Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật mùng 6/02/2005

từ cửa sổ phòng bệnh

tại Bệnh Viện Gemelli, Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật mùng 6 tháng 2 năm 2005, từ cửa sổ phòng bệnh tại Bệnh Viện Gemelli, Roma.

Tin Vatican (Vat 6/02/2005) - Trưa Chúa Nhật, ngày 6 tháng 2 năm 2005, ÐTC Gioan Phaolô II đã xuất hiện trong tư thế ngồi bên cửa sổ phòng bệnh của ngài tại Bệnh Viện Ða Khoa Gemelli, để đọc kinh Truyền Tin với cộng đoàn tín hữu tụ họp tại bệnh viện Gemelli và tại quảng trường thánh Phêrô, Roma.


Trưa Chúa Nhật, ngày 6 tháng 2 năm 2005, ÐTC Gioan Phaolô II đã xuất hiện trong tư thế ngồi bên cửa sổ phòng bệnh của ngài tại Bệnh Viện Ða Khoa Gemelli, để đọc kinh Truyền Tin với cộng đoàn tín hữu tụ họp tại bệnh viện Gemelli và tại quảng trường thánh Phêrô, Roma.


Bài huấn đức trước kinh Truyền Tin, đã được Ðức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri đọc thay, và cả Kinh Truyền Tin nữa. ÐTC chỉ ban phép lành sau kinh truyền tin. Giọng nói của ngài lúc đó còn khó khăn và khan tiếng. Các ký giả lưu ý đến câu: "ngay tại bệnh viện và giữa những anh chị em bệnh nhân mà tôi yêu thương nghĩ đến, tôi tiếp tục phục vụ giáo hội và toàn thể nhân loại", để bàn thảo về việc khả thể ÐTC tiếp tục hay không thừa tác vụ cai quản giáo hội phổ quát.

Ðây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn đức của ÐTC Gioan Phaolô II trước khi xướng kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật mùng 6 tháng 2 năm 2005:

 

Anh chị em thân mến,

Chúa nhật hôm nay, Tôi ngỏ lời với anh chị em từ Bệnh Viện Ða Khoa Agostino Gemelli. Tôi đến đây từ vài ngày qua và được các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế, yêu thương chăm sóc. Tôi xin hết lòng cám ơn các vị.

Anh chị em rất thân mến, tôi hết lòng cám ơn tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây và tất cả những anh chị em ở khắp nơi trên thế giới mà vẫn gần gủi với tôi, vì tình thương chân thành và muốn chia sẻ của anh chị em đối với tôi; tôi đặc biệt cảm nghiệm được tình thương của anh chị em trong những ngày nầy.

Tôi muốn nói lên lòng biết ơn đối với tất cả và từng người, qua lời cầu nguyện liên lỉ của tôi  cho những ý nguyện của anh chị em, cũng như cho những nhu cầu của giáo hội, và cho những công cuộc lớn lao của thế giới. Như thế, ngay tại bệnh viện và giữa những anh chị em bệnh nhân mà tôi  yêu thương nghĩ đến, tôi tiếp tục phục vụ giáo hội và toàn thể nhân loại.

Ngày chúa nhật hôm nay (6/02/2005), tại Italia, người ta cử hành Ngày Sự Sống. Trong sứ điệp đã được công bố cho ngày cử hành nầy, các Giám Mục Italia đã nhấn mạnh đến mầu nhiệm sự sống như là một tương quan, và tương quan nầy đòi hỏi lòng tin tưởng. Cần phải tin tưởng vào cuộc sống. Những trẻ thơ chưa sinh ra đang âm thầm đòi được sự tin tưởng nầy. Và còn biết bao trẻ thơ khác cũng yêu cầu có sự tin tưởng vào sự sống, những trẻ thơ bơ vơ không còn gia đình vì nhiều lý do khác nhau và muốn gặp được một mái nhà tiếp đón chúng qua việc nhận con nuôi và việc tạm thời bảo hộ.

Với quan tâm đặc biệt tôi nghĩ đến dân chúng Italia thân yêu và đến tất cả những ai lưu tâm bênh vực sự sống sắp được sinh ra. Một cách đặc biệt, tôi đứng bên cạnh các vị Giám Mục Italia; các ngài tiếp tục khuyến khích những người công giáo và những kẻ thiện chí hãy bênh vực quyền căn bản được sống, trong sự tôn trọng phẩm giá của từng người. Nguyện xin Mẹ Maria, Nữ Vương các gia đình, giúp chúng ta chiến thắng "thách thức của sự sống", là thách thức đầu tiên giữa những thách thức to lớn của nhân loại ngày nay.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page