ÐTC Gioan Phaolô II lên tiếng

kêu gọi hãy khám phá Chúa Kitô

và thờ lạy Người

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II lên tiếng kêu gọi hãy khám phá Chúa Kitô và thờ lạy Người.

Tin Vatican (Vat 6/01/2005) - Trong khi các Giáo Hội địa phương đã cử hành Lễ Hiển Linh vào Chúa Nhật, mùng 2 tháng Giêng năm 2005, thì tại Roma, ÐTC Gioan Phaolô II đã giữ đúng ngày mùng 6 tháng Giêng, --- tức thứ Năm, ngày 6 tháng Giêng năm 2005 --- làm Ngày Cử Hành Lễ Hiển Linh. Và vào giờ Trưa, ÐTC đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh Truyền Tin với dân chúng tụ tập tại Quảng Trường thánh Phêrô. Trước khi xướng kinh, ÐTC đã nói vài lời huấn đức, dựa trên lời xác nhận của các Ðạo Sĩ khi họ đến Giêrusalem: "Chúng tôi đến để thờ lạy Người". ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em rất thân mến,

"Chúng tôi đến để thờ lạy Người!" (Mt 2,2). Những lời xác định trên của các vị Ðạo Sĩ, mà chúng ta vừa nghe hôm nay trong bài Phúc Âm, là chủ đề cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, sẽ được tổ chức vào tháng 8 năm 2005 tại thành phố Colonia, bên Ðức. Cha mời gọi các bạn trẻ từ Ðức Quốc, và các bạn đồng tuổi với họ trên khắp thế giới, hãy bước đi trong tinh thần trên con đường tiến về cuộc hội ngộ quan trọng nằy, để khám phá nơi Chúa Kitô dung mạo của Thiên Chúa Cha, như các Ðạo Sĩ ngày xưa.

Ngày lễ Hiển Linh cũng là Ngày của Các Nhi Ðồng Truyền Giáo. Các trẻ nhỏ là hiện tại và tương lai của Giáo Hội. Các em có vai trò tích cực trong công việc rao giảng phúc âm cho thế giới; với lời cầu nguyện các em góp phần cứu rỗi và canh tân thế giớił. Trong khi cha lặp lại lời cầu nguyện cho những trẻ em nạn nhân của thiên tai sóng thần, cha cũng không thể nào quên được những trẻ em nạn nhân của đói khát và bệnh tật, của chiến tranh và nạn khủng bố, cũng như những trẻ em bị bắt cóc, bị mất tích hoặc bị lạm dụng cho những cuộc trao đổi xấu xa.

Tâm Tư biết ơn của Tôi hướng về tất cả những ai đang dấn thân để bảo vệ những kẻ bé nhỏ nhất, một cách riêng hướng đến Hội Giáo Hoàng các Nhi Ðồng Truyền Giáo. Ai không đón nhận Nước Chúa như một trẻ thơ, thì sẽ không thể vào được trong đó!" (Mc 10, 15).

Nguyện xin Mẹ Maria rất thánh, Ðấng giới thiệu Chúa Kitô cho các dân tộc, xin Mẹ giúp chúng ta biết tôn thờ Chúa với tâm hồn trẻ thơ.

 

Ðến đây, ÐTC xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Sau phép lành, ÐTC nhắc rằng những anh chị em của chúng ta thuộc các giáo hội Ðông Phương mừng Lễ Giáng  Sinh vào ngày thứ Năm mùng 6 tháng Giêng năm 2005. Vì thế, ÐTC nói, ngài muốn gởi đến những anh chị em nầy lời thân tình cầu chúc hòa bình và niềm vui trong Chúa. Kết thúc, ÐTC cầu chúc cho mọi người Lễ Hiển Linh an lành.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page