Những Lời Huấn Ðức

Của ÐTC Gioan Phaolô II

vào Trưa Chúa Nhật 13/03/2005

Chúa nhật V Mùa Chay

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Huấn Ðức Của ÐTC Gioan Phaolô II vào Trưa Chúa Nhật, 13 tháng 3 năm 2005, Chúa nhật V Mùa Chay.

(Radio Veritas Asia 14/02/2005) - Quý vị  và các bạn thân mến. Giống như những Chúa Nhật vừa qua, ÐTC Gioan Phaolô II đã không đích thân đọc bài huấn đức trước Kinh Truyền Tin, vào Trưa Chúa Nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2005, Chúa Nhật Thứ V Mùa Chay. Ðức Tổng Giám Mục Sandri đã đọc thay Ðức Thánh Cha và đã hướng dẫn buổi đọc Kinh Truyền Tin tại quảng trường thánh Phêrô; phần ÐTC, thì ngài đã hiệp ý với buổi đọc kinh Truyền Tin nầy, từ phòng bệnh của ngài tại Bệnh Viện Gemelli.

Sau kinh Truyền Tin, ÐTC đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng bệnh của ngài, và nói vài lời bằng tiếng Ý để chào chúc mọi người hiện diện, và làm dấu ban phép lành cho họ. Ðây là những lời nói đầu tiên, kể từ khi ÐTC nhập viện lần thứ hai, hôm ngày 24 tháng 2 năm 2005, và chịu mổ  nơi Ống Khí Quản ở Cổ, để trợ thở.

Và người phát ngôn của Tòa Thánh cũng đã cho mọi người biết là Ðức Thánh Cha xuất viện vào chiều Chúa Nhật, ngày 13/03/2005, để trở về lại Vatican. Vài trăm tín hữu hiện diện nơi sân ở cổng vào bệnh viện Gemelli, để nguyện kinh Truyền Tin với ÐTC, đã cảm động cất hát bài: Nầy Con là Ðá, nói lên tâm tình cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha.

Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn đức trước Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật, 13 tháng 3 năm 2005, Chúa Nhật Thứ V mùa Chay, do Ðức Tổng Giám Mục Sandri đọc thay cho Ðức Thánh Cha, tại quảng trường Thánh Phêrô, như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Trong những ngày lưu lại tại Bệnh Viện Gemelli nầy, tôi lưu ý đặc biệt đến sự hiện diện và chú tâm của biết bao người hoạt động thông tin qua các phương tiện truyền thông xã hội. Hôm nay tôi muốn gởi lời cám ơn đến những anh chị em nầy, bởi vì tôi biết rõ rằng những anh chị em nầy đã hy sinh phục vụ, ngõ hầu nhờ đó mà các tín hữu khắp nơi trên thế giới có thể cảm nghiệm được sự gần gủi của tôi bên cạnh họ và đồng hành với tôi trong tâm tình mến thương và trong lời cầu nguyện.

Thật là hết sức quan trọng, vai trò của các phương tiện truyền thông xã hội trong thời đại truyền thông toàn cầu chúng ta đang sống. Trách nhiệm của tất cả những ai sử dụng các phương tiện nầy cũng rất to lớn. Họ được mời gọi luôn cung cấp thông tin mau lẹ, biết tôn trọng phẩm giá của ngôi vị con người và biết chú ý đến công ích.

Trong thời gian Mùa Chay nầy, --- mùa mời gọi các tín hữu hãy nuôi dưỡng chính mình nhiều hơn bằng lời Chúa, --- tôi muốn nhắc lại rằng người ta có thể nuôi dưỡng tinh thần của mình, qua các phương tiện máy thu thanh, truyền hình và internet. Tôi biết ơn tất cả những ai dấn thân trong những hình thức mới của việc rao giảng phúc âm, qua các phương tiện truyền thông xã hội.

Cuối cùng, chúng ta hãy khẩn xin Mẹ Maria rất thánh trợ giúp chúng ta chuẩn bị tốt cho Tuần Thánh, sẽ bắt đầu vào Chúa Nhật tới. Tôi hy vọng thấy nhiều bạn trẻ tham dự vào Phụng Vụ Chúa Nhật Lễ Lá, tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Biến cố nầy hướng tinh thần chúng ta đến ngày Quốc Tế Giới Trẻ, sắp được tổ chức tại thành phố Côlônia bên Ðức.

Quý vị và các bạn thân mến,

Vừa rồi là những tâm tình và sự khuyến khích của Ðức Thánh Cha vào Trưa Chúa Nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2005, Chúa Nhật V Mùa Chay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page