Vài lời huấn đức

của ÐTC Gioan Phaolô II

dành cho các Chủng Sinh

Ðại Chủng Viện Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài lời huấn đức của ÐTC Gioan Phaolô II dành cho các Chủng Sinh Ðại Chủng Viện Roma.

(Radio Veritas Asia 7/02/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Như đã nói đến trong bản tin, chiều thứ Bảy, mùng 5 tháng 2 năm 2005, từ giường bệnh trong bệnh viện Gemelli, và qua hệ thống truyền hình, ÐTC đã theo dõi biến cố các chủng sinh roma và các bạn trẻ đang mừng lễ Mẹ Maria, Ðức Bà của Lòng Phó Thác, bên trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI, ở nội thành Vatican.


Trưa Chúa Nhật, ngày 6 tháng 2 năm 2005, ÐTC Gioan Phaolô II đã xuất hiện trong tư thế ngồi bên cửa sổ phòng bệnh của ngài tại Bệnh Viện Ða Khoa Gemelli, để đọc kinh Truyền Tin với cộng đoàn tín hữu tụ họp tại bệnh viện Gemelli và tại quảng trường thánh Phêrô, Roma.


Nhân dịp nầy, ÐTC đã gởi vài lời huấn đức, qua Ðức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, phụ tá quốc vụ khanh đặc trách nội vụ. Ðức Tổng Giám Mục Sandri đã đọc bài huấn đức của ÐTC cho các chủng sinh và các bạn trẻ, như sau:

 

Các chủng sinh rất thân mến,

Với niềm vui to lớn, Cha hiệp ý với chúng con, trong ngày lễ kính Ðức Bà của Lòng Phó Thác, quan thầy của Ðại Chủng Viện Roma.

Tôi xin chào Ðức Hồng Y Tổng Ðại Diện, quý Ðức Cha phụ tá, Vị Giám Ðốc Ðại Chủng Viện và những vị bề trên, và với tâm tình yêu thương, cha chào chúng con, các chủng sinh rất thân mến, và chào những gia đình thân thuộc của chúng con. Cha xin chào Ca Ðoàn và Ban Nhạc của Giáo Phận Roma, do Ðức Ông Marco Frisina điều khiển, và chào các người bạn trẻ của Ðại Chủng Viện Roma. Tất cả là niềm an ủi cho cha, vì tất cả là dấu chỉ ưu tuyển cho tình thương của Chúa đối với giáo hội thân yêu của Người tại Roma nầy.

"Chiêm ngắm dung nhan Chúa Kitô, và chiêm ngắm dung nhan Chúa Kitô cùng với Mẹ Maria", đó là chương trình mà Cha đã vạch ra cho giáo hội vào lúc bình minh của ngàn năm thứ ba, vừa mời gọi Giáo Hội hãy ra khơi trong biển đời với sự hăng say của công việc tái rao giảng phúc âm" (TÐ Giáo Hội sống nhờ Bí Tích Thánh Thể, số 6). Các chủng sinh chúng con đã muốn lấy những lời trích trên đây của Cha làm đề tài suy tư trong ngày chúng con mửng lễ Mẹ.

"Lạy Thầy, xin hãy ở lại với chúng tôi!" Ban Nhạc của Ðức Ông Marco Frisina đã làm vang vọng lên  trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI lời khẩn cầu tha thiết và luôn thời sự đối với những người kitô, nhất là trong những giây phút khổ đau và gặp thử thách. Trong Năm Thánh Thể, đối với chúng con, việc mừng lễ Mẹ Maria muốn nói lên việc đặt vào trung tâm chú ý của chúng con Hiến tế của Con Một Thiên Chúa, Ðấng trờ nên hiện diện trong mọi Thánh Lễ, một cách bí tích.


Thứ Hai, ngày 7/02/2005, tại văn phòng Báo chí Tòa Thánh ở Roma, Tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls, phát ngôn viên Tòa Thánh, báo cáo cho giới báo chí biết tình hình sức khỏe của ÐTC Gioan Phaolô II đã khá hẳn, và Hội đồng y khoa muốn ÐTC ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa, ít nhất là cho tới ngày thứ Năm 10/02/2005.


Các chủng sinh rất thân mến, thật là ý nghĩa biết bao cử chỉ của Chúa Giêsu trong bức Hiện Ảnh Ðức Bà của Lòng Phó Thác được chúng con tôn kính trong chủng viện. Ðưa tay chỉ về Mẹ, Con Trẻ Giêsu xem ra như muốn loan báo trước, cách âm thầm, điều mà Người sẽ nói vào lúc cuồi cùng, trên Thập Giá, cho môn đệ Gioan, như sau: "Ðây là Mẹ Con!" (Gn 19,27). Và ngày hôm nay, Cha cũng lặp lại cho chúng con lời nầy: Ðây là Mẹ của chúng con , để được chúng con  yêu thương và noi theo với hết lòng tin tưởng, ngõ hầu trở nên những linh mục của Chúa Kitô, có khả năng nói lên không phải chỉ một lần, mà nói luôn luôn lời quyết định của Ðức Tin: " Nầy con đây", "con xin vâng!"

"Lạy Mẹ của con, Mẹ là niềm tín thác của con!" Ước chi lời cầu nguyện vắn tắt nầy trở nên một tổng hợp sâu xa và đơn sơ cho những ngày của đời sồng của chúng con, những ngày được chúng con sống vừa chiêm ngắm Chúa Kitô cùng với Mẹ Maria. Cha cũng muốn gởi những lời cầu chúc nầy đến tất cả các bạn trẻ hiện diện nơi đây, nhất là với những bạn trẻ đang trải qua giai đoạn thẩm định ơn gọi của mình, để chuẩn bị bước vào Ðại Chủng Viện, và với những ai đang quan tâm đi theo con đường ơn gọi của giáo phận Roma, dành cho các thiếu niên, và các bạn trẻ. Một cách đặc biệt, Cha nghĩ đền những trẻ giúp lễ và những nhóm trẻ nơi các giáo xứ. Các bạn trẻ chúng con thân mến, Chúa đi ngang qua và kêu gọi (x. Mt 4,18-22), chúng con hãy sẵn sàng cộng tác với Người.

Cha phó thác chúng con cho Mẹ của Lòng Phó Thác. Chúng con hãy cầu xin chủ ruộng, để không bị thiếu những thợ đến làm mùa cho ngài (x. Mt 9,38). Cha ban phép lành cho tất cả.

 

Quí vị và các bạn thân mến, trên đây là những lời huấn đức của ÐTC Gioan Phaolô II dành cho các Chủng Sinh Ðại Chủng Viện Roma. Kính chào quí vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page