người tập trung tại quảng trường đông nhất từ xưa nay để chờ ÐTC xuất hiện và chúc lành cho dân chúng từ bên cửa sổ phòng làm việc.

Trong bài huấn đức, ÐTC đã nói như sau:

"Anh chị em rất thân mến, tôi xin gửi đến tất cả anh chị em lời chào thân ái, trong dịp xuất hiện lần đầu tiên của tôi bên cửa sổ này, nơi gợi lại cho chúng ta những hình ảnh rất thân yêu của vị tiền nhiệm của tôi mà đã quá quen thuộc với tất cả mọi người trên khắp thế giới.

Từ Chúa Nhật này đến Chúa Nhật nọ, Ðức cố Gioan Phaolô II, đã xuất hiện (bên cửa sổ này) như những buổi họp mặt cố định và đã trở thành thông lệ suốt một phần tư thế kỷ trong lịch sử Giáo Hội và thế giới, và hôm nay, chúng ta càng cảm thấy ngài vẫn gần gủi với chúng ta hơn bao giờ hết."

Ðức cố Gioan Phaolô II đã qua đời vào ngày 2/04/2005, hưởng thọ 84 tuổi, 3 ngày sau khi ngài đã xuất hiện bên cửa sổ này lần cuối cùng để âm thầm ban phép lành cho dân chúng. Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, người Ðức, một trong những cộng sự viện gần gủi nhất với Ðức cố Gioan Phaolô II, đã được chọn làm vị Giáo Hoàng kế vị vào ngày 19/04/2005 với tên hiệu là Benedictô XVI.

Trong khoảng 15 phút xuất hiện bên cửa sổ, ÐTC Benedictô XVI, với chiếc áo dòng màu trắng, đã kêu gọi mọi người hãy cố gắng để tạo nên những nhịp cầu nối kết giữa Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Giáo.

Với lòng chân thành, ÐTC đã chúc mừng lễ Phục Sinh tới Giáo Hội Chính Thống, ngài nói: "Thiên Chúa kêu mời tất cả chúng ta hãy cùng nhau tiến tới một quyết định hiệp nhất với nhau".

Ðức cố Gioan Phaolô II đã tạo được những quan hệ rất tốt giữa hai giáo hội Công Giáo và Chính Thống Giáo trong 26 năm triều giáo hoàng của ngài.

ÐTC Benedictô XVI cũng đã xuất hiện bên cùng một cửa sổ này và cũng bày tỏ một ý nguyện hiệp nhất giống như đấng tiền nhiệm của ngài đã có.

Sau khi trình bày chung những quan tâm của ngài về "chiến tranh, nghèo đói và bệnh tật trên thế giới", ÐTC Benedicto XVI cũng đặc biệt để ý riêng đến quốc gia Togo ở Phi Châu, nơi đang có những xung đột gây nên những chết chóc và bạo động sau cuộc bầu cử thiếu công bằng. Ngài nhắn với dân chúng Togo rằng, ngài "hiệp thông cùng với những đau thương và những khó khăn mà những người dân Togo đang gặp phải", ngài vẫn hằng cầu nguyện cho họ để có được một sự hòa bình và hòa giải đích thực.

Sau khi chào thăm dân chúng bằng tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha, ÐTC Benedictô XVI nhiều lần giơ tay vẫy chào dân chúng và ban Phép Lành cho tất cả.

Một phụ nữ người Ý đứng trong đám đông tại quãng trường đã bày tỏ rằng, những người bạn của cô đến từ Ðức và Úc, cũng có mặt trong buổi huấn đức này, đã bày tỏ một sư tiếc nuối vì ÐTC không dùng tiếng Ðức để phát biểu, nhưng bây giờ thì họ đã hiểu rõ rằng ÐTC muốn gần gũi hơn với những người dân Roma.

Ðức cố Gioan Phaolô II thường tạo nên sự chú ý của mọi người và hay thêm vào những câu đùa vui với dân chúng mỗi lần ngài xuất hiện bên cửa sổ để ban những lời huấn đức.

Ðức Benedictô XVI cũng vậy, ngài hay xen kẻ vào trong bài huấn đức đã được chuẩn bị sẵn của ngài một vài lời tự phát, kể cả những câu đùa vui. Ngài nói tên của ngài là Joseph, ngài cũng là một người thợ. Thánh Giuse Thợ (Joseph) là vị thánh quan thầy của các công nhân.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page