Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 30/01/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 30 tháng Giêng năm 2005.

Tin Vatican (Vat 30/01/2005) - Chúa Nhật ngày 30/01/2005, trước khi đọc Kinh Truyền Tin Trưa với dân chúng tại quảng trường thánh Phêrô, ÐTC Gioan Phaolô II đã ngỏ lời đặc biệt với nhóm các bạn trẻ của phong trào cộng giáo tiến hành Italia vừa kết thúc chiến dịch "Tháng Hòa Bình", với những lời như sau:


Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 30/01/2005, sau khi hai bạn trẻ thả chim bồ câu ra như một cử chỉ tượng trưng cho hòa bình, hai con chim bồ câu nầy không chịu bay đi, mà bay lại đậu nơi mình ÐTC, làm cho mọi người hiện diện cười ồ vui vẽ.


Anh chị em rất thân mến,

Hôm nay quảng trường thánh Phêrô vui lên do bởi sự hiện diện của biết bao bạn trẻ thuộc phong trào công giáo tiến hành, vừa kết thúc "tháng Hòa Bình". Các bạn trẻ nam nữ chúng con thân mến thuộc phong trào công giáo tiến hành, cha xin chào chúng con với hết lòng mộ mến!

Trong phúc âm của Chúa Nhật hôm nay (30/01/2005), Chúa Giêsu tuyên bố: "Phúc cho những ai hoạt động cho hòa bình (Mt 5,9). Kể cả những trẻ nhỏ cũng có thể được như vậy. Các trẻ nhỏ cũng cần được huấn luyện biết đối thoại, và cần học biết "chiến thắng điều ác bằng điều thiện" (x. Roma 12,21), như tôi đã nhắc lại cho tất cả trong sứ điệp mới đây cho Ngày Quốc tế Hòa Bình. Cần chiến thắng sự bất công bằng sự công bằng, chiến thắng sự dối trá bằng sự thật, chiến thắng sự trả thù bằng sự tha thứ, chiến thắng hận thù bằng tình thương.

Một nếp sống như thế không thể nào tự nhiên mà có, nhưng đòi được giáo dục ngay từ tuổi thơ. Một sự giáo dục được kết thành bằng những giáo huấn khôn ngoan và nhất là bằng những mẫu gương đích thật trong gia đình, nơi trường học và trong mọi lãnh vực xã hội. Những giáo xứ, những vườn trẻ, những hiệp hội, những phong trào và những nhóm trong giáo hội phải trở thành mỗi ngày một hơn những nơi ưu tiên để giáo dục cho hòa bình và tình thương, nơi học hỏi để cùng nhau trưởng thành.

Chúng ta hãy cầu xin Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, trợ giúp cho tất cả mọi bạn trẻ đang hết sức khao khát hòa bình, được trở thành những kẻ can đảm và kiên trì xây dựng hòa bình.

Sau những lời trên, ÐTC Gioan Phaolô II xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Sau phép lành, ÐTC còn ở lại bên cửa sổ để nhắc thêm rằng Chúa Nhật 30 tháng Giêng (năm 2005), là ngày Quốc Tế Bệnh Phong Cùi. ÐTC lưu ý rằng tại những nơi nghèo cùng nhất trên thế giới, bệnh phong cùi nầy, mặc dù có thể chữa trị được, nhưng vẫn còn tiếp tục hành khổ hàng triệu người, trong đó có nhiều trẻ nhỏ. ÐTC gởi lời chào đặc biệt đến những anh chị em phong cùi trên thế giới và cho biết ngài luôn nhớ đến họ trong lời cầu nguyện. ÐTC cũng nói là ngài cầu nguyện cho tất cả những ai cách nầy hay cách khác đang dấn thân trong lãnh vực trợ giúp cho những anh chị em bị bệnh phong cùi. Ngài ước mong cộng đồng quốc tế thành công loại bỏ được hoàn toàn tai ương xã hội nầy. ÐTC chào những anh chị em hành hương hiện diện tại quảng trường, và đặc biệt chào Hiệp Hội Toàn Quốc Italia những nguời Bạn của Raoul Follereau, và cầu chúc cho tất cả một ngày Chúa Nhật an lành.

 

Ðặc biệt trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật ngày 30/01/2005, có hai bạn trẻ đứng hai bên Ðức Thánh Cha. Mỗi em cầm giữ một con chim bồ câu, để sau đó thả ra như một cử chỉ tượng trưng cho hòa bình. Nhưng khi được thả ra, hai con chim bồ câu nầy không chịu bay đi, mà bay lại đậu nơi mình ÐTC, làm cho mọi người hiện diện cười ồ vui vẽ.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page