Vài nhận định về những hệ luận

do tình trạng sức khỏe yêu kém

của ÐTC Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nhận định về những hệ luận do tình trạng sức khỏe yêu kém của ÐTC Gioan Phaolô II.

(Radio Veritas Asia 30/03/2005) - (viết theo tài liệu của UCA News) - Lần đầu tiên trong 26 năm đứng đầu Giáo hội Công giáo, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã không chủ sự một buổi lễ chính nào trong Tuần Thánh năm 2005.

Qua hệ thống truyền hình, người ta đã nhìn thầy ÐTC làm dấu thánh giá ban phép lành trong im lặng cho thành phố Rôma và cho thế giới vào trưa Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 27/03/2005.

Ðức Thánh Cha thực sự đang trong tình trạng sức khỏe yếu kém, và Một vị cho biết ý kiến riêng rằng: "Ðức Thánh Cha sẽ không bao giờ có sức khỏe như trước được nữa."

Trong khi đó thì người phát ngôn của Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Valls cho biết tình trạng sức khỏe của Ðức Thánh Cha "tiếp tục tốt hơn".

Hôm 10/03/2005, Tiến sĩ Navarro Valls thông báo rằng các bác sĩ đã khuyên Ðức Gioan Phaolô II nằm lại viện "thêm một vài ngày nữa," nhưng lúc đó, Tiến Sĩ Navarro Valls vẫn giữ lập trường khẳng định Ðức Thánh Cha sẽ trở lại Vatican sớm, trước Tuần Thánh.

Mặc dầu sức khỏe của Ðức Thánh Cha có chuyển biến tốt, nhưng "một bầu không khí không lấy gì bảo đảm" bao trùm Vatican. Theo một hồng y khác yêu cầu giấu tên, thì "Không ai biết chắc được tình hình trong những ngày tháng sắp tới sẽ ra sao."

Một số hồng y đã tìm cách trấn an thế giới rằng Ðức Thánh Cha đang bình phục, nhưng chậm.

Thực sự trong nhữngngày nầy, sức lực của Ðức Thánh Cha còn yếu. Ngài ăn uống đều đặn, mỗi ngày ngồi nhiều giờ trên ghế, cầu nguyện nhiều trong phòng riêng cũng như trong nhà nguyện, và có thể đọc sách, nhưng chỉ có thể nói được chút ít.

Tính tổng cộng, ÐTC đã nằm viện 25 ngày, kể từ hôm 1/02/2005. Nếu tính từ năm 1978, tức từ khi ÐTC được chọn kế vị thánh Phêrô nơi ngai tòa Roma, đến nay (tháng 3 năm 2005), thì tổng cộng ÐTC đã nằm bệnh viện hơn 150 ngày.

Nơi Cổ họng, ÐTC vẫn còn mang cái ống mà bác sĩ đã đặt vào hôm ngày 24/02/2005, và không ai biết được ống trợ thở nầy sẽ nằm đó lâu dài hay không.

Cái ống này nhằm để giúp Ðức Thánh Cha hít thở dễ dàng hơn, và ngăn chặn chứng khó thở như đã xảy ra hôm 1/02/2005, suýt làm chết người. Nếu ÐTC vẫn giữ  cái ống nầy nơi cổ, thì có nguy cơ  ÐTC bị nhiễm trùng; nhưng nếu gở đi, thì nguy hiểm còn cao hơn --- nghĩa là ÐTC có thể bị nghẹt thở, khi xảy ra triệu chứng khó thở.

Trong tình hình như hiện nay, nhiều người ở Rôma đang tự hỏi tương lai của ÐTC, --- một con người vĩ đại, --- sẽ như thế nào. Một số hồng y phát biểu công khai, trong hơn hai năm qua, rằng dựa vào tình trạng sức khỏe yếu ớt của Ðức Giáo Hoàng, họ có thể chấp nhận nếu ngài quyết định từ chức. Ðồng ý với lập trường vừa nói, ta có thể kể Ðức Hồng Y Mejia của Argentina, và Ðức Hồng Y Hamao Fumio, người Nhật Bản, và là chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Mục Vụ cho Người Di dân và người Bất định cư.

