Hồng Y Ðoàn

tiếp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh

đến phân ưu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hồng Y Ðoàn tiếp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh đến phân ưu.

Tin Vatican (VIS 13/04/2005) - Lúc 10 giờ sáng thứ Tư , 13 tháng 4 năm 2005, nơi Tiền Ðường trước Ðại Sảnh Phaolô VI trong nội thành Vatian, Hồng Y Ðoàn đã tiếp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh đến phân ưu.

Giáo Sư Giovanni Galassi, đại sứ của Cộng Hòa San Marino cạnh Tòa Thánh, và là niên trưởng ngọai giao đoàn, đã đọc bài diễn văn ca tụng Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II, là vị giáo hoàng đã ghi dấu cách đặc biệt lịch sử thế giới, trên bình diện tôn giáo, luân lý và xã hội. Giáo Sư nhìn nhận Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là điểm quy chiếu cho toàn thể nhân loại. Giáo Sư nhận định như sau:

"Khi vừa được chọn lên kế vị Thánh Phêrô nơi ngai tòa Roma, Ðức Gioan Phaolô II đã mời gọi tất cả mọi người công giáo đừng sợ và hãy mở rộng mọi cửa cho Chúa Kitô, đồng thời Ðức Gioan Phaolô II cũng dấn thân trong cuộc đối thoại đầy tinh thần xây dựng và phong phú kết quả với các giáo hội anh em, để tái lập sự hiệp nhất những nguời kitô, và đối thoại với các tôn giáo khác.

Giáo Sư  Galassi nhắc lại việc ÐTC Gioan Phaolô II đã hai lần mời ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh đến thành phố Assisi để cầu nguyện. Giáo sư  nhận định tiếp về Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II như sau:

"Với sự chân thành trí thức cao độ, Ðức Gioan Phaolô II đã không do dự nhìn lại lịch sử quá khứ của giáo hội với tinh thần phê phán, vừa đồng thời ngài đã đưa lên danh dự bàn thờ vô số những vị tử đạo của giáo hội công giáo.

Qua giáo huấn của ngài, Ðức Gioan Phaolô II đã ghi dấu sâu đậm một phần tư cuối cùng của thế kỷ XX và khởi đầu của thế kỷ mới: một cách mạnh mẽ, ngài đã chống lại những ý thức hệ vô thần và độc tài toàn trị; ngài cũng nhiều lần nhắc cho các quốc gia đã phát triển nhất đừng bao giờ chọn chủ nghĩa hưởng thụ làm "như là tôn giáo" cho đời sống của mình, vừa sốt sắng bảo vệ tính cách trung tâm của con nguời, bảo vệ phẩm giá con người, bảo vệ quyền con người được thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu của mình, trong một viễn ttượng của tình liên đới hỗ tương.

Ðức Gioan Phaolô II không chỉ bằng lòng với việc khích lệ nhờ qua các thông điệp, các thư mục vụ, các bài giảng và những văn kiện khác nữa, nhưng ngài còn muốn đích thân hiện diện bên cạnh mỗi người; chính vì thế mà ngài đã đi hành hương khắp nơi trên thế giới, mang giáo huấn của ngài đến tận những nơi xa xôi nhất, như một Mục Tử yêu thương tất cả mọi nguời, được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa.

Trong suốt triều giáo hoàng của ngài, Ðức Gioan Phaolô II đã nhìn về con người trọn vẹn, trong những khía cạnh trần thế và siêu việt, để nhắm đến việc xây dựng một nền văn minh mới, đích thực hơn, bền vững hơn: nền văn minh của tình thương.

Ðể xây dựng nền Văn Minh tình thương nầy, Ðức Gioan Phaolô II đã huy động các bạn trẻ trên khắp thế giới, được ngài gọi là "những lính canh của bình minh", niềm hy vọng cho tương lai; và đáp lại, những người trẻ đã tự nguyện và hăng say đặt tương lai và năng lực của họ nơi ngài.

Kết thúc, giáo sư Galassi một lần nữa nói lên những lời phân ưu nhân danh ngoại giao đoàn cạnh TòaThánh, và cầu chúc cho Giáo Hôi sớm có được vị lãnh đạo mới.

Ðáp lời vị niên trưởng ngoại giao đoàn, Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, niên trưởng Hồng Y đoàn, nói lời tri ân các nhà ngoại giao. Ðức Hồng Y Ratzinger ghi nhận thêm là trong triều giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II, tổng số các quốc gia có liên lạc ngọai giao với tòa thánh, đã tăng hơn gấp đôi. Ðây là dấu chỉ cho thấy mối quan tâm của các quốc gia đối với hoạt động của Ðức Thánh Cha và của Giáo Hội trên khắp thế giới.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page