Thơ của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

gởi cho Ðức Giám Mục giáo phận Coimbra

khi hay tin Nữ Tu Lucia qua đời

 

ÐTC Gioan Phaolô II thăm Nữ Tu Lucia vào dịp tháng 5/2000

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thơ của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II gởi cho Ðức Giám Mục giáo phận Coimbra, khi hay tin Nữ Tu Lucia qua đời.

(Radio Veritas Asia 16/02/2005) - Khi hay tin Nữ Tu Lucia, --- người chứng cuối cùng trong số ba trẻ em đã được thấy tận mắt Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima, bên Bồ Ðào Nha, --- qua đời hôm Chúa Nhật 13 tháng 2 năm 2005, thì sang ngày thứ Hai 14 tháng 2 năm 2005, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II gởi thư cho Ðức Cha Albinô Clêtô, giám mục giáo phận Coimbra, nói lên những tâm tình và nhắc lại những lần ÐTC đã gặp nữ tu Lucia.


Các tín hữu viếng thăm thi hài của Nữ Tu Lucia, qua đời ngày Chúa Nhật, 13/02/2005.


Ðược biết, Ðức Giám Mục giáo phận Coimbra đã chủ sự thánh lễ an táng Nữ Tu Lucia, hôm chiều thứ Ba, ngày 15 tháng 2 năm 2005, với sự hiện diện của Ðức Hồng Y Tarcisiô Bertonê, tổng giám mục Genôva, Italia, và là Ðặc Sứ của Ðức Thánh Cha trong lễ an táng nầy. Chính Ðức Cha đã công bố thư của Ðức Thánh Cha gởi cho ngài, khi vừa hay tin Nữ Tu Lucia qua đời. Thủ tướng Bồ Ðào Nha, đã tuyên bố ngày an táng Nữ Tu Lucia, ngày 15 tháng 2 năm 2005, là Ngày Toàn Quốc để tang Nữ Tu Lucia.

Trong thư gởi cho Ðức Giám Mục giáo phận Co-Im-Bra, Ðức Thánh Cha viết như như sau:

 

"Tôi xúc động khi hay tin Nữ Tu "Maria Lucia của Chúa Giêsu và của Thánh Tâm Vô Nhiễm" đã được Cha trên trời gọi về Nhà Cha an nghỉ đời đời, hưởng thọ 97 tuổi. Tôi xúc động nhớ lại những lần gặp gỡ với Nữ Tu và những liên lạc do tình bằng hữu thiêng liêng giữa tôi và chị Lucia, những liên lạc càng ngày càng được vững mạnh hơn với thời gian. Tôi luôn luôn cảm thấy được nâng đỡ bởi hồng ân hằng ngày của lời cầu nguyện của Nữ Tu, nhất là trong những lúc tôi gặp thử thách nặng nề và chịu đau khổ. Nguyện xin Thiên Chúa thưởng công bội hậu cho Nữ Tu, vì công việc chị âm thầm phục vụ cho Giáo Hội."

 

Nhắc lại chân lý tất cả mọi người đều phải chết, ÐTC nói đến sự sống đời đời được trao ban cho những ai theo Chúa Kitô với những lời như sau:

 

"Chúng ta nhớ đến những chân lý chắc chắn của đức tin vào giây phút chúng ta nói lời chào cuối cùng cho người nữ tu camêlô khiêm tốn và đạo đức, đã tận hiến trọn cả cuộc sống mình cho Chúa Kitô... Việc Ðức Mẹ hiện ra cho Lucia tại Fatima cùng với hai người bà con là Francisco và Giacinta, vào năm 1917, là khởi đầu của một sứ mạng đặc biệt cho Nữ Tu Lucia; và Nữ tu đã trung thành với sứ mạng nầy cho đến những ngày cuối cùng. Nữ Tu Lucia để lại cho chúng ta mẫu gương về lòng trung thành to lớn với Chúa và về sự gắn bó đầy vui tươi với Thánh Ý Thiên Chúa."

 

Ðược biết Nữ Tu Lucia --- có tên gia đình là Lucia Dos Santos --- và tên dòng tu là Maria Lucia của Chúa Giêsu và của Thánh Tâm Vô Nhiễm --- sinh ngày 22 tháng 3 năm 1907, tại làng Aljustrel, trong vùng  Fatima. Nữ  Tu Lucia vào tu dòng kín Camêlô tại Coimbra, năm 1948 và qua đời hôm Chúa Nhật ngày 13 tháng 2 năm 2005, như chúng ta đã biết tin.

Nữ tu Lucia, cùng với hai người em bà con của mình là Francisco và Giacinta Marto, đã được thấy Ðức Mẹ hiện ra 6 lần, từ ngày 13 tháng 5 đến 13 tháng 10 năm 1917. Sau đó Nữ Tu Lucia còn được thấy Ðức Mẹ hiện ra riêng với mình hai lần, một vào năm 1923 và một vào năm 1929. Trước khi vào tu dòng kín  tại Coimbra, Bồ Ðào Nha, vào năm 1948, thì Nữ Tu Lucia đã vào tu nơi dòng các Nữ Tu Dorotê, tại Tu-Y, bên Tây Ban Nha, khi chị được 18 tuổi.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã gặp Nữ Tu Lucia ba lần;  lần thứ nhất là vào năm 1982 khi ÐTC đến Fatima để tạ ơn Ðức Mẹ đã cứu sống ngài khỏi cuộc mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981; lần thứ hai là vào năm 1991, nhân dịp lễ kỷ niệm giáp 10 năm biến cố ÐTC bị mưu sát năm 1981, và lần gặp thứ hai nầy đã diễn ra tại quãng trường thánh Phêrô, ở Vatican; lần thứ ba vào năm 2000, tại Fatima, trong dịp lễ phong chân phước cho hai người em bà con là Francisco và Giacinta Marto.

Ngoài bức thơ ÐTC Gioan Phaolô II gởi cho Ðức Giám Mục Giáo Phận Coimbra khi hay tin Nữ Tu Lucia qua đời, như đã được nhắc đến trên đây, ÐTC Gioan Phaolô II còn gởi một sứ điệp ngắn cho chính nữ tu Lucia, khi hay tin nữ tu bị yếu liệt. Trong sứ điệp ngắn nầy cho nữ tu Lucia, ÐTC  ban phép lành Tòa Thánh cho Nữ Tu và cho biết ngài cầu xin Thiên Chúa ban cho nữ tu Lucia được ơn "sống giây phút  đau yếu nầy với tinh thần của mầu nhiệm Phục Sinh". Ðức Giám Mục Cletô, giám mục giáo phận CoimBra, đã xác nhận là sứ điệp ngắn nầy của ÐTC đã được đọc cho Nữ Tu Lucia nghe trong giây phút yếu liệt; và Nữ Tu Lucia đã tỏ ra xúc động khi nghe đọc sứ điệp của ÐTC, và đã bày tỏ ý muốn chính mình được đọc bản văn gởi đến qua máy fax. Ðó là phản ứng cuối cùng của Nữ Tu Lucia, trước giây phút qua đời, ngày 13 tháng 2 năm 2005. Nguyên do chính của cái chết của Nữ Tu Lucia là do tuổi già sức yếu, đến lúc tàn kiệt mà thôi.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page