Cách đây không lâu, một trong những vị mà Ðức Thánh Cha ngưỡng mộ nhất, tức Ðức Hồng Y dòng Tên Jan Korec của quốc gia Slovakia, đã khéo léo đề nghị cùng Ðức Giáo Hoàng rằng có lẽ đã đến lúc phải từ chức, nhưng lúc đó Ðức Gioan Phaolô II chỉ mỉm cười mà không đáp lại.

Thực ra, với nhiều lý do khác nhau, rất nhiều hồng y hoàn toàn phản đối việc Ðức Thánh Cha từ chức. Một số người cho là "thiếu tế nhị" ngay cả khi nêu lên vấn đề này. Ðức Hồng Y Giovanni Battista Re, Tổng trưởng bộ Giám Mục, đã phát biểu công khai như thế, một ngày sau khi Ðức Hồng Y Angelo Sodano đề cập đến vấn đề này khi trả lời chất vấn của một nhà báo. Theo Ðức Hồng Y Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, thì đó là bổn phận của Ðức Thánh Cha, khi thấy mình không thể thi hành thứa tác vụ Phêrô.

Về phần mình, Ðức Thánh Cha nói rõ ràng rằng việc từ chức không phải là sự lựa chọn của ngài. Linh mục bạn ngài, Cha Tadeus Styczen, đã bình luận vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn gần đây với nhật báo "Tương Lai", tờ báo của Hội đồng Giám mục Ý. Cha đã nói như sau: "ÐTC không biết cụm từ "từ chức". Sứ mệnh của ÐTC hiện nay là làm chứng cho thánh giá... Có ai chối bỏ thánh giá mà Chúa Giêsu đã đặt lên vai mình không?"

Dường như hiện nay hầu hết các hồng y đều rõ là Ðức Gioan Phaolô II đã quyết định tiếp tục vác thánh giá cho đến cùng, và sẽ không bao giờ từ chức. Các ngài cảm thấy mình phải tôn trọng quyết định của Ðức Thánh Cha. Nhưng điều đó vẫn không làm cho nhiều người khỏi tự hỏi như sau: làm sao ÐTC có thể cai quản Giáo hội trong thời gian tới.

Người ta không biết chắc tình trạng sức khỏe của ÐTC sẽ như thế nào? Ngài có nói được nữa hay không? Hay ngài sẽ không nói được nữa và buộc phải giao tiếp bằng những cách khác? Liệu một ngày nào đó ngài sẽ không còn có thể nói và viết được nữa không?

Thực sự, không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta sống theo từng ngày. Chúng ta ở trong bàn tay Chúa.

Vì thế, người ta không ngạc nhiên gì khi Ðức Hồng Y Mario Pompedda, --- vị đứng đầu Tòa án Tối cao của Pháp viện Tòa Thánh trước đây, --- đề nghị trong một cuộc phỏng vấn mới đây với một tờ nhật báo tiếng Ý rằng, vào thời điểm này nên tổ chức các cuộc họp thường xuyên giữa các vị đứng đầu các Bộ và đề nghị họ giúp Ðức Thánh Cha cai quản Giáo hội hoàn vũ, vào thời điểm khó khăn này. Nếu lời đề nghị này của vị cựu "chánh án" Vatican, được thực hiện, thì nó có thể chuẩn bị cho một hệ thống mới cai quản Giáo hội có tính cộng đoàn hơn, trong giai đoạn cuối của triều giáo hoàng Gioan Phaolô II thật đặc biệt này. Và có thể đó là điều mà nhiều hồng y và giám mục ủng hộ.

(Ðặng Thế Dũng viết lại từ tài liệu của UCA news)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page